giacmo_buon
02-09-2006, 06:44 AM
Em vẫn thường gặng hỏi anh tại sao,tại sao anh "iu"em,và em luôn nhận được 1 câu trả lời mơ hồ,hì,nhưng nếu anh hỏi lại thì có lẽ em cũng ko thể trả lời rõ ràng được,hix:1_question: Vì sao?Vì sao?Vì sao nhỉ?
Em yêu anh vì anh ngốc nghếch đến mức tin tất cả những gì em nói(dù đó là 1 điều viễn tưởng,:hihi: ,ngốc) Cũng ko hẳn,vì khi anh "thông minh" hơn 1 chút em vẫn cứ yêu anh mờ,hì!
Em yêu anh vì anh luôn luôn lắng nghe những điều em nói,luôn an ủi em mỗi khi em thất bại !Cũng ko hẳn ,vì dù khi bọn mình giận nhau thì em cũng vẫn yêu anh mờ:think: :loveface:
Em yêu anh vì anh là người lạc quan và vui vẻ!Nhưng ko phải,khi anh thất vọng,khi anh buồn thì em lại yêu anh nhìu hơn,mún ở bên anh nhìu hơn mà:angel1:
Có thể em đã yêu anh vì tất cả những điều đó(hoặc chẳng vì cái gì cả)!:waiting: khó hỉu quá đi thui?????????????????
Hì,nhưng dù sao thì em vẫn yêu anh! Yêu anh rất nhìu,hì
Em yêu anh vì anh ngốc nghếch đến mức tin tất cả những gì em nói(dù đó là 1 điều viễn tưởng,:hihi: ,ngốc) Cũng ko hẳn,vì khi anh "thông minh" hơn 1 chút em vẫn cứ yêu anh mờ,hì!
Em yêu anh vì anh luôn luôn lắng nghe những điều em nói,luôn an ủi em mỗi khi em thất bại !Cũng ko hẳn ,vì dù khi bọn mình giận nhau thì em cũng vẫn yêu anh mờ:think: :loveface:
Em yêu anh vì anh là người lạc quan và vui vẻ!Nhưng ko phải,khi anh thất vọng,khi anh buồn thì em lại yêu anh nhìu hơn,mún ở bên anh nhìu hơn mà:angel1:
Có thể em đã yêu anh vì tất cả những điều đó(hoặc chẳng vì cái gì cả)!:waiting: khó hỉu quá đi thui?????????????????
Hì,nhưng dù sao thì em vẫn yêu anh! Yêu anh rất nhìu,hì