Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : ban bao ko bao gio buông tay tơ vay ma...........???????????????



rua con dang thương
02-09-2006, 07:20 PM
Hoa à!

Có lẽ bây giờ tớ đã rất thất vọng về bạn . Bạn dã từng nói vói tớ rằng ko bao giờ bạn bỏ cuộc ko bao giờ bạn rời xa tớ cho dù thế nào , nhưng thật sự dó chỉ là lời nói của bạn ,lời nói mà ko bao giờ bạn thực hiện được ....tại sao ko thực hiện được ma bạn lại hứa ,lại để tớ hi vọng để rồi bây giờ tớ sẽ ko tin bạn nữa .bạn biết quá khứ của tớ đã làm tớ đau khổ như thế nào ko???? bạn bảo ko bao giờ bạn làm tớ buồn và sẽ luôn mang lại tiếng cười trên môi tó nhưng dấy chỉ là lời hứa suông ,ước gì tớ ko quen bạn!!! ước gì tó ko tin bạn thì chắc bây giờ tớ đã ko thế này !!!!!!!! Nhưng dù sao cũng cám ơn ban đã cho tớ hiểu thêm trên cuộc đời này chẳng ai thật lòng với tớ cả ,họ đến với tớ chỉ vì tớ nhiệt, tình tốt bụng và khi họ cần là đã có tớ .........thật sự tớ chỉ là con ngốc phải ko ,sao tớ biết điều đó mà sao tớ vẫn cứ làm !!!!!!!!! ,,tớ tưởng khi gặp bạn là người bạn thật sự của tớ va ko để tớ phải buồn ....................Nhưng có lẽ tớ đã nhầm ,me tớ đã từng nói "con đừng có quá hết mình khi chơi với ai mà chưa hiểu kỹ về họ ,hãy thật sự hết mình với những ai cũng như vậy với con ,con hãy biết phân biệt giữa bạn và bè đừng để họ xem thường mình, nếu con đói xử tốt với một người bạn thật sự ,thì đó là điều đáng trân trọng còn đối với một kẻ chỉ lợi dụng mình thì chính mình tự biến mình thành kẻ ngốc" ...............Tớ đã thật sự thấy mình dại khi ko nghe lời mẹ ...........Nhưng cũng may cho tớ co thể tớ hiểu ra thì đã là muộn nhưng tớ tin tó sẽ làm được , " cho dù có thế nào cũng đừng buông tay nhé " tớ muốn trả lại bạn câu nói đó ....................chúc bạn hãy sống thật với lòng mình ,sống thật với những gì bạn đang có nhé !!!!!!!!! tớ phải buông tay bạn thôi cũng chỉ vì bạn đó.....

thuyvan317
03-09-2006, 03:42 AM
Ban giống mình thật... người dóa cũng bảo sẽ... hok bao giờ xa mình... thế meh giờ dây... người dòi chia tay... lai là người dóa... hizhiz... ban dừng bùn hen... dzui len... t/y la thế dóa