PDA

Xem đầy đủ chức năng : Em biết



khung_cua_so
01-09-2006, 08:08 PM
Em biết rằng... em yêu anh nhiều lắm
Yêu thật lòng... như ong thích mật ngon
Ngàn năm dài... tình em sẽ mãi còn
Em sẽ mãi kêu tên anh người hởi

Dù anh đây... với em là người mới
Còn với anh... em thật chẳng là chi
Bình thường thôi... với thế gian... tình ta chẳng là gì...
Nhưng người ta không biết... lúc nhịp tim ta đập

Không cần biết... đường đời bao dồn dập
Cố làm tan... tình cảm của đôi ta
Anh sang giàu... cuộc sống quá xa hoa
Em chả xứng... nhưng chẳng thể làm tình tan vở

Thời gian trôi... biết bao nhiêu cửa mở
Tại sao ta... không tìm một khung cửa vào chung
Không phải gì... trái tim đã mông lung
Nhưng em biết... gì đường đời chưa thuận....

NhinDoiBangHaiManhVeChai
01-09-2006, 10:18 PM
Nếu đã biết đường đời không chung lối
Thì yêu làm chi để giọt buồn lên khoé mắt
Anh chỉ là kẽ giang hồ phiêu lãng
Không xứng để được tình em yêu ....

--------------:piano: