Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Thay lời trái tim - Cry on my shoulder



Fiu_dzu
01-09-2006, 12:38 AM
If the hero never comes to you
If you need someone (when) you're feeling blue
If you're away from love and you're alone
If you call your friends and nobody's home
“Nếu như người hùng của trái tim em không đến với em. Nếu như em cảm thấy lạnh lẽo và cần 1 ai đó bên mình. Nếu như em đang cô đơn trên con đường tìm cho mình 1 tình yêu đích thực, nếu như em gọi cho bạn bè mà chẳng ai nhấc máy... “
Và với muôn vạn điều làm cho em cảm thấy trống vắng và u sầu, thì tại sao em ko nghĩ đến anh, 1 chàng khờ luôn muốn được bên cạnh em để chia sẻ với em những cảm giác đó, muốn bên cạnh em để mang tới cho em chút hơi ấm của mùa thu trong những ngày lạnh giá, muốn đem đến cho em những tiếng vui cười mà không phải chỉ có những người bạn của em mới có thể mang tới cho em. Và quan trọng hơn anh muốn trao tặng cho em tình yêu của anh xuất phát từ sự thành thật của trái tim anh …


You can run away but you can't hide
Through a storm and through a lonely night
Then I show you there's a destiny

Em có thể chạy khỏi nơi ấy, chạy ra khỏi nơi đã từng có bao kỷ niệm đẹp nhưng giờ đây nó chỉ mang lại cho em cảm giác buồn vời vợi, trống vắng, nhói đau….. , nhưng em không thể trốn chạy khỏi cơn bão lòng, và đêm dài cô đơn, bởi đó là định mệnh và anh có thể chỉ cho em biết điều đó. Và hơn thế nữa anh có thể cho em thấy những điều tốt đẹp nhất trên đời mà tiền bạc không thể mua được:
“The best things in life
They're free”



But if you wanna cry
Cry on my shoulder

Nhưng nếu em muốn khóc, … thì hãy khóc trên vai anh. Anh tin với trái tim và bờ vai của anh sẽ là chỗ dựa vững chắc, êm đềm …. cho em.


If you need someone who cares for you
If you're feeling sad, your heart gets colder
Yes I show you what real love can do
Nếu em cần 1 người, 1 người thực sự quan tâm đến em. Nếu như em cảm thấy buồn và thấy trái tim mình đang dần băng giá. Thì anh sẽ cho em thấy điều tuyệt vời mà tình yêu có thể làm được. Có thể em không tin lời anh, vì có thể từng 1 lần em đã thất vọng về điều đó, nhưng tại sao em ko cho anh 1 cơ hội, và tự cho mình 1 cơ hội để yêu thương ?!!!


If your sky is grey oh let me know
There's a place in heaven where we'll go
If heaven is a million years away
Oh just call me and I make your day
When the nights are getting cold and blue
When the days are getting hard for you
I will always stay here by your side
I promise you I'll never hide

Nếu như một ngày trong em bầu trời xanh thẳm ước mơ, tím hồng yêu thương kia dần trở nên u ám, thì em hãy cho anh biết. Bởi vì anh biết một nơi là thiên đường cho chúng ta, nơi chỉ có bầu trời xanh thẳm, nơi có dòng sông xanh yên bình chậm chảy … và đó sẽ là nơi mà chúng ta đến. Dù thiên đường đó đã từng tồn tại cách đây hàng ngàn năm, hoặc nó sẽ xuất hiện trong 1 triệu năm nữa, và dù nó có cách xa ngàn dặm … Nhưng chỉ cần, chỉ cần em muốn, thì hãy gọi cho anh, anh sẽ lập tức mang đến cho em…



When the nights are getting cold and blue
When the days are getting hard for you
I will always stay here by your side
I promise you I'll never hide

Khi màn đêm mang đến sự lạnh lẽo, u tối và cô đơn. Khi ngày dài trở nên nóng bức, đem đến cho em muôn vàn sự khó chịu. Thì anh vẫn luôn ở bên em … cùng em đối mặt với những điều đó và giúp em vượt qua những khổ đau.
Anh hứa anh không bao giờ xa em, không bao giờ trốn chạy để mình em với những khó khăn của cuộc sống. Hãy tin anh và tin vào điều kỳ diệu mà tình yêu có thể mang lại cho em và cho cả chúng ta ….

What real love can do
What love can do
What real love can do
What love can do
What real love can do
What love can do
Fiu_dzu

_HotGirl_
01-09-2006, 12:39 AM
cai' na`y la` Copy ah anh ...Hay lam' co* :rain:

Fiu_dzu
01-09-2006, 12:44 AM
trời, anh vừa viết xong đó em. Em nói làm anh bùn thê thảm .... hix hix ...

Nameless^_^wind
01-09-2006, 02:35 AM
hay hay lắm ... tuy là dịch nhưng ko sát nghĩa ...thêm lời vào làm thành 1 bài văn tiếng việt thật êm ái ... fiu dzu có khiếu luận văn nha hì hì

i dun wanna dis guyz lolz too much waiitng and ..u know saDZZZ!

hotaru_216
01-09-2006, 02:43 AM
Anh dịch nghe hay thật.........................bài này em nghe cũng nhiều rồi.............nhưng vốn tiếng anh ko nhiều nên chỉ hiểu sơ sơ........................^_^

NHớ Ngày Xưa
01-09-2006, 03:21 AM
Mưa đã rơi và em đang nức nở ...quá lão lòng trên những thứ xa xa ..nghe lòng đau nghe sao quá xoá nhoà ...anh lại thế làm lòng em nhung nhớ ...hãy tan hết ..qua đi mưa nhé ..lại về lòng với những thứ thênh thang............

Anh! ..
Em chẳng hiểu tim em thế nào nữa ...sao cứ buồn cú mãi mãi chẳng vượt qua ..anh biết không những nhung nhớ tình xa ...làm em đau và ..sao nghe mỏi mệt ...Tình yêu đó sao mà nghe rất thiệt ..nhưng lại buồn dối trá ...đúng nghĩa ..một tình xa ...
Anh biết không những đêm thu ...trong lòng ..một nỗi nhớ không nguôi ..một nỗi nhớ mà em chẳng thể nói ..muốn nói muốn viết ..viết rằng ..tim em ..em ..muốn lắm ..muốn lắm nói chuyện với anh muốn anh an ủi ..muốn dỗi hờn muốn ghen tuông ..muốn gào lên ..nỗi nhớ ..!!!
Nhưng cuối cùng ..chẳng thể nói ra ..cái chốn mà em thường kể ..giờ đây đã tan tành ..đã hết ..thế là hết hết thật rồi ..hết với đúng nghĩa hết anh nhỉ ...em bướng bỉnh chẳng gọi anh đâu nhỉ ..khi mỗi lần anh gọi nhé .."bé ơi" ...hix hix ..sao mà ghét quá thôi nhưng trong lòng trào dâng vì sao thế ...anh biết không những bài thơ mà em có ..cũng chỉ dành ..cho anh đó anh ơi vậy mà anh cú nói chẳng hiểu thôi ..làm em ..cúa mãi là người nói dối ...tuy chaửg muốn đâu nhưng biết làm gì cho lần cuối ..tại em đã thành người quá cô đơn ...em cú mãi cứ mãi ...bướng vờn ..đêm đêm kia lại thao thức vì nhớ ....
đã bao lần thức thức vì đợi chờ ...đã có lần em định bỏ rồi cơ ..sẽ quên và quên nhưng lại nhớ ..lại nhớ ..lại sống ..và lại yêu ...
Em biết rằng anh sẽ chẳng ..đọc ..sẽ chẳng vào nơi đây đâu anh nhỉ ..em viết cho em cho ..chính trái tim ..vỡ tan rồi theo từng điệp khúc mưa gâu ...!!!

hotaru_216
01-09-2006, 03:52 AM
Nhớ ngày xưa viết buồn quá.......................mà lại dùng màu tím nữa chứ...............viết cho chính mình để rồi tự mình làm đau mình........................có đáng không..............

Akite_for_you
01-09-2006, 04:04 AM
Có những lúc em thấy thèm một bờ vai, một lời an ủi, một vòng tay ấm, một lời nói nhẹ nhàng, một nụ cười biết mấy ... mà sao khó quá, khó quá, khó thật đấy! Như lúc này chẳng hạn! Cần lắm một vòng tay, cần lắm một bờ vai! Có ai thực sự hiểu mình, có ai thực sự quan tâm đến mình, có ai chịu hiểu xem em đang nghĩ gì, đang cảm thấy gì bây giờ không nhỉ? Chắc không :so_funny:

Đôi khi em thấy nực cười với sự ngốc nghếch của mình! Nhàm chán với sự nhàn rỗi như lúc này của mình. Ghét em là em của bây giờ! Dễ tổn thương, dễ xúc động và dễ gục ngã quá. Em cũng là con gái mà, phải không? Em cũng yếu mềm như những người khác mà phải không? Nụ cười gượng trên môi không có nghĩa là em không biết khóc mà, phải không?

Em ghét những kẻ cười ngạo trên nỗi đau của người khác. Ghét những con người bạc bẽo đó. Chúng như những con kền kền tìm xác chết vậy, hôi hám và dơ bẩn quá! Người ta nói nhìn đời cần có ánh mắt bao dung, độ lượng nhưng em là con người, em chẳng phải chúa trời gì để phải dư thừa lòng bao dung, lòng độ lượng & cả tình người để ban phát cho những kẻ đó phải không? Người ta sống trước hết vì chính mình, vậy còn em, em sống vì cái gì? Vì một người nào đó đã quá nhiều nhưng lại chẳng hề đủ? Về một tình yêu quá đẹp nhưng chẳng bao giờ có thực? Em sống cho ai? Em cũng đau, em cũng mưốn khóc sao chẳng bao giờ được là mình, được mềm yếu, được gục đầu khóc trên bờ vai của ai đó? Tại sao thế? Tại sao lại như thế? Em không hiểu?

Em trói mình vào những thói quen cũ, vào những khoảnh khắc đó, những lối mòn đó ... Em vẫn cứ là em của ngày hôm qua, là em của những cũ kỹ, yếu mền và đau khổ. Em lại thấy em của một buổi chiều nào đó, ngồi gục đầu lên cánh tay, đôi mắt em ráo hoảnh nhìn về một phía vô định nào đó. Em không khóc, em không nói, mắt em nhìn về phía không ai. Em muốn tan vào cõi hư vô ấy, em sợ cái giây phút đó, giây phút khi em biết rằng em vĩnh viễn không còn có thể hồn nhiên sống được nữa. Người ta đưa em đến 1 nơi trắng xoá, nhưng lại có rất nhiều người, ai đó hình như đang gọi tên em. Không, không phải 1 người mà rất nhiều người. Họ nói em hãy khóc đi, hoặc hãy nói một điều gì đó. Em không thể ... em muốn đến cái vầng trắng đó ...

Em không tin vào cái gọi là số mệnh, nhưng cái gì đã an bài cuộc sống em như thế ...?

Em đau, đau lắm! Đặt tay lên ngực trái này, nhói đau lắm ... kiệt sức rồi, kiệt sức thật rồi ...!

hotaru_216
01-09-2006, 04:13 AM
ss Akite for you viết hay quá.......................nhưng sao chơi một màu trắng tinh khôi thế này................ss cũng có cùng tâm trạng với Nhớ ngày xưa àh.................một tâm trạng đau buồn....................ss hãy sống vì bản thân mình đó................đừng sống vì người khác nữa...............

NHớ Ngày Xưa
04-09-2006, 10:08 AM
Chẳng hiểu nữa ..khi tim yêu mỏi mệt ..nhớ nhớ nhiều nhưng chẳng thể nhận ra ..sao lại trách khi tim này quá nhỏ ..chẳng thể nào chứa đủ hết vì ai ...!!!
Em chẳng biết nữa ..ôi chẳng biết nữa ..anh người mà em không hiểu nổi ...có biết không khi tình yêu không bến đợi ..em phải làm gì ..làm gì ..làm gì ..để nói điều em mong ước ..chỉ ánh mắt thôi ..bờ vai ...chỉ một nụ cười ..một lời nói ..chỉ cử chỉ kia ..và anh ..là đủ đủ với em ..nhưng chẳng thể ..chẳng thể ...vẫn thế em mãi là thế là người mà chẳng có gì ....chẳng thể sống ..chẳng thể yêu ..chẳng dỗi chẳng hờn ..
Những lời nói mạnh mẽ ấy ..cái khuôn mặt bướng bỉnh ấy ..lời nói lạnh nhạt ấy ..đêm đêm vẫn thầm trách cứ vẫn thầm nhỉ lòng tại sao lại thế tại sao lại nói dối ...trời ơi ..em đang đau đang rỉ máu ..nhưng trên khuôn mặt kia vẫn nụ cười mà lúc nào anh cũng nhìn thấy ..cứ cười ..mà chẳng rơi lệ nổi ..chẳng thể gục đầu bên anh nức nở ...anh biết không thèm khát giây phút được anh dỗ dành ...được yêu mà được ..Nhưng không không ..tại sao lại không có ừ chỉ vì em quá ngu ngơ ...quá khô khan và quá lạnh lùng ..lạnh lùng quá làm em cũng mềm yếu quá ...những giây phút ..khóc ..chỉ khóc nột mình ..những giây phút ...đau đau ..hứng chịu một mình ..anh biết không ..không em chẳng để cho anh biết sao mà biết được ..!!! ..chưa hề nói ra 1 điều 1 điều gì ...anh có vào đọc những dòng chữ này ..chắc gì nghĩ người viết nó là em ..sẽ nghĩ đến một cô gái khác ..chẳng phải em ..ừ thì những bài thơ ..em viết vẫn là những bài vui vẻ ..vui vẻ với cái nick cũng thật tinh nghịc ..phải giấu lòng ..phải ..em muốn thả lòng ..nói ra suy nghĩ tậm sự ..và vì thế ..lại dối lòng ..lại ..ừ để anh không biết .......
Anh! ...
Có bao giờ nah nhận ra em ..có bao giờ anh sẽ đến bên em ..có bao giờ anh lau những giọt nước mắt ấy ...có bao giờ không anh ..em tự hỏi điều đó có sảy ra không ...có bao giờ chúng ta cùng đi dưới những cơn mưa to xối xả ..và em ..sẽ cười chứ chẳng ướt ..chẳng khóc cùng mưa ..sẽ chẳng ..sẽ chẳng ..có điều ấy đâu anh nhỉ ..thôi lại về lại về ..đúng nghĩa ..là em một người ..trái tim lạnh lùng ...cô đơn mạnh mẽ ...thế đấy ..thế là ...em ..lại là chẳng thể là em ...!!!

emkothenoi_viemqua_yeuanh
04-09-2006, 10:11 AM
bài này cũng được , dịch ko sát nghĩa lắm. Nhưng mà nếu ko biết tiếng Anh đọc vô thì thấy hay....

Bé Điệu
05-09-2006, 05:45 AM
Cry on my shouder ....:rain: Thix nHất bÀi nÀy ...kÂu nÓi nÀi ...

Em mOng 1 bỜ vAi ...vÀ aNh ....oNlY u :huglove: