PDA

Xem đầy đủ chức năng : Vắng anh



tram_lang110
26-03-2005, 02:49 AM
Đêm qua mưa trút buồn vô hạn
Trong lòng bỗng nhớ bóng hình ai
Ngẩng mặt nhìn nhau sao chẳng nói
Chỉ dám đơn phương một mảnh tình

dĩ vãng cuộc đời
26-03-2005, 06:38 AM
đơn phương nơi sa mạc tình
ngậm ngùi chút đắng cay tình này
về đâu còn nữa giữa đêm thâu
dặn lòng ái ân bóng anh đâu còn .

Chanh Chua
26-03-2005, 06:44 AM
:tim: Một chút hương phai của ái tình
Mà anh không thể gửi cùng em
Để lòng ướp với tình phai ấy
Anh tưởng từ đây bớt một mình
Em là người của ai đây đấy
Lưu luyến chi nhau để xót tình...... :tim: :cooll:

tram_lang110
26-03-2005, 08:14 PM
Một mình buồn tênh, một mình nhớ
Có người chia sẻ bỗng chợt vui
Một ngày nhung nhớ mong chờ mãi
Chẳng bằng gởi đến các bạn hiền.

Kẻ_bên_lề_đợi_em
26-03-2005, 08:24 PM
khi mưa rơi,rơi rơi ngoài hiên vắng
lòng của tôi bỗng trầm lặng niềm đau
một nỗi đau một niềm sầu khó tả
khi mưa chiều đang ngã bóng về đêm

tram_lang110
26-03-2005, 09:21 PM
mưa rơi không phải luôn buồn tẻ
chỉ tại lòng người quá cô đơn
Nên trách cơn mưa sao buồn thế
Mưa sẽ vui khi thấy người vui

KhOcNhE
26-03-2005, 10:08 PM
có gì vui khi người yêu bên cạnh
cùng ta ngồi ngắm từng giọt mưa rơi
thật hạnh phúc cho một tình yêu mới
em mông tình anh mãi chẳng buôn lơi

tram_lang110
29-03-2005, 07:43 PM
Có khi yêu người bên cạnh
Nhưng lòng nhau xa cách chốn ngàn thu
Gần nhau ánh mắt nụ cười
Ước chi lòng cũng đến gần nhau thêm

Chanh Chua
29-03-2005, 08:15 PM
Tìm người chân thật , thật khó tìm
Gặp kẻ dối trá càng hận thêm
Đôi lúc tôi ngồi tự hỏi lòng.......
Đâu là một nữa của con tim...? :cooll:

đèn biển
30-03-2005, 01:48 AM
tình yêu phải khổ phải đau
ai không đau khổ chẳng là tình yêu
tình yêu phải nhớ phải sầu
ai không sầu nhớ biết gì về yêu??????????????/ :smioh:

tram_lang110
30-03-2005, 08:16 PM
Tình yêu đến rất tự nhiên
Cần chi tìm kiếm chỉ hoài công thôi
Đôi khi cứ ghét người này
Nhưng thương người đó lúc nào không hay

Chanh Chua
30-03-2005, 10:10 PM
ngày nào em nói yêu tôi
nào ngờ lời em nói chỉ đầu môi
thôi thì em cứ vui duyên mới
chỉ mình tôi sống kiếp đơn côi .....

black_moon
06-04-2005, 10:00 PM
là con trai anh thường hay rộng rãi
yêu 1 rồi anh lại muốn cả 2
là con gái em thường hay ich kỷ
yêu anh rồi em chỉ giữ riêng em

onggia_ngoiomdan_ghita
07-04-2005, 08:21 AM
có gì vui khi người yêu bên cạnh
cùng ta ngồi ngắm từng giọt mưa rơi
thật hạnh phúc cho một tình yêu mới
em mông tình anh mãi chẳng buôn lơi
tình đôi ta thật đẹp phải không em
nhưng mộng tưởng đôi khi là như vậy
em cứ giận hờn và yêu anh như thế
nhưng em à đó chẳng còn là ngày xưa