Xem đầy đủ chức năng : Mãi xa rồi anh ạ !
Khúc Nhạc Buồn
31-08-2006, 02:32 AM
Đây cũng là lá thư cuối cùng em gởi cho anh , nó sẽ không tới tay anh mà nó sẽ nằm sâu trong dĩ vãng ! Cảm ơn anh cho em biết cách yêu , biết thế nào là đau khỗ khi chờ đợi mõi mòn ! anh là người cho em hy vọng , cho em biết thế nào là sống cần có tình yêu , biết quý trọng mọi thứ , nhưng anh cũng chính là người làm cho em thất vọng ! Quay lại ? không thể được nữa đâu anh ! ta hãy chôn vùi nó vào dĩ vãng và bắt đầu một tình bạn !:sleepwell: Lúc trước anh là tất cả đối với em, anh biết không ?
hotaru_216
31-08-2006, 02:35 AM
Một chiếc gương đã vỡ khó lòng gắn lại....................nếu gắn lại được thì vẫn không thể che dấu được những vết nứt................nếu vậy thì tại sao ta lại không tạo thêm một cái gương mới nhỉ.........................một chiếc gương đẹp hơn................sáng hơn.............
Khúc Nhạc Buồn
31-08-2006, 02:39 AM
Nói hay lằm otaku ! có câu gương vỡ khó lành !
hotaru_216
31-08-2006, 03:42 AM
Ừ.......vì vậy hãy dọn cái gương vỡ đó đi........đừng nên muộn phiền vì nó nữa.............^_^
cô nàng láu cá
31-08-2006, 05:48 AM
nói rất hay..................ko còn gì để nói nữa.....................
kethatbaitrongtinhyeu
31-08-2006, 08:05 AM
định mệnh đưa chúng ta đến với nhau nhưng chính chúng ta mớ là người biến giấc mơ do thành sự thật
emkothenoi_viemqua_yeuanh
31-08-2006, 11:33 AM
bít , mờ bi giờ thí hít zồi.... ly nước đổ ra rồi , chỉ có thể giữ cái ly thôi , chứ còn nước thì ko thể
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.