Xem đầy đủ chức năng : Tình Hơi Buồn
khi_khong_con_tinh_yeu
01-09-2006, 05:44 AM
:type: Ngồi 1 mình giờ mới thấy V. là ng` có lỗi rất nhiều , khi V. đã làm T. rất buồn , đã xúc phạm T. ... nhưng tất cả chỉ vì 1 lý do duy nhất, đó là V. :loveface: T. nhiều , nhiều lắm!! :tim: :tim: :tim: :sleepwell: :sleepwell:
hotaru_216
01-09-2006, 06:01 AM
hix..................thư tình gì mà ngắn gọn có mấy chữ thui àh......................có lỗi thì phải biết xin lỗi..................than với thở gì nữa..............
thienthan_cuaem_laanh
01-09-2006, 06:29 AM
đôi khi cãi nhau nhìu ko phải là điều tốt đâu anh ah_đừng làm rạn nứt tình cảm của mình_đừng như vậy nữa anh nhé_và hãy xin lỗi chị ý đi
Kedensau81
01-09-2006, 10:14 AM
Khó hiểu quá.Lại cãi nhau ah. Cãi nhau là chuyện thường thui nhưng xúc phạm thì nghiêm trọng thật rồi.Có lẽ xin lỗi cũng ko được.... hic tui đang chán ma đọc thư tình lại càng buồn thêm. Huhu thấy sao xung quanh cũng lắm chuyện buồn :(
thienthan_cuaem_laanh
01-09-2006, 10:21 AM
vì sao anh buồn_nói em nghe có thể chia sẻ j được ko?
emkothenoi_viemqua_yeuanh
01-09-2006, 11:20 AM
chời.... V yêu T mà V lưôn làm điều có lỗi với T? Lưôn làm T bưồn?
Kedensau81
01-09-2006, 09:34 PM
hic cảm ơn em đã hỏi thăm.Chuyện của anh không được như chuyện của em.. không cãi nhau..:(.Anh ước được cãi nhau cũng tốt vì khi đó .. giống em.... 2 người đã là người yêu rồi.Anh với người ta chưa có gì.Anh quen cô ấy ở quán chat.. có nói chuyện với nhau vài lần.. sau đó anh biết được nhà của nàng ở đối diện.... quan net.Chưa kịp hỏi tên... nhờ chủ quán net mới biết được nick chat của nàng.có điều nàng rất ít ra quán...Thật sự là nàng rất đẹp...Lần đầu gặp anh đã đổ cái rụp.... Anh si tình lên mạng sưu tập đủ bộ nhạc Game Auditon tặng nàng.Hic mà chỉ dám đưa Cd cho mẹ nàng nhờ chuyển giùm đến nàng.Có lẽ anh quá nhát... anh tự hỏi nàng đã có ai chưa..Giờ thì anh túc trực ở quan net đối diện nhà nàng gần 7 tiếng 1 ngày( chia đều 3 buổi sáng ,chiều. tối ) để xem nàng có ra quán không????Tuy không gặp nàng ở quán nhưng mỗi lần thấy nàng trong nhà đi ra là anh lại thấy vui.Còn hôm nào không thấy nàng là về anh ngủ không ngon.Chăng biết phải làm sao bây giờ.Hôm nào ngồi đây mà lai thấy nàng đi với hắn nào có lẽ anh sẽ về nhà ... tự tử.Hic thật là khó quá đi.Em có cách gì chỉ anh không.Có lẽ anh nhát quá chăng...:(
vì sao anh buồn_nói em nghe có thể chia sẻ j được ko?
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.