Dã Quỳ
31-08-2006, 09:19 AM
Dẫu ít thôi
Có những vì sao sắp lặn rồi
Vẫn còn le lói phía chân trời
Bởi cõi trần gian cần ánh sáng
Giúp ích cho đời, dẫu ít thôi
Hạt gạo đồng quê
Ngàn đời vất vả nhọc nhằn
Làm nên hạt gạo nuôi dần đời con
Bạc vàng dù chất đầy non
Không bằng hạt gạo tụ hồn đồng quê
Người đến sau
Tài nhân đi trước nhiều rồi
Chậm chân nên mới là người đến sau
Biển xanh sóng vỗ dạt dào
Xin làm giọt nước góp vào đại dương
Vô đề
Đời cho ta một tâm hồn
Để ta nhớ đến cội nguồn nguyên sơ
Đời sinh ra nghiệp làm thơ
Đếm đong ... thì thiếu
Mộng mơ lại thừa
Lương tâm để bị đánh lừa
Sống cho nhân cách - biết vừa lòng ai?
Dù không "vô hạnh", "bất tài"
Nhưng rồi cũng phải ...
Đứng ngoài cuộc chơi
Có những vì sao sắp lặn rồi
Vẫn còn le lói phía chân trời
Bởi cõi trần gian cần ánh sáng
Giúp ích cho đời, dẫu ít thôi
Hạt gạo đồng quê
Ngàn đời vất vả nhọc nhằn
Làm nên hạt gạo nuôi dần đời con
Bạc vàng dù chất đầy non
Không bằng hạt gạo tụ hồn đồng quê
Người đến sau
Tài nhân đi trước nhiều rồi
Chậm chân nên mới là người đến sau
Biển xanh sóng vỗ dạt dào
Xin làm giọt nước góp vào đại dương
Vô đề
Đời cho ta một tâm hồn
Để ta nhớ đến cội nguồn nguyên sơ
Đời sinh ra nghiệp làm thơ
Đếm đong ... thì thiếu
Mộng mơ lại thừa
Lương tâm để bị đánh lừa
Sống cho nhân cách - biết vừa lòng ai?
Dù không "vô hạnh", "bất tài"
Nhưng rồi cũng phải ...
Đứng ngoài cuộc chơi