Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : thư tình cho người đã mất



mamaoi_nangdanhcon
01-09-2006, 10:39 PM
Tình yêu của anh !
Anh xin lỗi em nha bây giờ anh mới viết thư cho em ,có muộn lắm ko em.À mà chắc là
ko đâu em nhỉ?tình yêu thì chỉ có bắt đầu mà chẳng có kết thúc ,phải ko em?Em còn nhớ ko
cái ngày lần đầu anh gặp em ,cái ngày để lại trong anh vô vàn kỉ niệm ,à mà ngày đó cũng vào mùa thu giống như bây giờ ,khi đó em đứng trước mặt anh cùng nụ cười thánh thiện ,em có biết ko lúc đó em như một thiên thần và để rồi sau đó anh được cầm lấy đôi tay của thiên thần ấy đi trong buổi chiều hoàng hôn se lạnh.Thật buồn cười em nhỉ cái ngày anh nói yêu em cái ngày anh biết chắc rằng trái tim anh đã thuộc về em thi lời tỏ tình lại bị ngăn chặn bởi ô cửa sổ ,vậy mà anh vẫn cứ hạnh phúc ,vẫn cứ mãn nguyện dù anh chưa được nghe em nói lời yêu anh ,chưa được giữ trái tim em mãi mãi ,nhưng như vậy là đủ rồi đúng ko em ,như vậy cũng đã để lại trong lòng chúng ta vô vàn kỉ niệm.....rất đẹp ,phải ko em?Vậy mà cũng cái ngày đó ,ngày anh lại đi bên em để rồi phải mất em mãi mãi ,Tại sao anh lại bất cẩn như vậy chứ ,tại sao anh lại vấp ngã để em phải lo lắng ,để em phải hối hả chạy qua đường ,để......em biết ko , em ở đó , đang nằm đó để rồi em lại nằm trong vòng tay anh nhưng sao anh cố gắng ,cố gắng xiết chặt lấy em mà chẳng thể nào giữ được ,tại sao em lại như vậy chứ ,em biết ko anh muốn làm cho em thật nhiều , thật nhiều ,vậy mà.......vậy mà em lại nói "em yêu anh"rồi để anh lại một mình trên cõi đời này ,em tàn nhẫn quá ,em có biết ko? Ngày đó em hỏi anh có chung thủy ko ,anh đã cười và bảo rằng anh ko hề chung thủy ,vậy ma tại sao khi anh chưa kịp là người ko chung thủy thì em lại ra đi ,em ko chung thủy ,em có biết ko?Em ko chung thuỷ với anh ,với cuộc sống này .Tình yêu thật sự ngắn ngủi thế sao em hạnh phúc thật sự ngắn ngủi thế sao em ?Vẫn biết giấc mơ thì vẫn chỉ là giấc mơ nhưng giấc mơ đó có anh ....và em có hàng cây trong mùa lá rụng và có cả tiếng cười của em ...của thiên thần ....vậy mà .....vậy mà bây giờ ai sẽ cùng anh mơ tiếp giấc mơ đó ,ai sẽ cùng anh đi tiếp trên con đường còn lại ?Nhưng mà thôi em đã ko chung thủy với anh ,thì anh cũng sẽ chẳng chung thủy với em đâu rồi anh cũng sẽ tìm cho mình một người con gái khác ,một tình yêu khác ,có thể đó sẽ là ngày mai ,tuần sau,tháng sau,năm sau hay vào một ngày nào đó,sẽ chẳng ai có thể biết được đó là ngày nào ..... anh ko biết ......em ko biết ......và mọi người cũng chẳng ai có thể biết được nhưng anh biết chắc chắn một điều rằng ngày đó sẽ ko phải là ngày hôm nay .Em có biết vi sao ko ?Vì hôm nay anh vẫn còn rất ...rất yêu em ,tình yêu của anh...............

mamaoi_nangdanhcon
17-09-2006, 03:26 AM
có được một nụ cười là bạn đã có được một thiên đường tình yêu tự đến nhưng hạnh phúc thì ta phải tự giữ lấy hãy mang hãnh p[húc và tình yêu của bạn cho người khác bạn sẽ nhận lại được rất nhiều thứ........tình yêu........MÃI MÃI YÊU EM TÌNH YÊU CỦA TÔI.........ILOVEYOUMORETHANICANSAY