Xem đầy đủ chức năng : Lá thư của 1 người đang yêu!^_^!Có ai đồng cảm dzói tui ko?
giacmo_buon
01-09-2006, 12:35 AM
Anh à!
12h trưa,anh đang làm gì vậy?Có biết là em nhớ anh lém ko hả,đồ ngốc?
Hì,chắc anh ngủ roài,có mơ thấy em ko(hix,nếu mơ thì nhớ mơ cho tốt,ko thì ...:ex7: hì!)
Nói cho anh bít 1 điều bí mật nhé,em...em...em yêu anh:blushing: (ngượng quá!!!)
Nếu bây giờ anh ở đây chắc sẽ cười em,ghét thật:box: ,nhưng ko sao,vì anh cũng yêu em mà,phải ko?
Anh biết ko, khi anh vẫn còn là anh trai kết nghĩa của em,khi em vẫn vô tư kể cho anh những câu chuyện tình cảm bâng quơ của em,và anh vẫn lắng nghe đầy thấu hiểu,em đã nghĩ rằng tình cảm anh em của bọn mình sẽ ko bao giờ thay đổi!Vậy mờ chính em cũng ko ngờ có 1 ngày em lại...,anh có biết lúc ấy em ngượng thía nào ko!Dù chỉ nhắn tin cho anh thui mà em cũng thấy mặt em nóng ran lên,hix,tất cả là tại anh, tại sao lại băt em phải nói trước?Người ta là con gái mờ?
Hì,nhưng em thích thể hiện tình cảm của mình,em ko muốn giữ kín điều đó như anh đã làm đâu,đồ ngốc!Và để bù đắp cho sự "hi sinh" của em,:schmoll: ,anh phải yêu em nhìu hơn nữa,hì!
Anh à,em nhớ anh lém!Ngày nào em cũng chờ đợi,cũng mong mỏi đến giây phút được gần anh.Nhưng thời gian thật kì lạ,tại sao 1 tuần ngóng đợi thì dài đến thế mà 1 ngày bên nhau lại trôi quá nhanh?Giá như bọn mình gần nhau hơn 1 chút!Ước gì...,hì!
Mà thui,em sẽ chẳng vì điều đó mà buồn đâu,bởi vì anh vấn luôn trong trái tim em,em yêu anh rất nhiều!!trai' tim.1 tình yêu ... cho anh,hì!Ngủ đi và mơ giấc mơ về em!
Cô bé của anh!:DD: :huglove:
girl_lanhlung2311
01-09-2006, 12:52 AM
Bạn đang sống trong thời gian hạnh phúc đó ....Hãy tận hưởng nó ,và giữ gìn nó nha ,Bạn thật hạnh phúc đóa ....
Không như mình lúc nào cũng nhận lấy đau khổ .Tình có mà cứ như không ,,,hix ...hix ...hix ...
Khúc Nhạc Buồn
01-09-2006, 12:56 AM
Học không lo học "sút" ngày mơ với chả mộng!
meoboteo
01-09-2006, 01:51 AM
Hạnh phúc quá............:rain:.............!
Giá tui có một phần..............:rain:..............!
_ Girl Buồn _
01-09-2006, 01:54 AM
Mong cho giấy phút này cứ kéo dài mãi mãi
Nameless^_^wind
01-09-2006, 02:29 AM
lá thư thật nhí nhảnh mà tràn đầy t/c hix...hay quá ...chàng này cũng thật tội nghiệp ..có gì đau bằng nghe người mình yêu kể chuyện iu ng` khác cho mình nghe hix
tú_troc_bk
01-09-2006, 02:46 AM
có lẽ bạn nên đổi nick là giấc mơ ngọt ngào thì đúng hơn là giấc mơ buồn
hotaru_216
01-09-2006, 02:48 AM
Tội lúc đầu thôi Kaka ơi , về sau sướng thấy mồ.......................hạnh phúc quá còn gì...................ráng giữ gìn và trân trọng những phút giây này nha........................^_^
meoboteo
01-09-2006, 03:06 AM
Vụ này thì wind kaka may mắn quá rui còn gi...........:rain:..........?
Mà kaka ko đưa nick YM cho em ah............:rain:............?
giacmo_buon
01-09-2006, 03:44 AM
hì hì!Cám ơn mọi người nhé!Rất dzui vì có người chi sẻ dzói mình!Hì!Bây giờ mình rất hạnh phúc!cám ơn mọi người nhìu nhìu
Nameless^_^wind
01-09-2006, 03:45 AM
à nick của kaka là aznguy_di_ban_vechai haha mới post hình tẩu tẩu kà ...wa ũng hộ đê hehe
Ỉn_y3u
01-09-2006, 05:21 AM
Hạnh phúc ghê cơ....ta chưa từng hưởng cảm giác này bao h`...
Bạn ơi..hãy giữ mãi cảm xúc và hạnh phúc lúc này nhé.....hãy biết trân trọng nó.....
thienthan_cuaem_laanh
01-09-2006, 07:03 AM
bạn là người may mắn_mình luôn mong cái hạnh phúc của bạn là mãi mãi.chúc hạnh phúc
meoboteo
01-09-2006, 07:25 AM
Đừng coi giữ nó là trách nhiệm.............:rain:............coi đó là sự tự nhiên...................:rain:..........!
thienthan_cuaem_laanh
01-09-2006, 07:38 AM
chồng mình nói hết rồi ...........nên ko bít phải nói thêm j nữa
meoboteo
01-09-2006, 07:50 AM
Cái này là........................:rain:................. .thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn.................:rain:...................... ...!
giacmo_buon
02-09-2006, 06:12 AM
hixxx!ngưòi iu tui mấy hôm nay ko gặp!!!!!!!!!!!!!!!!!!! hixxxxxx!
emkothenoi_viemqua_yeuanh
02-09-2006, 07:02 AM
lhiiiiiiii lãng mạng và quá nhí nhãnh.......
only_love_16
02-09-2006, 07:17 AM
trơi` sao câu chuyên. của ban. giông' tui wa' vây.
giacmo_buon
02-09-2006, 07:25 AM
ủa? giống lém hả bạn?
giacmo_buon
03-09-2006, 05:23 AM
hix! anh à,anh đâu roài?
noiit
03-09-2006, 07:17 AM
bạn hạnh phúc thật đó ước gì mình được 1 phần như bạn thì vui biết mấy nhĩ ?
nhóc_love
03-09-2006, 09:53 PM
Ước gì mình có thể nói như vậy voi người ấy nhi???
bạn làm mình thấy.....( ko thể diển tả được hix )
nhưng mà đúng hơn là con trai nên tỏ tình voi con gái trước thì đúng hơn phải không??:DD: :gladd: :gladd:
anhla_giacmo_cua_doiem
04-09-2006, 10:04 PM
bạn gióng tui lắm...... tui cũng đã coi người đó nhưng anh trai...... nhưng mọi chuyện cũng như bạn vậy tui đã iu người đó.......................
Thienmy
04-09-2006, 10:36 PM
Tình yêu nhiều khi cũng thật đẹp và mơ mộng nữa ... chúc bạn đến với bến bờ hạnh phúc
giacmo_buon
06-09-2006, 12:14 AM
Ước gì anh ở đây lúc này,em sẽ ôm chặt anh và nói rằng em yêu anh rất nhiều,giá như anh ở gần em 1 chút thì tốt biết mấy!Anh à,em nhớ anh lém!
meoboteo
06-09-2006, 01:51 AM
Làm sao để ta có được hạnh phúc...............:rain:.................làm sao..............:rain:............?
giacmo_buon
08-09-2006, 02:50 AM
Hì,hạnh phúc luôn ở bên cạnh bạn,hãy thử cảm nhận những gì mình đang có,rồi bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc!
"khi mở lòng ra,bạn mất gì?"
Lazy_Baby_9x
08-09-2006, 02:53 AM
Mơ mộng quá đấy :D.Hok ham
giacmo_buon
11-09-2006, 04:02 AM
1mùa thu trước mỗi hoàng hôn
Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
Nhuộn ánh nắng tà qua mái tóc
Tôi chờ người tới với yêu thương...
cheryl_nguyen
22-09-2006, 01:40 AM
chuyện tình của tui cũng y như vậy nữa , hắn và tui cũng kết nghĩa anh em , hắn cũng bắt tui nói trước nhưng mà hắn đã đá tui rùi. bạn may mắn đó , hãy cố giữ gìn
giacmo_buon
22-09-2006, 04:19 AM
Cám ơn bạn,mình sẽ cố gắng gìn giữ nó!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.