*Rain*
01-09-2006, 11:54 AM
Hì hì , mùa hè năm nay vui quá cơ....Đây là mùa hè vui nhất từ truớc đến nay của anh đó Cáo à ! Tại sao á ??? Tại dzì enh có Cáo bên cạnh ... keke ^__^ :blushing: .
Mỗi lần gặp nhau là tụi mình cười ko dứt ,hình như Cáo cười nhìu hơn , yêu đời hơn so với hùi lần đầu tiên anh gặp Cáo . Mà tại sao ấn tuợng đầu tiên của anh về Cáo lại là " 1 con bé dzới khuôn mặt buồn buồn " dzị cà , chắc lúc đó em đang thèm kem chăng :so_funny: ?
Còn nhớ hùi mới gặp nhau , làm cho em cười thật khó , >.< ...và enh xót xa khi cảm thấy em có rất nhìu tâm sự giấu trong lòng mừ không đựơc nói ra , ko đuợc chia sẻ cùng ai . Enh tự hỏi là ko hiểu 1 cô Cáo 17 tuổi thì có chuyện ji` có thể làm cho huôn mặt đó luôn hiện 1 nét buồn như dzị ?Chắc Tuổi 17 của enh hồn nhiên hơn em nhìu Cáo à ^_^ (cười ) . Mỗi lần bik em buồn , enh chẳng bik làm ji` ngoài việc dzụ dzỗ em đi dạo thật lâu và "nhân tiện" mời kem ... Sao có người ngốc thế ko bik , đã bik bị "câu" rầu mà vẫn " nhiệt tình" cắn câu tình nguyện chết (hehe ) . Thật ra cũng ko bik ai ngốc hơn ai , enh hay Cáo nữa ? Suy đi tính lại , ai câu ai dzị cà :blow: ?
" Em bik là em có thể ăn bao nhiu tùy thích mà " ( T__T và em , 3 cây ốc quế nhẹ nhàng thâu Y__Y ) .
Khi em đã thấy thoải mái (no rầu mà Y___Y ) thì tự nhiên sẽ kể dần cho enh nghe ... còn enh thì (giả vờ) chăm chú lắng nghe , khuyên vu vơ thì ít mà chọc em cười thì nhìu :P .
Nhìn lại, con đường của enh đã đi qua thật mất ko ít mồ hôi và cả nước mắt nữa @__@ . Cũng may là phần khó nhất đã đi qua , và hiện tại ... tương lai ...thì... mờ mịt vô cùng với cái án treo " rửa bát , lau nhà , nấu cơm , cho con bú 50 năm " của Cáo ...hix... :sleepwell: . Nói thật nha , lúc đó "trông" em hiền ghê cơ (cười) ... Khuôn mặt buồn của em vô cùng cá tính và hấp dẫn (>:") ... Enh nhất định sẽ nhớ khuôn mặt đó của Cáo ... không bao giờ quên ... ( nịnh - ^^ ) ...
Em đáng yêu lắm lắm lắm í Cáo à :huglove: ... Truớc đay Cáo buồn nhìn iu nhắm nhắm , bi giờ cười và vui vẻ hơn trông càng đáng yêu hơn ( nịnh tiếp tập 2 _hehe ) .
Em nói Tuổi 16 qua đi với bao điều đáng nhớ , những giờ lên lớp với những trò cá biệt (bị phạt quì :haha: ) , những lần nghe bạn bè dốc tâm sự , những ngày mưa , những đêm nhớ và ... đói ... Tất cả đều gói gọn vào 1 mùa hè tuổi 16 .
"Em lúc nào cũng yêu enh "
"Thật ko ? ( ;D ) "
"Em yêu enh thật mừ !"
"uh , đuợc rầu ,iu enh thì ôm enh chặt vào nhé . Cẩn thận kẻo ngã xuống xe bây giờ ...."
"Vâng ... hix ...hix... bia Ken ngon lắm enh à ! Ko có đắng như enh đã nói đâu :cungly: "
( Cáo ngoan ngoãn ôm chặt và ... ngủ ... May cho Cáo là enh tay lái lụa ... ko thì đôi ta cùng "ngủ" vào 1 ngày rồi ... Nghĩ đến là đã thấy dzui phải bik ~_^)
Mùa hè này cũng đáng nhớ với enh như với Cáo vậy ...
"Enh xuơng em nhìu nhìu nhìu nhìu ... "
Mỗi lần gặp nhau là tụi mình cười ko dứt ,hình như Cáo cười nhìu hơn , yêu đời hơn so với hùi lần đầu tiên anh gặp Cáo . Mà tại sao ấn tuợng đầu tiên của anh về Cáo lại là " 1 con bé dzới khuôn mặt buồn buồn " dzị cà , chắc lúc đó em đang thèm kem chăng :so_funny: ?
Còn nhớ hùi mới gặp nhau , làm cho em cười thật khó , >.< ...và enh xót xa khi cảm thấy em có rất nhìu tâm sự giấu trong lòng mừ không đựơc nói ra , ko đuợc chia sẻ cùng ai . Enh tự hỏi là ko hiểu 1 cô Cáo 17 tuổi thì có chuyện ji` có thể làm cho huôn mặt đó luôn hiện 1 nét buồn như dzị ?Chắc Tuổi 17 của enh hồn nhiên hơn em nhìu Cáo à ^_^ (cười ) . Mỗi lần bik em buồn , enh chẳng bik làm ji` ngoài việc dzụ dzỗ em đi dạo thật lâu và "nhân tiện" mời kem ... Sao có người ngốc thế ko bik , đã bik bị "câu" rầu mà vẫn " nhiệt tình" cắn câu tình nguyện chết (hehe ) . Thật ra cũng ko bik ai ngốc hơn ai , enh hay Cáo nữa ? Suy đi tính lại , ai câu ai dzị cà :blow: ?
" Em bik là em có thể ăn bao nhiu tùy thích mà " ( T__T và em , 3 cây ốc quế nhẹ nhàng thâu Y__Y ) .
Khi em đã thấy thoải mái (no rầu mà Y___Y ) thì tự nhiên sẽ kể dần cho enh nghe ... còn enh thì (giả vờ) chăm chú lắng nghe , khuyên vu vơ thì ít mà chọc em cười thì nhìu :P .
Nhìn lại, con đường của enh đã đi qua thật mất ko ít mồ hôi và cả nước mắt nữa @__@ . Cũng may là phần khó nhất đã đi qua , và hiện tại ... tương lai ...thì... mờ mịt vô cùng với cái án treo " rửa bát , lau nhà , nấu cơm , cho con bú 50 năm " của Cáo ...hix... :sleepwell: . Nói thật nha , lúc đó "trông" em hiền ghê cơ (cười) ... Khuôn mặt buồn của em vô cùng cá tính và hấp dẫn (>:") ... Enh nhất định sẽ nhớ khuôn mặt đó của Cáo ... không bao giờ quên ... ( nịnh - ^^ ) ...
Em đáng yêu lắm lắm lắm í Cáo à :huglove: ... Truớc đay Cáo buồn nhìn iu nhắm nhắm , bi giờ cười và vui vẻ hơn trông càng đáng yêu hơn ( nịnh tiếp tập 2 _hehe ) .
Em nói Tuổi 16 qua đi với bao điều đáng nhớ , những giờ lên lớp với những trò cá biệt (bị phạt quì :haha: ) , những lần nghe bạn bè dốc tâm sự , những ngày mưa , những đêm nhớ và ... đói ... Tất cả đều gói gọn vào 1 mùa hè tuổi 16 .
"Em lúc nào cũng yêu enh "
"Thật ko ? ( ;D ) "
"Em yêu enh thật mừ !"
"uh , đuợc rầu ,iu enh thì ôm enh chặt vào nhé . Cẩn thận kẻo ngã xuống xe bây giờ ...."
"Vâng ... hix ...hix... bia Ken ngon lắm enh à ! Ko có đắng như enh đã nói đâu :cungly: "
( Cáo ngoan ngoãn ôm chặt và ... ngủ ... May cho Cáo là enh tay lái lụa ... ko thì đôi ta cùng "ngủ" vào 1 ngày rồi ... Nghĩ đến là đã thấy dzui phải bik ~_^)
Mùa hè này cũng đáng nhớ với enh như với Cáo vậy ...
"Enh xuơng em nhìu nhìu nhìu nhìu ... "