Xem đầy đủ chức năng : Im lặng...và nhìn...nước mắt......rơi
♥ NieNie ♥
02-09-2006, 04:05 AM
Im lăng..................chia tay.......tất cả đột nhiên trở thành kỉ niêm............mà ngay bản thân mình đều ko ngờ đến...............chia tay...mình..........ko bít lí do.............ko bit......còn yêu hay không??............sốc
Chiều.......lang thang............một mình.....ghé vào wa'n.................một mình...........kêu 2 li nước.......ko bít fai cho ai uống ju'p............một mình.........đành.........uống hêt.........mặn
Mưa........lại lang thang..........cô đơn......buôt..........và đau..........thật nhìu...........
Buồn.......online.........tìm bạn..........ko có ai........hình như..........sự cô đơn........ko có ai..........chia sẻ...........
Im lặng........và............nhìn.........nước măt.......... rơi
emkothenoi_viemqua_yeuanh
02-09-2006, 06:55 AM
im lặng ngồi nhìn phía bên kia của ly nưóc mong chờ hình bong ai đó
hoahongtrang87
02-09-2006, 07:47 AM
Một sự ra đi bất ngờ ......... lòng đau ..... tim nhói .....Dù cố mà vẫn ko quên đc. Lòng vẫn luôn nặng trĩu ......... vì sao hả anh ? Vì sao thế ? Anh đi ko 1 lời cay đắng hay nhẹ nhàng ...... Mong mãi anh .... 1 câu dù chỉ một mà thôi .....!!!!!
:.>Hamyko<.:
02-09-2006, 08:40 AM
Yêu nhiều ... vui nhiều ... buồn nhiều ... ghen nhiều ...
Chia tay ... đau nhiều ... nước mắt rơi nhiều ... thắc mắc muốn biết vì sao ...
♥ NieNie ♥
04-09-2006, 12:24 AM
đau thì nhìu.........bùn cũng nhìu......ai sẽ chia sẻ.............no one..............anh sẽ....từ nay.............vĩnh viễn..........ko là của em nữa.............vĩnh viẽn........
:::dEvIl:::
04-09-2006, 12:46 AM
Buồn...nước mắt rơi..........cố quên....cố cho nó vào dĩ vãng....cố ngăn cho nước mắt ko rơi............vậy mà sao..Em vẫn khóc...khóc cho chính mình....Buồn nhiều...nhưng...anh chẳng bít....khóc nhiều...nhưng...em ko muốn anh buồn...im lặng...chỉ còn cách im lặng nhìn anh vui...điều đó phỉa chẳng em cũng vui....Lại 1 câu hỏi...đến lúc nào em có thể quên anh.......><
Bạn giống mình lém..bạn bít ko
♥ NieNie ♥
04-09-2006, 01:17 AM
jong àh!!! cô đơn mà cũng có cạ nữa seo??đời sao trớ trêu nhỉ?????
hà_linh_4ever
04-09-2006, 02:13 AM
chris:ko chỉ có devil đâu ,linh cũng vậy nè .......ko hiểu sao nữa ...mình cũng sẽ vậy ..một ngày gần đây thôi ...đã chuẩn bị tinh thần như vậy ..nhưng ko hiểu sao ,đọc dòng chữ của chris ...ta lại .......ko mong ngày ấy xảy ra ..dù rằng ..nó đang đến gần .......11/9 này ...ta nhận câu ...!!của anh .......
:.>Hamyko<.:
04-09-2006, 02:41 AM
Yêu ... chưa cảm nhận được hạnh phúc ... chưa 1 lần được cầm tay ...
Chia tay ... quá dễ vỡ ... quá đau ... rất khó quên ... niềm tin không còn ...
♥ NieNie ♥
04-09-2006, 04:13 AM
chĩ lả một chút nhói nơi tim ,mà quặng lòng...............đến đau....em hỉu........nhưng trái tim đâu có tôi tình j`.........fai ko anh????????????
Biin Boon Boon
04-09-2006, 05:01 AM
chia tay thì ai cũng đau lòng...tự nhiên đang vui vẻ bên ai đó...mà sau này k9 ai chơi với mih` cũng chán lắm chư....:rain:
:.>Hamyko<.:
05-09-2006, 03:16 AM
Yêu là chết trong lòng 1 ít ... nhưng sao tim em nhói đau nhiều thế này hử anh ? anh có biết ?
Thienmy
05-09-2006, 03:48 AM
Chỉ nhìn mưa rơi ... sao trong lòng nặng trĩu ... không chủ ý nhưng từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi ... mặn chát ... Lâu lắm mới có một ngày không làm gì cả, nghĩ về những việc đã qua ... vui có ... buồn có ... Lần đầu tiên mình khóc (trừ lúc chào đời) là khi mình phải chứng kiến người bạn mình ra đi mà không có cách gì ngăn cản ... khi mình nhận được tin đỗ ĐH (mình chỉ nói được một câu: thầy ơi con đã đỗ rồi) ... anh đến rồi lại đi ... chứng kiến cô bạn thân cũng ở trong tâm trạng của mình ngày trước ........ Rồi cũng hiểu, cuộc đời này cũng cần có những cơn mưa xua tan những mây đen và đưa đến bẩy sắc cầu vồng, nâng cách cho những ước mơ ...
NHớ Ngày Xưa
05-09-2006, 04:11 AM
Mưa và im lặng ..và lang thang ....và muốn nhắn muốn gửi ..muốn đẩu đưa ..nhưng lại im lặng ...
Gửi gió gửi mưa ..nhưng cứ mãi là của chính ta ..chẳng thể nào ..trực trào chẳng thể nói ..chỉ thể laựg im ..và sẽ mãi là lãng quên ..
Đi trong mưa ..với những thứ đau ..với suy nghĩ với mong ước ..được ướt nhoã ..được gột hết những buồn đau ..những hỉ là hi vọn ..vì chẳng thể đâu ..lại thế ..cô đơn và chẳng hiểu ..lang thang và ...thanh thản ...
NhinDoiBangHaiManhVeChai
05-09-2006, 04:14 AM
không còn lời nào để nói nên đành im lặng mà thui:khocnhe:
NHớ Ngày Xưa
05-09-2006, 04:19 AM
Im lặng là rất nhiều điều muốn nói để nói ..nhưng đành im lặng ...im lặng buồn ..im lặng đau ..và im lặng để nhớ .....
Cứ mãi mãi ...mong mưa cứ mãi ngắm nhìn ..và mãi chỉ từ xa ...từ ta im lặng ...liệu sự im lặng ..này có tốt ..có ..ừ nhưng vẫn chỉ im lặng mà thôi ..
...............................................
@: bém gót: ..theo tớ chỉ có nỗi buồn ..rầu^^ ..lên tìm niềm vui mới ....
Thienmy
05-09-2006, 04:22 AM
Có khi im lặng lại nói nên rất nhiều điều ... chỉ cần một cử chỉ siết nhẹ của bàn tay ... một lời động viên đúng lúc ...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.