Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : thư gởi lỡ tay...bây giờ mới khổ



nhoc_lilom
31-08-2006, 09:25 PM
Sơn Hà, ngày 01 tháng 09 năm 2006
Anh à!
Lại một ngày nữa lại bắt đâù phải không anh? Sao bỗng thấy nhớ anh da diết.Hôm nay em sẽ về Vũng Tàu anh ạ. Chắc là lại không có dịp để gặp anh rồi. Nhưng mà không sao, vì em đã quen dần rồi. Cuộc sống của anh ở nơi đó vẩn bình yên chứ, bây giờ trời bắt đầu trở lạnh anh nhớ chú ý giữ gìn sức khoẻ.
Em thì vẫn thế, vẫn khoẻ và đi làm bình thường có điều dạo này công việc cũng bận rộn lắm nên cũng ít viết thư cho anh hơn. Nhưng mà có viết cũng thế thôi bởi nó chỉ là những dòng thư không được gởi và cũng chẳng có người đọc. Em muốn viết thật nhiều thật nhiều để kể cho anh nghe những điều đang diễn ra trong cuộc sống của em, để được anh chia sẽ, cảm thông và an ủi, động viên.Như thế liệu có quá mơ hồ và mâu thuẫn với thực tại của chúng ta không anh.
Những lúc không có bên cạnh sao ma trống trãi và cô đơn quá, nhưng khi gặp nhau rồi thì em lại quá thờ ơ và xốc nổi phải không anh. Mình đã xác định là không thể bên nhau mà sao em vẫn bị ray rứt, em xin lổi khi mà em đã tự bỏ trốn khỏi anh, khỏi những kỷ niệm và kí ức trong anh, nhưng xin anh hãy hiểu và cảm thông cho em.
Không biết đến khi nào em mới thôi nhớ về anh nhưng em mong anh hãy cố gắng quên em và tạo dựng cho mình một cuộc sống mới, một miền kí ức mới, nơi mà hoàn toàn không có hình bóng em trong đó, có lẻ như thế sẽ tốt cho chúng ta hơn phải không anh.
Nhớ anh thật nhiều
Người hởi nhớ anh biết bao thu rồi tiếng mưa vẫn rơi từng đêm dường như mưa cũng nhớ thương đến ai vô cùng.......

Thienmy
31-08-2006, 09:58 PM
Đâu có thấy những lá thư cần gửi ... lỡ gửi đâu ... hãy để gió mang chúng đi hộ bạn nhé

NHớ Ngày Xưa
31-08-2006, 10:19 PM
Mưa vẫn rơi ..rơi rớt những yên bình ..mây vẫn tan tan hết tiếng tâm tình ..và em ngồi đây nhớ mong ..iu tư và muộn phiền liệu qua ..sẽ qua ...
Anh à!
Em đã gọi anh là anh chưa nhỉ ..chưa đâu ..chưa đâu ..ngang quá phải không anh ...bướng bỉnh quá đúng không ..viết gì biết viết gì cho những ngày tháng đã qua cho những thứ vẫn ậm ừ trong kí ức ..cho những thứ lòng tan trong mong ước ..hết mưa rồi mà ..tim lạnh vẫn nhớ thương ...
Anh đang làm gì ...nghĩ gì ..xa xôi ..quá xa xôi ..tình cảm quá ư là hờn giỗi ..quá ư là không thực tại ....
Người ta viết thư nỡ gửi ..còn em viết thư biết là chẳng bao giờ nah đọc được ..chẳng bao giờ chẳng bao giờ thu mà không rơi lá ..cũng như em chẳng bao giờ hết nhớ anh ...!!!

nhoc_lilom
04-09-2006, 11:56 PM
híc nói là lỡ tay vì từ trưóc giờ Nhóc chỉ viết thư rồi lưu lại trong Gmail thoi nhưng hôm đó đã vô tình nhấp vào nút Sed vậy là out, Nhóc post vào đây để đánh dầu sự bất cẩn của mình vậy mà

Thienmy
05-09-2006, 01:19 AM
híc nói là lỡ tay vì từ trưóc giờ Nhóc chỉ viết thư rồi lưu lại trong Gmail thoi nhưng hôm đó đã vô tình nhấp vào nút Sed vậy là out, Nhóc post vào đây để đánh dầu sự bất cẩn của mình vậy mà


Vậy kết quả sau đó thế nào???????????

NHớ Ngày Xưa
05-09-2006, 03:33 AM
Một sự lỡ tay ..một thứ tình cờ ..liệu mang lại cái gì ..và liệu nhé được chi ..phá vỡ có lẽ ..mình cũng muốn lỡ tay quá ...

emkothenoi_viemqua_yeuanh
05-09-2006, 06:42 AM
chiều bưồn nhớ anh.....
viết cho ai đo......
gui cho ai đo.......
bức thư ko ng` nhận

nhoc_lilom
07-09-2006, 09:41 PM
Ừm kết quả la..sự im lặng đó là câu trả lời mà Nhóc lo sợ nhất, chính vì thề mà Nhóc chẳng bao giờ send đi những lá thư mình đã viết
Khi tình yêu dần tan vỡ..chỉ một mình mình gậm nhấm niềm đau và sự nhung nhơ...rồi tình cờ.. phải tình cờ.... mình gặp anh ấy cùng một người khác trên những miền kỷ niệm mà mình với người ấy đã từng có.... bùi ngùi... thương cảm và... nước mắt lại rơi