PDA

Xem đầy đủ chức năng : 0o0o...Mắt...Người...Thiếu...Nữ...Không. ..Mây...o0o0o0



BBlueNo1
01-09-2006, 03:40 AM
'' Mắt người thiếu nữ k mây song chứa đầy bão tố '' ...

Có một lần em đã tin , đã tin rồi cuối cùng thất vọng ....Cuộc sống nó k đơn giản như em từng mơ ...Em biết và hơn ai hết em hiểu rõ điều này ....Song ...Em k dám chắc rằng em sẽ làm đc điều đó ....Rằng em sẽ bước đi một mình ....Trên con đường đó k có anh ,....Biết và hiểu nhưng chấp nhận đc hiện tại quá khó khăn ...Trách ai bây giờ khi anh k có lỗi ...Lỗi của em cả , khi em quá tin vào người mình yêu cuối cùng nhường lại anh cho người khác ...Người ta nói xa cách lâu dài sẽ giết chết tình yêu ...Em nào tin vì tình yêu trong em nó làm gì có lỗi ....Khi khoảng cách quá xa thì nó cũng đem theo tình yêu của em dành cho anh chôn vùi vào kĩ niệm ...Lãng quên ....Hình như với anh ....Em , bây giờ k còn là gì cả ...Cũng chỉ là một bóng người thoáng qua ...Em đau ....Đau lắm nhưng chẳng thể làm gì đc bởi ...Anh bây giờ có còn là của em ....
Hôm nay là ngày em xa anh vừa đúng 109 ngày ......
Viết chỉ để nhớ ....
Và để anh thấy rằng ....
Dẫu xa anh ...Em vẫn sống tốt ...
Xa anh 109 ngày ...Và em vẫn là em của một thời anh quen ....
109........

Nameless^_^wind
01-09-2006, 03:54 AM
đò xa bến còn quay về lại ..người xa người sẽ quay lại đc chăng ...thui đừng buồn nha.. rồi bạn sẽ tìm dc vì sao cho riêng mình

BBlueNo1
01-09-2006, 04:51 AM
109 ....
Cố quên thì lại càng nhớ thêm ....
Không hiểu vì sao .....
Mới nói chuyện với anh về , em càng thấy mình yếu đuối hơn ngày hôm qua ....Trước anh em mạnh mẽ là thế ....Thế mà ....giờ đây ....
Người ta nói, để hiểu về một người, hãy sống cùng họ, theo những bước chân họ đã đi qua, rồi bạn sẽ hiểu, họ như thế nào.....



Song: November rain
Artis: Guns'n'roses


When I look into your eyes
I can see a love restrained
But darlin' when I hold you
Don't you know I feel the same

'Cause nothin' lasts forever
And we both know hearts can change
And it's hard to hold a candle
In the cold November rain

We've been through this such a long long time
Just tryin' to kill the pain

But lovers always come and lovers always go
An no one's really sure who's lettin' go today
Walking away

If we could take the time
to lay it on the line
I could rest my head
Just knowin' that you were mine
All mine
So if you want to love me
then darlin' don't refrain
Or I'll just end up walkin'
In the cold November rain

Do you need some time...on your own
Do you need some time...all alone
Everybody needs some time...
on their own
Don't you know you need some time...all alone

I know it's hard to keep an open heart
When even friends seem out to harm you
But if you could heal a broken heart
Wouldn't time be out to charm you

Sometimes I need some time...on my
own
Sometimes I need some time...all alone
Everybody needs some time...
on their own
Don't you know you need some time...all alone

And when your fears subside
And shadows still remain
I know that you can love me
When there's no one left to blame
So never mind the darkness
We still can find a way
'Cause nothin' lasts forever
Even cold November rain

Don't ya think that you need somebody
Don't ya think that you need someone
Everybody needs somebody
You're not the only one
You're not the only one

Nghe để nhớ về anh , nghĩ về anh và để cho em thấy ....Anh xa xôi quá .....Quá xa tầm tay với của em ....Em đau ...Anh nào biết ....Anh buồn ...Anh nào hay ....Em khóc ....Anh đâu cần biết .....Em xót xa cho tình mình ....Còn anh dửng dưng với những cố gắng của em ....Em không cố gắng để làm một cái gì đó níu kéo anh ....Em biết ....Thế là hết ....Côn dã tràng ....Anh đi với cô ấy ....Đặt dấu chấm hết cho tình mình .....Nhưng không ai cấm em có quyền hi vọng .....Em nghĩ thế ....Nhưng hiện tại thì sao ....Mình em ...Chỉ mình em thôi , quay quắt với nỗi nhớ thương ....Anh thì sao ....? Dửng dưng , hờ hững , vô cảm với tình em .....Em đã nghĩ quá nhiều khi đến với anh mặc bạn bé can ngăn ....Một người đàn ông 30 tuổi , một con bé 20 tuổi .....Sự chênh lệch về tuổi tác k thành vấn đề , em k nghĩ sao anh lại thế ....Anh lựa chọn em sao bây giờ lại rời xa em ? ......Em , một con bé có tất cả ....Anh , chưa có gì ngoài một trời kinh nghiệm và 2 bàn tay trắng ....Nhưng em chọn lối đi cho mình , cạnh anh ....Chỉ vì em yêu anh ....Chỉ điều đó thôi ....Em yêu anh là có tội hay sao ......Sao ông trời độc ác thế , trao anh cho em rồi sao lại cướp mất anh của em .....Em đã làm gì sai .....Để anh đi tìm lối đi cho riêng anh bên người khác ....Những cái sms của em sedn đi rồi chỉ để lại những tiếng gió vô tình ,.....Khó lắm sao anh , chỉ một tin nhắn hỏi han rằng em có khoẻ k ? em đang làm gì ? ....Chỉ thế thôi , để vực em những ngày đang mệt mỏi , để lấy lại nụ cười môi em ....Khó lắm sao anh ? .....Sao anh lại
thế .....Em đâu có tội tình gì ? Em làm anh buồn , làm anh khó chịu , làm anh tổn thương , khi bên anh , em chỉ hồn nhiên , vui tươi ....Thế cũng là tội sao anh .....Em sẽ làm gì đây ....Ngồi đây và nhớ về kĩ niệm ....Để rồi nước mắt chan hòa mi .....Em .....Sẽ còn yêu
anh trong bao lâu nữa ....Em không biết ....Chỉ biết rằng đến tận bây giờ em vẫn không quên đc anh .....
Đếm từng ngày để anh về bên em ....
109....
Xa anh ......

hotaru_216
01-09-2006, 05:27 AM
Tình yêu nào có tội...............tôi yêu người cũng đâu phải tội lỗi gì.................người không nghĩ đến tôi............người mặc kệ tôi..........người không màng đến những đau khổ đang giày xé trong tôi............hờ hững, lạnh nhạt............thôi thì.........tạm biệt tình yêu này............tạm biệt người............người hãy hạnh phúc bên người yêu mới..................để tôi ngồi đây gặm nhấm nỗi buồn.........để tôi ngồi đây ngày nhớ đêm mong chờ mỏi mòn...........thôi......tôi không cần người nữa...........tôi sẽ quên đi.................quên đi tình cảm của tôi.............quên cả người...........để sống vui hơn...................để tôi trở lại là tôi...........một con người chưa từng bị đánh gục...........

thienthan_cuaem_laanh
01-09-2006, 06:58 AM
hotaru nói phải đấy_đừng ngồi đó gặm nhấm những j đã wa vì nó sẽ chẳng bao giờ way trở lại_bạn đặt cho mình hàng nghìn hàng vạn câu hỏi nhưng cũng sẽ ko bao giờ tìm được lời hồi âm.hãy cố lên để trở về con người thật sự của mình_chẳng phải bạn luôn là cô gái hồn nhiên và vui tươi sao?Đúng,bạn có thể hi vọng_bởi đó là quyền riêng của bạn_nhưng hi vọng sẽ được j ngoài những giọt nước mắt đau thương?ko thể níu kéo nữa khi t/y đã chết_hãy vực dậy vì ko phải bạn chỉ có duy nhất 1 cuộc tình.Bạn cũng như mình hỉu những j mình nói hơn ai hết_cố lên bạn ạ đừng níu kéo những j đã wa nữa_hãy chứng tỏ cho người đàn ông đó thấy bạn còn hạnh phúc hơn khi xa người đó.vững tin hơn bạn nhé

BBlueNo1
01-09-2006, 10:05 AM
109.....
Ngủ k đc .....Anh phone qua , em onl nhé ? ....Uhm , anh thừa biết rằng em chẳng bao giờ từ chối anh ...Có thể những thứ đó với anh là nhỏ nhặt nhưng với em nó là tất cả ....Tim con gái mà anh , có bao giờ từ chối đc những đòi hỏi của người mình yêu ....Biết đc điểm yếu này của em rồi anh .....Tự nhiên em thấy nản .....Nản vì tình cảm em dành cho anh ....Liệu nó có vững bền k khi anh cứ dần xa em thế này ......Em.....K hiểu anh .....Ở bên em mà dường như xa em lắm .....Em đếm từng ngày xa anh .....Đếm từng ngày để đc cận kề anh ....Còn anh thì hờ hững .....Em cũng hiểu chính mình .....Đã bao lần em nói sẽ cố quên anh .....Nhưng nỗi nhớ cứ hằn sâu vào tim em .....Nó đánh vào chính điểm yếu duy nhất của người con gái .....Để rồi làm khổ em ....Đến bây giờ em cũng k rõ lí do nào đã đưa anh rời xa em ....Phải chăng vì em yêu anh quá .....Hay phải chăng vì em đã làm cho anh tổn thương ......Tất cả những thứ đó có nghĩa lý gì ......Em .....Anh ......
Phương Nhi nói đúng .....Chúng mình k có duyên với nhau ....Anh ra đi là điều đương nhiên ....Bởi chẳng ai có thể chịu đựng đc một đứa như em .....Mà cuộc sống có tình yêu k phải là có tất cả ....Anh phải tìm cho mình một hướng đi , một tương lai ...Mà nơi em k có những điều anh cần đúng k ? ......Em đau ....Đau hơn ai hết vì em tin vào tình yêu của chúng mình ....Rằng anh .....K có ngày thay đổi ......Nhưng giờ ...Mọi thứ vỡ òa trước mắt em ....cứ mở mắt thức dậy là em lại thấy anh .....Nhưng ....Để làm gì ......Em k thể hận anh ....Bởi thế làm đc gì nào ......Chỉ có anh .....Làm em mê mải quên giấc ngủ sâu của em mà thôi ....
Đến bao giờ em sẽ hết yêu anh .....







@Thanz all , thực ra mình viết chỉ để giải tỏa cảm xúc , k vì một cái gì cả ......

thienthan_cuaem_laanh
01-09-2006, 10:11 AM
"Đến bao giờ em sẽ hết yêu anh ....."

chẳng bao giờ bạn có thể trả lời câu hỏi đó khi trong lòng bạn mãi là cái vòng luẩn quẩn_do bạn thôi_bạn có thể làm tất cả nếu như thật sự bạn đã muốn

BBlueNo1
01-09-2006, 10:20 AM
Cảm ơn thiên thần nha , bạn đúng là thiên thần đó , dễ thương ghê cơ .....
Tớ ấy à , khác người là ở chỗ đó đó thiên thần , tớ thích viết ra những gì tớ nghĩ khác xa với những gì tớ làm ....Có thể nói những gì mà tớ viết ra là góc khuất nho nhỏ của tâm hồn tớ mà ít ai đọc nó ra ......Hì .....Mình là con gái , ai cấm mình có quyền yếu đuối , ai tước đi cái quyền lãng mạn , đa cảm nào đúng k ? Vì thế , mình cũng như bao người , có buồn , có vui , có đau , có thương , có nhớ .....Có buồn để biết đến vui , có đau mới thấy trân trọng những gì đã qua ...Và chào đón những gì sắp đến .........

thienthan_cuaem_laanh
01-09-2006, 10:38 AM
"Có buồn để biết đến vui , có đau mới thấy trân trọng những gì đã qua ...Và chào đón những gì sắp đến ........."
phải _hãy trân trọng những j sắp đến_nỗi đau sẽ là bài học để bạn vững tin hơn_mình đã rất vui vì câu nói đó của bạn_mình nghĩ rằng bạn đã hiểu ra mình cần phải làm j cho đúng_cố lên bạn nhé hãy trở lại là 1 cô gái luôn vui vẻ và hồn nhiên_chẳng ai có thể cướp đi nụ cười của bạn,phải vậy ko nào?

emkothenoi_viemqua_yeuanh
01-09-2006, 11:18 AM
nhiều lúc nản thiệt... khi mình quá yếu đuồi trưóc tình yêu. KO bao giờ từ chối ng2 mình yêu và ko bao giờ có lập trường riêng

Kedensau81
01-09-2006, 09:47 PM
Chuyện tình cảm thật khó nói.Tuy xa nhau nhưng vẫn ko quên được. 109 ngày có lẽ là quá ngắn để quên được một người.Xong không phải dằn vặt mãi thế oOsock.. Hãy vui lên và quên người đó đi. Xem như một kỷ niệm đẹp và chờ đợi những gì tốt đẹp sẽ đến.Thất tình thật là khổ..huhuhuuhuuhuhu :rain:

BBlueNo1
02-09-2006, 12:55 AM
110.......
Anh à , có thấy k ? Mọi người đang cố khuyên em rằng , em hãy quên anh đi .....Mọi người nói đúng mà ....Nhưng trong em nó dằn vặt , thổn thức ....Và k thể quên anh .......Anh cho em là con bé ngu ngốc cũng đc ....Nhưng chuyện thế rồi ...Em biết làm sao .....Khi tâm trí em đón nhận một người mới nhưng trái tim em thì k ...Nó k cho phép em đón nhận một ai khác ngoài anh ....Em k biết mình sẽ đánh mất bao nhiêu thời gian để quên đc anh ....Nhưng cho đến bây giờ ....Em vẫn yêu .....
Cảm giác đau ....Hận ....Nhớ....Thương ......cứ làm cho em chơi vơi trong nỗi nhớ anh hoài .....Em tự hỏi mình đang cố gắng để đạt mục đích gì đây ....Câu trả lời em k có ....Bởi em biết chính trong tim em , em đã có cho mình câu trả lời rồi .....
Em cố uống cho thật say ....Để quên đi hiện tại em đã mất anh .....Nhưng cả trong cơn say ....Anh vẫn hiện diện ......Em k thể độc ác với chính mình .....Em sợ ......Sợ một ngày nào đó em sẽ đánh mất chính mình như em đã đánh mất anh ......Bởi chính ngông cuồng của chính em ......
Xa anh .....
Trọn 110 ngày .....

BBlueNo1
02-09-2006, 08:05 AM
Lại gặp anh rùi ....Mỗi lần em onl mà gặp anh là em lại thấy đáng ghét .....Em k thèm chat , k thèm nói chuyện bởi em sợ mình sẽ nhớ anh nhìu hơn ....Thế mà ...Anh nỡ ,......Phone qua cho em chi .....Để em lại thế ......vùi mặt trong gối khi anh off rùi ......Anh ....Chẵng lẽ .....Chia tay nhau rùi mà cứ kéo dài tình trạng này sao ....Anh đang luyến tiếc điều gì ở em sao .........Anh .....Khó hiểu đến k ngờ .......



K hiểu em và anh ....Ai là kẻ đang đùa giỡn tình yêu .....Em k dám chắc vào cái thứ đc gọi là tình yêu của anh .....Dẫu một thời , em thổn thức vì nó .....Và ....Cho đến bây giờ ....Vẫn thổn thức k nguôi ......Em đang đi tìm câu trả lời cho chính mình .....Nhưng đến bao giờ nhỉ .......



Em k tin những lời Lộc nói với em là thật .....Em k hiểu nữa .....Nếu em để mất Lộc như em mất anh ......Liệu .......


Em buồn nhiều vì những gì em làm k đc như lời em nói ........Em càng cố gắng mạnh mẽ bao nhiêu lần thì em càng cảm thấy mình yếu đuối bấy nhiêu .........



Có không một người .......Làm em yêu hơn anh ......Có k một người .......Nâng đỡ em .......Trong lúc em xa anh rồi ........




Vẫn là nỗi nhớ cằn khô .......

meoboteo
02-09-2006, 09:36 PM
Đã đùa giỡn với tình yêu............:rain:........thì nên quên đi.........:rain:............như để quên một thanh kẹo trên cửa sổ..............:rain:............để tìm một chiếc bánh ga-tô................:rain:..................ăn bánh ga-tô và cảm thấy ngon hơn kẹo..............:rain:..............nhiều.... ..........:rain:.........nhiều lắm.............:rain:..........!

BBlueNo1
03-09-2006, 12:10 AM
Mưa , mưa hoài à , em ghét mưa ....vì mưa làm em nhớ anh .....Nhớ những kỉ niệm khi em còn có anh ....Anh bây giờ ....Còn đó mà như xa hoài ......Cận kề môi mắt rồi xa nhau hoài vậy đó ......Cảm giác này bao giờ cũng tràn về khi em nhớ anh ....Ghét thế k cơ chứ .....Cứ mỗi lần có ai đó tìm đến với em .....Là em lại so sánh .....Người ta hơn anh cái gì , thua anh về điểm gì .......Cứ như vậy đó .....Rồi rốt cuộc chẳng ai chiến thắng nổi hình bóng anh trong em .......Em ........

Đêm qua những giấc mơ đó lại tìm về bên em ......tỉnh dậy .....Lặng em trong em .....Và thảng thốt ........Em lo sợ điều gì .....Sao nó đến với em ngay cả trong giấc ngủ .....Ngủ chập chờn và chẳng thể nào yên .......Chẳng lẽ em cần anh đến nỗi .....Xa anh rồi giấc ngủ chẳng bình an .........

Em k lo sợ một cái gì cả ......Nhưng sao em thế này ........Em cũng chẳng rõ ........Cảm giác bất bình thường .........Đau đớn ....Cứ dày vò em .....Quằn em trong những cơn đau ......Đôi khi em nghĩ dại .....Nhưng em còn có gia đình mà ......Thế thôi ......

Anh vẫn còn có thói wen phone cho em vào buổi tối .......Sms cho em ........một thói wen k tốt .....Anh biết k ......Khi em đang cố gắng làm tất cả để quên anh ......Thì anh lại là người phủ nhận mọi sự cố gắng của em ........hình như trong anh ......Em là vật sỡ hữu ......Lạ thật ......k còn yêu em ......sao anh lại thế .........Phone cho em và dặn dò mọi thứ ......mặc cho mình xa nhau hàng ngàn km .....Anh vẫn k nản sao ......riêng em ......em mỏi mệt .....Khi mải chạy theo anh .........Nói đúng hơn là chạy theo cái bóng của chính anh .......Trong em bây giờ ......Rã rời ......mỏi mệt .....chán chường ......Khi trước mắt em mọi thứ về anh dường như là ảo ảnh .......Thể như chỉ cần em chợp mắt một lát .....Tình rồi sẽ chẳng còn thấy anh ......Nhưng như thế sẽ tốt hơn ........


Nước mắt em bây giờ chẳng còn đủ để khóc thương cho ai ....Chỉ để khóc cho chính mình thôi em đã xót xa lắm rồi ......
Lòng thương hại .....em cũng k còn đủ sức để dành cho ai ....Khi chính em đang tự thương hại chính mình ....
Lỗi lầm ư ........em đang cầu xin sự tha thứ cho ai đây .....Khi trong em sự ngu muội đang ám ảnh em từng giây .....từng phút .......
Tình yêu ư .....Em k có dù chỉ là một chút ít ....Dù chỉ là để ban phát cho chính em ......Chỉ là những dư âm về một tình yêu hư ảo .....k có thực ........


Ngồi một mình và cảm nhận ......Sư cô đơn bao vây quanh mình .....Cho em ....Thế là đủ .....Anh k còn là tất cả trong em ......Nhưng là tất cả những gì mà em có trong lúc này ......hiện tại của em .........

BBlueNo1
04-09-2006, 09:30 AM
Đừng buông tay em nếu anh cảm thấy k thể sống thiếu em ....tự nhủ với mình thế ......Nhưng vẫn còn buồn khi anh nói câu này .........Có lẽ với anh mình tồn tại như một thứ tất yếu ....một thứ hàng hóa ......K hơn ....k kém .....Vì sao nhỉ ....Chẳng lẽ .....Mọi chuyện cứ thế này ........Đến bao giờ ..............
Lời chia tay chưa đc thốt ra nhưng em linh cảm ngày đó đã đến gần ......Lâu nay em k quen can dự vào cuộc sống riêng của ai ...Ngay cả anh ....Thế mà bây giờ ....Như thế ....Anh cũng nghĩ em đang giận dữ .....Vậy mà ....Nhnug74 lời anh nói với Trang là gì nhỉ ..........một ngày nào đó .....
Uhm , một ngày nào đó ãnh hối hân vì đánh mất em chăng ....có thể mà ......

BBlueNo1
05-09-2006, 03:04 AM
Em bỏ qua thói quen đếm từng ngày xa anh từ khi nào vậy ? ....Em k rõ nữa ....Chỉ biết rằng ....k còn nữa .....K biết nên vui hay nên buồn nữa ......Nhưng mà .....mọi chuyện vẫn như cũ đúng k nào ....Tự nhiên em ghét chính mình , sao em k thể nhẫn tâm với anh như em đã kàm với bao người khác ....Như những người khác .....Sao em k làm đc thế .....Trong khi anh lạnh lùng với em hơn tất cả mọi cô gái qua đời anh ......Em, ngốc , em tự nhận , .....Và em cũng tự biết điều đó .....K đơn giản khi em làm quen đc với điều này .....Nhưng phải công nhận trước anh , em yếu đuối hơn bao giờ hết .....Em k còn là em khi bên anh .....Hay em là chính em ....Cái tôi của chính em trước anh .....Em không phân biệt rõ .....Chỉ thấy mình ngớ ngẩn ,ngu ngơ .....Và nhầm lối ......lối về trên con đường nhà anh k phải lối dành cho em ......Em mới nhận ra điều này thôi ......Bởi mới xa nhau thôi mà đúng k anh ......Chắc anh chẳng nghĩ giống em đâu ....Em chỉ là một cơn gió qua đường anh tìm đc , anh đón đc nơi đầu gió nên em là của anh ...Như một lẽ tất nhiên ....Như trái tim người con gái chỉ thuộc về ai ....Nếu người đó .....em cũng thế ....Không khác ai đó ....Bên anh ....Em cảm nhận rằng tim em nó đập những nhịp k bình thường .Chính vì nó mà em lo sợ ....Lo sợ tình mình giống một trò chơi ...Và em là con cờ trong tay anh ...Cuối cùng anh cũng chúng minh cho em thấy rằng em k sai ....Anh đã từng nói em thông minh ...Em hiểu , vì sao anh nói thế ...Anh nghĩ gì , em biết , em có thể đoán suy nghĩ của anh ....Nhưng k đoán đc tình cảm của anh dành cho em là gì .Nó có đúng nghĩa với 2 tiếng '' Tình yêu '' ...Bây giờ thì em tỉnh , tình trong cơn đau anh à , vì em k còn gì để nói với anh , biết nói gì đây , khi tim em đang đau , nhói buốt chỉ vì anh thôi .Em cũng đủ tỉnh táo để nhận ra rằng , tình mình chỉ là một đường dây zíc zắc , chỉ cần một ai đó rạch vào là nó mất đi sự nối kết .Như tình mình chỉ cần bóng một người con gái nào đó bất chợt xuất hiện trong anh , nó cũng mất đi vẻ tinh tế thuở nào .Anh k dối đc em đâu , đàn ông như anh , k nói dối trước em đc đâu ...Em đã bảo rằng em biết ...Và rồi em cười .Anh chỉ xin tha thứ ...Với em , cái từ tha thứ đó nó xa xỉ lắm anh , em hạn chế dùng , bởi em k thường xuyên cầu xin sự tha thứ cho mình , ...Và anh thì càng k thể , đừng hạ thấp mình trước em như thế , em đau lòng thêm .Bởi cái người em yêu , người mà em trao trọn trái tim mình , yếu đuối , hèn nhát đến thế ...En chán chường , và muốn quên đi mọi thứ ...Em biết cuộc sống k là màu hồng , anh cũng k phải là người đàn ông hoàn hảo ...Nhưng trong em , anh k tầm thường đến thế .Hôm nay tận mắt chúng kiến , em muốn trốn chạy , đến một nơi nào đó , k còn anh ...Em sẽ quan tâm nữa ...Người em từng yêu , một thằng đàn ông tầm thường , và em căm ghét chính em , tại sao lại k thể quên ....Tại sao ......
Ngày hôm qua , em say ....Say để biết mình k tỉnh táo , chứ k hẳn là muốn quên , bởi dẫu sao thì cũng k thể del bóng anh trong em một sớm , một chiều .Bạn bè bảo em điên , uhm, em chấp nhận , vì em cũng thấy thế .Em vùi đầu vào học hành , chơi bời , rồi chợt nhận ra trong em bây giờ là số 0 , một số 0 tròn trĩnh ....Sao em căm ghét nó đến vậy ....Muốn bắt đầu nhưng thật khó khăn ...Em sẽ bắt đầu như thế nào đây khi trong em trống rỗng , k có anh mọi thứ dường như khó khăn hơn .Trước kia mỗi khi cảm thấy mệt mỏi , buồn bực là em lại nhớ đến anh .Còn bây giờ ...Vô nghĩa ....Anh là gì trong em ...Quá khứ , hiện tại ...Hay là tương lai chưa biết đến ....:)

Em thấy mình lẻ loi anh à , ngay trên con đường em bước đi , em thấy mình lạc lõng , đếm từng bước chân người qua rồi cảm thấy muốn khóc .Nước mắt cứ thế mà tuôn ...Em k khóc vì em mất anh .Chỉ đơn giản em quen rồi cái cảm giác có 2 người bên cạnh nhau , em k quen đc với cảm giác một mình .K muốn lừa dối , k muốn tranh cãi .K muốn ..Mọi thứ ...Có lẽ lúc này em chỉ cần có anh ...một mình anh là đủ ...Nhưng có lẽ nó xa xôi quá ....Và em thấy mình ngốc nghếch quá ..Em đang van xin tình yêu của anh sao ..:haha: Nực cười ...

'' Em vẫn từng đợi anh
Như hoa từng đợi nắng
Như gió đợi hàng phi lao
Như trời cao mong mây trắng
Em vẫn từng đợi anh
Trên những chặng đường quen
Câu hát ai .....''
Xa vời ....Xa hết .....Em k nghe đc đến cuối bài ....Em lo sợ điều gì ...Em vẫn sẽ đợi anh ....Cuối con đường ...Dẫu đó là con đường k có anh phía cuối .......
Anh ??????????????????

BBlueNo1
07-09-2006, 11:34 PM
Xa nhau nơi đầu gió ...Em vẫn sẽ đợi như ngày nào em vẫn đợi ...Em không hiểu chính mình ..Hôm nay là ngày thứ bao nhiêu em xa anh , không rõ , khái niệm thời gian trong em lắng rồi anh à ...Em không cần biết đâu , đếm để làm gì khi anh vẫn thế ...Dửng dưng , vô tình , nhưng chẳng tàn nhẫn bằng em ...
Em đang tập cho mình thói quen quên anh ...Bằng mọi cách phải quên đc anh ..Làm đc điều đó thật không dễ dàng nhưng cũng không khó ...Nhưng .....
Sẽ là gì nhỉ hoh anh ? ........

BBlueNo1
09-09-2006, 02:33 AM
Em đau lòng lắm khi anh nói thế...Nhưng chẳng biết làm sao nữa , đau lòng vì cái gì nữa cơ chứ , k , em đã tự cho rằng mình mạnh mẽ hơn nhìu mà , thế mà ...công cốc ...Em k làm đc điều đó ...Mạnh mẽ ư? Điều đó có nghĩa lý gì đâu anh nhỉ ..Khi cả em và anh đều như thế ...
Đêm qua em say , say mèm để thử rằng em có thể quên đc anh k ...rốt cuộc là .....:huglove: Em ghét anh thật đấy ...Đã biết em yếu mềm sao vẫn còn làm thế với em ....Em có thể ...Quên anh k nhỉ ....Chắc là em k thể ....:huglove:
Hình như càng ngày em càng yêu anh hơn ...Nhưng ...Anh có còn là của em k nhỉ ...:lelele:
Hì , em hâm quá ....Em .....

hotaru_216
09-09-2006, 03:19 AM
Say để quên sầu...........ai cũng làm thế nhưng khi tỉnh giấc............sầu càng sầu hơn.........càng mệt mỏi hơn............làm thế để làm chi.......tự đày đoạ bản thân.............anh ta đâu có biết.............anh ta cũng không cần biết..........hà cớ chi tự xé nát cõi lòng như thế................

lovelyman_yb
10-09-2006, 04:45 AM
hic ! doc nghe nhu là loi bai hat ay nhỉ lang man ghe ci

semaiyeuanh59
10-09-2006, 06:20 AM
đọc những dòng chữ đầu tiên , mình nghĩ bạn rất mạnh mẽ , nhưng không trong TY con gái bao giờ cũng là những người mềm yếu phải không bạn ? mình không nói bạn quên anh ấy vì mình cảm thấy bạn rất yêu anh ấy .... rùi bạn sẽ sống vui hơn và một nửa thật sự sẽ đến với bạn , bạn đừng nên tìm đến những cơn say nữa nhé bời nó không làm bạn quên anh ấy , ngược lại điều ấy sẽ không tốt cho sức khoẻ của bạn đâu , mình hy vọng bạn sẽ cảm thấy được sẻ chia khi đọc được những dòng chữ này nhé !

tun_07
10-09-2006, 08:33 AM
tớ là con trai tớ có thể nói được chư
mọi chuyện đều ơ người , tự người quấn cho mình cái vòng luẩn quẩn đó
' phải làm gì để em có anh " bao giờ người ấy trả lời câu hỏi đó của bạn thì bạn mới có đươc người đó phải kô
nhưng người đó có trả lời bạn kô ??????????
thật la` khó phải không
nên bạn hãy quên người đó đi họ là gì trong lòng bạn khi họ dã không còn bên bạn . khi họ đang ơ bên tình yêu khác
bạn có chắc răng lúc này họ còn nhớ tới bạn không????
đưng chờ đọi để lòng càng thêm buồn . đó là suy nghĩ của mình còn bạn thì sao??????????
đưng buồn nhé Chào bạn

thienthan_cuaem_laanh
10-09-2006, 09:29 AM
mình lại trở lại với bạn đây_bạn vẫn vậy_vẫn buồn lắm phải ko?lời khuyên chân thành của mọi người cũng ko làm bạn nguôi ngoai đi nỗi nhớ mong...........bít làm j để tìm lại con người của bạn bây giờ?tình yêu đó có lẽ cả đời bạn cũng ko thể wen được.........khó trách quá.......bít trách ai bây giờ.........con tim bạn ko có lỗi........n/y bạn cũng vậy.....họ cũng ko có lỗi khi đã hết tình cảm với bạn..........thôi thì giờ mình ko mong bạn sẽ quên........ko khuyên bạn phải wen người đó nữa......vì bạn muốn cũng đâu thể làm được.........bạn hãy viết.....viết hết những suy nghĩ của mình đi đến khi nào bạn cảm thấy là đủ.........mình và mọi người sẽ đọc và cảm nhận tình yêu đó cho đến khi nào nó bị delete khỏi ký ức của bạn

BBlueNo1
11-09-2006, 06:03 AM
Thanz mọi người nhìu nhìu :hglove: iu mọi ngùi lém :huglove: ..Thực ra tình cảm mà cà ry dành cho ngùi đó còn nhìu lém và ngùi ý cũng vậy ..Nhưng trong tình iu của mình cà ry k chấp nhận đc anh ý , thà rằng cà ry cứ ngồi mà nhớ về anh ý thế này còn hơn là đồng ý là ngùi iu anh ý mà chứng kiến anh ý đi đến ngùi này hết ngùi khác >>>>>>K chấp nhận đc ...>>>>Tình iu k phải là thứ dễ kiếm tìm nhưng nó cũng k phải quá khó khăn khi ta cố gắng để iu một ai đó ...Hơn ai hết cà ry biết rõ điều này , mặc dù buồn nhìu lém nhưng mà đành chia tay >>>>Có ngùi con gái nào iu mà chấp nhận sẻ chia tình iu mình cho một ngùi con gái khác đâu >>>>Cà ry cũng thế cũng chỉ là một đứa con gái ình thường , cũng bướng bỉnh , cũng biết iu hết mình nếu ngùi đó cũng iu cà ry như tình iu cà ry dành cho ngùi đóa >>>>>>>Chẳng mấy ai chịu san sẻ tình iu cả .>>>>đáng lí ra ngủi ý phải biết rõ điều này hơn ai cả , nhưng chẳng tôn trọng ai trong số những ngùi anh ý đã iu >>>Vậy thì tình yêu đâu tồn tại ....Cà ry ghét điều này và ghét những ngùi đàn ông như thía >>>>>Thanz mọi ngùi nhìu vì đã san sẻ với cà ry >>>>Zui lém vì biết rằng mình vẫn còn có ngùi wan tâm :huglove:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anh!
Sáng mới bước ra khỏi bệnh viện thui nhận đc phone của anh >>>>vui như tết ý thì dù sao cũng là ...Một thời của nhau mà ....Vẫn chưa quên đc anh , thật đó ...Nhưng em chẳng biết làm thế nào cả , cứ chới với thế này thì chắc em k chịu nổi đâu anh ...Đáng ra anh k nên quan tâm đến em nữa để làm gì , cứ đề em một mình thế này rồi em sẽ quên đc anh , thế k phải tốt hơn sao ...Sao cứ làm cho em phải bối rối thế này ...Sao anh cứ làm cho em trở nên thế này cơ chứ ...Ghét anh ư , điều này chẳc em k làm đc , vì nếu lèm đc em k bùn đến thế này....L bảo em , tối thứ 7 này onl có chuyện cần nói , em đoán đc L mún nói gì nhưng em k biết mình nên làm thế nào , sợ lắm nếu làm ngùi ấy tổn thương ...Biết k ? Em có thể xa anh còn L thì k , bạn em , em giữ gìn , giữa em và anh k còn gì níu kéo thì em cũng chẳng cần gì nữa cả ...L không phải là cuộc sống của em nhưng là phần tốt đẹp nhất mà em có ...K xấu xa , bỉ ổi như ai đó nói ...Những gì anh nói về L làm em khó chịu , thực sự khó chịu , anh thừa biết điều đó ...Một đứa con nít như em trước anh k giấu đc điều gì ...Và em nghĩ em cũng chẳng cần phải giấu ...Khi em và anh đều xấu xa như nhau cả ...Cố gắng để làm gì k biết nữa ...em k hiểu tại em sao em yêu anh đến thế này .....điên rùi anh nhỉ ....
:huglove:

BBlueNo1
12-09-2006, 06:03 AM
Góp hết nỗi nhớ gom vào trong gió để gió cũng thấy rằng anh buồn vì chẳng có em ......
Lại những câu nói ngọt ngào yêu thương làm em lợm giọng , k phải lần đầu em cảm thấy thế ...Em chẳng biết làm thế nào , níu kéo quá khứ hay để hiện tại ngủ yên ...Hơn ai hết em cần một bờ vai bình yên và vững chãi ..Điều đó anh k làm đc ....
'' Điều mâu thuẫn giữa chốn hư không
có đến
có đi
và bàn cờ xoay ngược
Thời gian vẫn hững hờ trôi như những dòng sông ra biển
Chỉ có kỉ niệm tồn tại
Khi hơi thở còn vướng mắc giữa thinh không ''

Xin mượn một chút nhỏ nhoi còn lại của khoảng không gian ảo vô tận này để gửi đến Anh những điều Em muốn nói .........Như để đánh dấu lại những gì đã qua và những gì sẽ đến ...........Như một lời tạ từ ....và gửi gắm vào đó niềm hi vọng .Như là một ''khoảng trời riêng '' cho Anh , cho Em trong cuộc đời này .Khi Anh ra đi em không nghĩ rằng anh lại mang theo cả khoảng trời mơ ước và hoài vọng của Em .........Tất cả những gì mà em vun xới ........Thất vọng vô cùng một nữa của Tôi ơi ..........Tuy nhiên , cũng phải cảm ơn Anh thật nhiều , vì cũng chính những tháng ngày đó Anh đã cho Em biết thế nào là dư vị cuộc sống .......Để em có thể dâng hiến và trao tặng bây giờ và mãi mãi về sau ...........Thế nhưng những hợp hợp tan tan của cuộc sống đôi khi làm Em chán nản vô cùng , hụt hẫng, vô vọng .........Anh đến rồi đi cứ như là một giấc mơ ...........
Và em thì vẫn cứ đợi chờ như một con ngốc lang thang trong vô định ...rồi chợt thấy mình quá ngu ngơ ....Anh!
Hôm nay là ngày gì vậy sao trong em không một tâm trạng nào cả , trống rỗng cứ như em đang bước trên một con đường chỉ toàn màu trắng , không lưu lại gì về một kí ức , những tháng ngày đã qua .Cũng có buồn , nhưng sao nó không đủ lớn để kéo em ra khỏi tâm trạng này nhỉ ? Em cứ như một người mù vậy , đi chập chững những bước đi vô định , mà không biết con đường mình đang bước đến nó sẽ ra sao .
Biết ...
Biết cuộc đời không chỉ là màu hồng của ước mơ , màu xanh của hi vọng , ...
Nhưng ...
Giờ này em còn biết đến màu đen của nó nữa , u tối , ảm đạm và ...Em thấy mình lạc lõng , cô đơn .Đừng trách em tại sao em bi quan đến vậy .Chẳng sao cả đâu anh , rồi nó sẽ qua như cuộc sống nó vốn vậy .Có ai ngồi mà gặm nhấm mãi nỗi buồn đâu anh .
Em ...
Đang là gì nhỉ , có thành công , có tất cả nhưng chợt một lúc lại nhận ra rằng , mình tay trắng mà thôi .
Tiền ...
Có thể là cần nó , nhưng sao lúc này nó chẳng có nghĩa lý gì cả , cầm nó trên tay em cứ ngỡ như mình đang cầm một gánh nặng .Biết đến bao giờ em mới bỏ hết đc những suy nghĩ như thế này .
Muốn ...
Em chỉ muốn đc sống với lứa tuổi của mình thôi , vô tư , hồn nhiên , nhưng ...Có lẽ là mọi thứ lại thay đổi , và dần ra xa khỏi tầm tay em .Cả anh cũng thế ...
Giờ đây ...
Em lại bắt đầu lại từ đầu .Mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp hơn .Nhất định là như thế ...Anh có tin vào phép nhiệm màu không anh ...Có lẽ không ? Còn em , em tin vào nó ...
Có một ngày nhiệm màu sẽ đến giúp em .....


''...Những vết thương do tình yêu gây ra dù không làm cho người ta chết , cũng không bao giờ chữa khỏi đc ...''




Một năm , ba tháng , đã bao ngày trôi qua em chưa kịp đếm , thời gian đủ dài chưa anh ? Sao em chẳng thể nào quên . Vết thương lòng ngày nao đến giờ vẫn còn nhức nhối khôn nguôi . Vẫn tự vấn với lòng mình rằng mình ghét anh , nhưng '' ghét '' đó chỉ bao biện cho một điều rằng em không thể quên . càng không thể xóa nhòa hình bóng anh trong tim . Bướng bỉnh , cố chấp rồi đón nhận phần thiệt cho mình , có bao giờ anh bồi hồi nhớ lại những khoảng trống trong em . Sao anh không tự hiểu rằng khi một người con gái nói ghét mình có nghĩa là đang còn yêu , yêu da diết và không thể nào quên .Anh ngốc đến thế thật sao ? Ngốc đến mức không hiểu những cảm xúc trong em sao ? Sao anh không cố gắng chút nữa để có thể hiểu em nhiều hơn ? Để rồi ngày một xa em nhiều hơn .Đến giờ này thì khoảng cách giữa chúng ta đã quá xa , quá xa cho một sự trở lại , cho một sự bắt đầu mới .Bao lần muốn gọi cho anh , muốn nghe giọng nói của anh , muốn đc tâm sự , nói chuyện cùng anh .Là bấy nhiêu lần em không chiến thắng đc lý trí của mình .Sức mạnh trái tim có lẽ chưa đủ lớn để kéo lý trí của em nghiêng về phía anh .Và em sợ mình sẽ yếu đuối khi gần anh .Em sợ ...Để rồi , lao vào những cuộc tình khác mong ước rằng tìm đc một người có thể giúp em xóa đi hình bóng anh , nhưng tất cả đều vô vọng . Chính em , em biết rằng đó là điều không thể xảy ra , em chứ không phải ai khác , khắc bóng anh trong tim rồi thì làm sao có thể xóa đc . Em không thể xóa nó đi thì còn có ai có thể giúp em đc ...Nhưng em vẫn cố gắng , bởi hiểu rằng suốt đời này anh không thể chỉ của minh em . Một mai này anh sẽ là của người khác , em hiểu điều đó và thấy mình sao dại khờ quá đỗi ...Sao lại cất giữ một bóng hình đã quá xa vời , một người đã vuột khỏi tầm tay mình từ lâu ...Thời gian rồi sẽ qua , nó sẽ giup 1me xóa đi tất cả .Vết thương lòng trong em rồi sẻ nguôi ngoai nhưng có lẽ chẳng còn nguyên vẹn như xưa ...Nhưng em hạnh phúc bởi hiểu rằng trái tim mang tì vết là trái tim biết yêu thương và đã từng đc yêu thương ...Mọi thứ rồi sẽ tan biến , tan vào ảo ảnh của miền hoang , dẫu biết rằng nó sẽ xảy ra nhưng em thấy mình chới với , hụt hẫng , bất lực khi không thể níu kéo anh về bên em , cất giữ anh trong góc riêng của trái tim mình ...
Một năm ...Hai năm ...Hoặc hơn thế nữa , em và anh sẽ chỉ là người xa lạ , vĩnh viễn chẳng còn là của nhau .Nhưng anh có biết rắng , thoảng đâu đây còn đó trong em là bâng khuâng một thưở tình anh !....

''...Tình yêu dẫu trăm năm còn thiếu nữ ...''

Không phải lấn cuối cùng em viết cho anh mà đây chỉ là những đoản lòng rời rạc nó gắn em lại với những nỗi đau của riêng em ...

em sẽ biết đau hơn nhìu , và sẽ biết trân trọng những gì em có :D

BBlueNo1
16-09-2006, 11:59 PM
Vẫn thấy nhớ anh dẫu em biết em chẳng làm gì đc nữa ....em khóc cho điều gì đây .....Cho anh hay là cho chínhq mình....Mặn đắng ......
''Xin đc làm mây bay lang thang tìm hơi ấm của những giấc mơ ngày xưa ''
Thật em chẳng biết làm thế nào , em k níu kéo , em để anh đi , trong em bình thản như chưa có gì xảy ra ....Nhưng tất cả chỉ là vỏ bọc , một vỏ bọc che giấu tâm tự yếu đuối của chính em .....
Mày có lỗi gì đâu , k còn iu thì chia tay <<<<<Cái M nó nói thế cũng đúng thôi , có mấy ai biết em iu anh thế, có mấy ai .....Nó chỉ biết đến một em lạnh lùng , vô cảm mà thôi.....Đáng đời em .....

BBlueNo1
22-09-2006, 12:57 AM
Vẫn k thể hiểu hết nổi anh và những gì anh đang làm >Em k giải thích đc ....Càng ngày càng xa , hình như anh k còn là anh nữa ...buông thả mình thì có đc gì đâu anh ...Thường nói với em thế sao bây giờ anh ra thế này ...Em k còn đủ can đảm để ở cạnh anh dẫu biết giờ anh cần em nhất ...Nhưng đến một lúc nào đó em lại phải ra đi , xa anh ...em sợ điều đó ....Tha lỗi cho em ....

BBlueNo1
03-10-2006, 05:37 AM
Em k cần lời giải thích nào cả , tất cả anh đã thể hiện nó quá rõ ràng rồi...Tiếc ưh , em chang73 cần thứ tình cảm giả tạo đó , dẫu có những lúc em tự an ủi mình rằng đôi khi có nó em còn đc an ủi là mình có anh...
Nhưng thôi , em k thể đổ lỗi cho mình cũng chẳng thể nào bắt tội anh...Tình iu đôi khi chia tay k cần giải thích >>>Em hiểu là đc rồi....
Em k cần biết nữa à.....
Mọi thứ....
Quá xa vời......

timemtrongconmua
03-10-2006, 06:57 AM
có đau thì mới thấy trân trọng những gì đã qua..............và chà đón những gì sắp dến


chắc là bắt đầu quên được hắn rồi hả uh` quên đi là tốt hơn cứ nghĩ đến hắn nhiều quá có ngày đâm ra lẩn thẩn rồi lại đi giận người này oán hận người kia...........mà mình là người tự rút lui cơ mà.......................nhưng mà kể ra nhường người yêu cho người khác thì tui bái phục sát đất đó................đành rằng yêu là mong cho người mình yêu hạnh phúc nhưng mà tui vẫn thấy ban khờ quá.............................................. ...

BBlueNo1
05-10-2006, 07:36 AM
Hì , bùn cừi nhỉ , đôi lúc tớ vẫn thấy tớ khờ nhưng chẳng sao....Tớ khờ cho ngùi ta hạnh phúc là đc rùi....Mà có hạnh phúc k nhỉ , khi xa tớ rùi ngùi ta hối tiếc nhỉ...Trớ trêu thật , cái gì qua rùi k có thói quen níu kéo hay là quay trở lại....Con đường đã từng một lần bước qua , sẽ k bao giờ quay trở về.....tin để thấy mình k cô đơn....cố gắng quên để thấy mình k còn bé nhỏ , ngây thơ , khờ dại trước tình iu....
Uhm, đôi khi có những điều....Làm ta suy nghĩ thật là nhìu mà k bít vì seo nữa....
Nhớ....

Người ta có hiểu gì cho em k mà sao lại buông những tiếng thở dài cơ chứ....Em ghét cảm giác đó bởi chính em , vừa trải qua cho những tiếng thở dài....
K trách , k xót thương cho những gì đã qua , nhưng em hối tiếc , một phần vì em cần có anh....Nhưng tất cả chỉ là lời nói , bởi giờ đây em chỉ còn sự trống rỗng , chẳng cần gì cả....Dẫu anh có van xin 1000 lần , đó cũng chỉ là lời nói....
Yêu là tin , mà trong em anh đã đánh mất lòng tin rồi , chính anh , chính anh chứ k phải là một ai khác....
Tổn thương , chẳng vì một cái gì cả....

BBlueNo1
10-10-2006, 02:13 AM
Hì , mất công viết thì del xong lại tiếc , coi như là một kỉ niệm dep95 cho anh....
15/10 này về nhà....
Chưa có một ý định cụ thể nào cho anh cả , bởi k rõ mình đang là gì của nhau...
Yêu m hay là bạn....
vớ vẫn....
Một thứ tình cảm hỗn độn , k xác định.....
Ảo nhưng có nền tảng vững chắc , em hi vọng thế....
Như lời anh nói....
Để k tiếc , thương , cho những gì đã qua....



'' Thời gian dấu chân người cũng bụi mờ ''

hot_boy_348m
10-10-2006, 08:09 AM
lúc cố quên là lúc càng nghĩ tới
lúc buồn vui là lúc lại nhớ thương
lúc xua đi là con tim chờ đợi
lúc buồn vui là lúc lai vấn vương
chúc bạn
sẽ tìm được hp đích thực của mình