Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : gỬi aNh



.:*nhỎ_QuẬy*:.
31-08-2006, 08:56 PM
gỬi aNh mỘt cHúT nẰnG
gỬi aNh mỘt cHúT mƯa
gỬi aNh nHữNg bUổI tRưA
nÓnG lÒnG eM bỨc bỐi
gỬi aNh nHữNg bUổI tỐi
eM mỘt lỐi đI vỀ
gỬi cẢ nHữNg hẸn tHề
cHo lÒnG eM cHờ đỢi...
aNh nƠi xA vỜi vỢi
cÓ sỢi nHớ xAo lÒnG...
cÓ gIâY pHúT cHờ tRôNg...
hƯớNg vỀ eM nHư tHế?

NHớ Ngày Xưa
31-08-2006, 09:27 PM
Gửi anh
Một chút nhớ
Một chút chờ
Một chút mà ngỡ như nhiều quá
Một chút khiến lòng em tan rã
Đã có lần em âu yếm vì sao
Chỉ vì anh mà đêm đêm cứ thao thao
Vì mắt ước và tim yêu cạn kiệt
Gửi anh những nỗi buồn da giết
Ép chặt lòng em gửi nó theo mưa
Đến bây giờ gió cũng chẳng thể đưa
Và tim em lại tan tành trong nhung nhớ
Biết làm gì khi chẳng thể gửi đưa ..
Anh anh đó chẳng thể nào nhận được
Và tình yêu lại âm thầm bất diệt
Một mình rồi
Gửi nó ..nó đến chưa ...

NhinDoiBangHaiManhVeChai
31-08-2006, 09:42 PM
Gửi anh
Một chút nhớ
Một chút chờ
Một chút mà ngỡ như nhiều quá
Một chút khiến lòng em tan rã
Đã có lần em âu yếm vì sao
Chỉ vì anh mà đêm đêm cứ thao thao
Vì mắt ước và tim yêu cạn kiệt
Gửi anh những nỗi buồn da giết
Ép chặt lòng em gửi nó theo mưa
Đến bây giờ gió cũng chẳng thể đưa
Và tim em lại tan tành trong nhung nhớ
Biết làm gì khi chẳng thể gửi đưa ..
Anh anh đó chẳng thể nào nhận được
Và tình yêu lại âm thầm bất diệt
Một mình rồi
Gửi nó ..nó đến chưa ...

----------:piano:


Trong tiếng gió thoảng nghe lời than thở
Của ai kia gửi gấm nỗi ưu phiền...
Kìa cơn sóng như thấu niềm tâm sự
Đưa tiếng ai cùng gió đến bên ta

--------:piano:

NHớ Ngày Xưa
01-09-2006, 02:23 AM
Gió thở than ghé đôi lời không nhở
Gửi tới người thao thức nỗi nhớ nhung
Đã bao đêm nước mắt ướt thẹn thùng
Vì anh đó, vì mưa hay vì nhớ ...

Vì những thứ đời cười trên đau khổ
Gió lại rồi mà nhắn nhủ chi đâu
Vẫn ngồi đó cung ướt giọt lệ sầu
Mình ai khóc ...mình ai mang niềm nhớ!

NhinDoiBangHaiManhVeChai
01-09-2006, 03:31 AM
Gió nhè nhẹ sao mây bay được ?
Gió cuồn phong mây vần vũ mưa rơi !!!
Gió thổ tạt gom mưa về một hướng
Gió đưa mây hoá nước thành mưa
Vậy tại sao gió không xoa được
Nỗi lòng đau dớn của ai kia ??

--------------:piano:

prettyanhthu
01-09-2006, 09:36 AM
Gió nhè nhẹ cuốn mây bay khắp trời
Gữi cho gió những nổi đâu cuộc đời

Gữi đi hết những kỷ niệm năm xưa
Những luc bênh nhau dù nắng dù mưa

Nay đã hết rồi đã xa nhau rồi
xin gữi cho gió gữi hết đi thôi

khung_cua_so
01-09-2006, 01:26 PM
Gửi anh một câu thơ
Từ trong tim em đó
Gửi anh những hẹn hò
Từ mới lúc gặp nhau
Gửi anh ôi biết bao
Trong em những tình ý
Mong anh là tri kỷ
Để ta cùng gửi trao...

ẹc!!!!!!!!

khung_cua_so
01-09-2006, 08:21 PM
Còn gì để gửi cho nhau
Khi tình ta giờ hay nơi... hai ý nghĩ
Em một mình, còn anh vui bên người ấy
Để em đành... lẽ loi mãi nơi đây.........

NhinDoiBangHaiManhVeChai
01-09-2006, 10:11 PM
Câu thơ em gửi anh
Anh đã nhận được rồi
Lời thơ thật thắm thiết
Làm lòng anh lao xao


------------:piano:

NHớ Ngày Xưa
04-09-2006, 10:33 PM
Gửi Anh !
Những nỗi buồn cạn kiệt
Tim yêu người vì những thứ quá xa
Vì anh đó chẳng bao giờ nhận ra
Em đang nhớ ..
Hay là em đang khóc
Cứ mãi gửi anh niềm vui không thật
Nụ cười buồn ...anh chẳng thể nhận ra
Đến bây giờ tim em chẳng vượt qua
Chẳng thể nào cười ...trên nỗi buồn và nhớ
Em gửi anh tấm lòng đang tan vỡ
Gửi anh rồi ...
....Mà gió lại chẳng đưa
Em quay về với thực tại gửi đưa
Chẳng thể nào tim yêu thêm lần nữa
Lại trở về nỗi buồn mà mình có
Đêm đêm ngồi theo gió gửi ánh trăng
Em lại cười đau khổ gấp vạn lần
Tim run rẩy ...ôm mối tình không thật
Gửi anh rồi ...
......Liệu nó đến hay chưa !!! ..

NhinDoiBangHaiManhVeChai
04-09-2006, 11:42 PM
hix thơ nhớ ngày xưa sao buồn quá . minh nói rằng đã nhận được thư roùi mà cứ gửi hoài ah...:huglove: thui kệ nếu Thu Tím gửi thi mình nhận vậy

Đa Tình
05-09-2006, 12:30 AM
Nó đến rồi một chút của xa xưa
Và trong ấy anh thấy em trong đó

Có mây vàng chân tung tăng trong gió
Và có anh dõi từng bước theo em
Này người ơi có thấy mắt anh mềm
Gửi trong nắng mang theo bao niềm nhớ

Sao em gửi chi tấm lòng tan vỡ
Cho lòng anh như chết cả con tim
Một chút thôi mà anh mãi đi tìm
Em chẳng gửi một chữ tình nơi ấy

Mong một ngày một ngày anh sẽ thấy
Gió mang tình em gửi đến cho anh

NHớ Ngày Xưa
05-09-2006, 06:12 AM
Gió!
Mang niềm nhớ
Mưa!
Mang niềm thương
Cứ mãi vấn vương
Về anh!
Về anh đó ...
Tim yêu trong nhung nhớ
Gửi gió ..gửi mưa ..ơi quá dư thừa
Bởi tim ai cũng mang niềm đau khổ ..
Gửi Anh!
....Một nữ khách Đa tình
Với tâm hồn như một kẻ cuồng si
Tình yêu đó cứ mãi mãi cuồng bi
Vì không thật hay là vì dối trá
Chẳng ai hiểu đâu ..tim ai nào có thể
Mãi cuộc tình xa quá quá là hư
.........................................
@ nhindoi: ..cảm ơn ấy đã đi cùng tớ ..quá nhiều ..quá nhiều ..cảm ơn ..nhưng ấy hãy tìm niềm vui cho chính ấy nhé ..mong ấy mãi vui vẻ ...

NhinDoiBangHaiManhVeChai
05-09-2006, 08:39 AM
Gió!
Mang niềm nhớ
Mưa!
Mang niềm thương
Cứ mãi vấn vương
Về anh!
Về anh đó ...
Tim yêu trong nhung nhớ
Gửi gió ..gửi mưa ..ơi quá dư thừa
Bởi tim ai cũng mang niềm đau khổ ..
Gửi Anh!
....Một nữ khách Đa tình
Với tâm hồn như một kẻ cuồng si
Tình yêu đó cứ mãi mãi cuồng bi
Vì không thật hay là vì dối trá
Chẳng ai hiểu đâu ..tim ai nào có thể
Mãi cuộc tình xa quá quá là hư
.........................................
@ nhindoi: ..cảm ơn ấy đã đi cùng tớ ..quá nhiều ..quá nhiều ..cảm ơn ..nhưng ấy hãy tìm niềm vui cho chính ấy nhé ..mong ấy mãi vui vẻ ...


Em gửi anh
Gió !
Mang niềm nhớ
Mưa !
Mang niềm thương
Một nữ khách đa tình !
Với tâm hồn như một kẻ cuồng si

Anh gửi lại cho em?
Nắng !
Mang hy vọng..
Màu tím !
Của đợi chờ...
Mùa thu !
Là vàng rơi khe khẽ
Một người trong lặng lẽ
Bước đi trong chiều thu
Lòng chợt nghĩ
Chút vu vơ
Nhớ về ai của ngày xưa....
Tim anh cũng mang niềm đau khổ
Của kẻ cô đơn trong lối về..
Tình yêu đó...
Về em ...về em..

----------------:piano:

mưa mùa cũ
05-09-2006, 01:14 PM
gỬi aNh mỘt cHúT nẰnG
gỬi aNh mỘt cHúT mƯa
gỬi aNh nHữNg bUổI tRưA
nÓnG lÒnG eM bỨc bỐi
gỬi aNh nHữNg bUổI tỐi
eM mỘt lỐi đI vỀ
gỬi cẢ nHữNg hẸn tHề
cHo lÒnG eM cHờ đỢi...
aNh nƠi xA vỜi vỢi
cÓ sỢi nHớ xAo lÒnG...
cÓ gIâY pHúT cHờ tRôNg...
hƯớNg vỀ eM nHư tHế?

gửi gió với cùng mây
mang tin em đi về
gửi nắng đầy thương nhớ
cho người anh dấu yêu

NHớ Ngày Xưa
05-09-2006, 10:42 PM
Ta mãi miên man với nỗi nhớ đợi chờ
Vì tình yêu ..kia đã phai mầu sắc thắm
Ai đến bên ai mong mưa hay mong nắng
Vẫn dỗi hờn ...thầm lặng khóc tình xưa

Nhận!
Nhận chi một tình yêu quá ngu ngơ
Chẳng thể nào đau thêm nhiều lần nữa
Và ai ơi xin ..một lần ..một lần nhé
Hãy quay về đừng theo đuổi bước ai
Tim sẽ đau ..đau lắm ..lại buồn dài
Đừng!
Đừng nhé!
Hãy chở lại ...quay lại với chính ai ...!!!

NhinDoiBangHaiManhVeChai
06-09-2006, 04:17 AM
Ta mãi miên man với nỗi nhớ đợi chờ
Vì tình yêu ..kia đã phai mầu sắc thắm
Ai đến bên ai mong mưa hay mong nắng
Vẫn dỗi hờn ...thầm lặng khóc tình xưa

Nhận!
Nhận chi một tình yêu quá ngu ngơ
Chẳng thể nào đau thêm nhiều lần nữa
Và ai ơi xin ..một lần ..một lần nhé
Hãy quay về đừng theo đuổi bước ai
Tim sẽ đau ..đau lắm ..lại buồn dài
Đừng!
Đừng nhé!
Hãy chở lại ...quay lại với chính ai ...!!!


Hai mươi mốt rồi sao ta vẫn
Ngu ngơ tìm kiếm mãi bóng hình ai
Ở trên net là tình yêu không thật
Ta yêu người hay là yêu thơ đây
Ta tự hỏi lòng mình nhưng...
Câu hỏi đó không sao trả lời được
Hòi ai kia nếu biết câu trả lời
Thì xin hãy dập tắt..
Ngọn lửa tình ....
Để ta đau ...ta đau...
Một mình ...một mình thôi...
Ta vẫn biết trời ơi ta vẫn biết
Trong tim kia vẫn có bóng hình ai
Và ta mong một ngày không xa lắm
Ta sẽ có ......có em thôi !:huglove: :come:

-------------------------:piano:

NHớ Ngày Xưa
07-09-2006, 02:09 AM
Tình yêu kia ..là phút đầu gặp gỡ
Cũng chỉ vì nét chữ ...nghiêng nghiêng
Cũng chỉ vì những tiếng thở than
Đừng! xin đừng yêu ..đừng mong nhớ
Bởi tình yêu này ..đâu thể ..thể thật nha
Chỉ là phút ..phút yếu lòng ...quá nhỏ
Sẽ ..quên mà ..dĩ vẵng ..mãi ..xoá tan ..

cobequangtri
07-09-2006, 08:12 AM
day to hong cung co long tu ai
co em roi dung choc gai nha anh
trai tim em bat dau go cua
don anh vao go cua tinh yeu
tinmh yau hai chu ngat ngao
bao nhieu bươn dang se danh cho anh

NhinDoiBangHaiManhVeChai
09-09-2006, 03:50 AM
Những điều gì em gửi
Anh để dưới gối nằm
Để đêm về thao thức
Anh lại lấy ra xem

Những điều gì em gửi
Anh chôn chặt vào lòng
Vì những điều em gửi
Không phải là cho anh

Anh vô tình nhặt được
Những dòng chữ nghiêng nghiêng
Rồi từng đêm thao thức
Mơ về người không quen

Những điều gì em gửi
Gửi đến người xưa chăng
Thôi thì ta trả lại
Trả lại hết cho em

Trả hết trả hết cho người..........Trả hết rồi khoẻ quá người ơi !!!:1_question:

---------------:piano: