Xem đầy đủ chức năng : Riêng Mình Anh Cô Đơn
toicotheyeuem???
03-09-2006, 04:44 AM
Ngày ngày tôi cứ đạp xe quanh quẩn nhà em.Một ngôi nhà không có người ở.Tại sao tôi lại cứ giữ mãi bóng hình em,khi em đã ra đi mà không nói 1 lời.Tại sao em không nói dù chỉ 1 lời.Dù là lời đắng cay em cũng phải nói.Thà rằng em nói di anh chỉ đau khổ,dương nhiên sẽ đau khổ tột cùng,nhưng thời gian có thể(hoặc không thể)hàn gắn.Đằng này em lại ra di mà không nói 1 lời.Em làm như vậy chỉ làm anh thêm đau khổ.còn em thì thêm dày vò mà thôi.Anh viết đoạn blog này,mong rằng em có thể đọc được.Và anh xin em,hãy trở về với anh.Còn nếu em không đọc được thì thôi đành mình anh vẫn đạp xe loanh quanh nơi ngôi nhà mà em đã từng ở.Và mãi mãi.sẽ mãi mãi em à.Riêng mình anh cô đơn.
Mãi mãi cô đơn...........
hà_linh_4ever
03-09-2006, 04:48 AM
mãi mãi cô đơn !! cứ ôm niềm đau hoài !!
~LiebE~
03-09-2006, 09:40 PM
Mãi mãi cô đơn ư. có bi quan quá ko bạn ?
Tianangmuadong308
04-09-2006, 07:07 AM
Cô đơn làm chi hả bạn ! Hơi bị bi wan đoá . :D
edwin1210
04-09-2006, 09:35 AM
Mãi mãi cô đơn ư? Đừng nói thế, không có gì là mãi mãi cả.....thời gian sẽ xua tan đi tất cả, và có 1 ngày bạn sẽ ko còn đạp xe quanh nhà cô ấy nữa đâu.........
Có thể bây giờ bạn rất buồn...nhưng đừng wa' bi quan như thế............
BBlueNo1
04-09-2006, 10:10 AM
Bi wan còn hơn cả mình .....cố lên nào ......
toicotheyeuem???
18-09-2006, 10:30 AM
cám ơn các bạn.Mình đương nhiên hiểu điều đó.Và,cũng đương nhiên là ko tới mức phải tự tử.Nhưng mình vẫn phải đạp xe quanh nhà em thôi.vì 1 caí gì đó.Hoaì niệm.Cô đơn.Buồn.không biết được.mình thật sự không biết đươc.và noí thật mình đạp xe quanh nhà em gần 2 năm nay rồi đó.chỉ đơn giản là để trả lời câu hỏi:mình đang làm gì ??? và nếu như em có đọc được những dòng nhật kí này thì anh xin em đừng ray rứt.anh vẫn sẽ chờ em trở về.còn nếu như ko được thì em cũng đừng lo.Anh đã quen với việc chạy loanh quanh nơi ngôi nhà mà em đã từng ở rồi.em đừng lo.
Và cuối cùng anh xin noí với em rằng
Anh nhớ em lắm.
X X X
..why?
13-10-2006, 09:14 AM
Yêu một người thật có quá nhiều điều để nói....!
tuonganh
13-10-2006, 11:18 PM
Bạn quả thật là người chung thủy thật ,chung thủy với tình yêu của chính mình , mình cũng đã có những lúc như bạn nhưng thự sự không kiwwn trì mãi được , bởi vì có chờ đợi mà không có kết quả thì cũng bằng thựa
Hãy sáng suốt , sẽ có tình yêu đẹp đến với bạn:blow:
khangminh
13-10-2006, 11:53 PM
:rain:hoài niệm là một điều thật đẹp nhưng đừng để nó níu kéo bước chân cho tương lai!!:rain:
thanhphobuon
14-10-2006, 04:26 AM
hay cứ đạp xe vong wanh đi, hy vọng bạn sẽ tìm thấy những niềm vui mới,chúc anlành
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.