PDA

Xem đầy đủ chức năng : sao anh ra đi



lovelyheart2110
31-08-2006, 02:19 AM
khanh của bé ngốc ơi!
Ngoài kia trời vẫn đang mưa tầm tã,cơn mưa càng làm cho nỗi nhớ khanh trong ngốc thêm nhói lòng,ngốc vẫn đang ngồi đây nhìn ngắm từng giọt mưa rơi lạnh ngắt tạt vào mặt mình,nhưng sao hôm nay mưa lại có vị mặn chát của nước mắt khi ko có khanh bên cạnh...và như thói quen ngốc mở đĩa,một bài hát thật quen thuộc"1000 hạc giấy cho 1 điều ước" ...mặc cho bên ngoài tiếng mưa vẫn ào ạt nhưng cũng ko ngăn cản được từng điệu nhạc đang cuốn ngốc trôi ngốc về lại với ngày xưa.
Khanh có biết ko ngày xưa ngốc đã tưởng mình là người thật hạnh phúc và may mắn biết bao khi có khanh bên cạnh,cho đến bây giờ sự thật đó vẫn chưa bao giờ thay đổi cả khanh à,vậy mà..chính khanh đã làm cho ngốc ko thể tiếp tục ở bên khanh thêm được nữa,ngốc ko thể ở bên khanh khi ngốc đã ko còn là gì trong khanh cho dù khanh có đang và mãi là tất cả của ngốc đi nữa.
Tiếng nhạc càng làm trái tim ngốc thêm nhói,khanh có bao giờ biết ngốc đã từng mong có thể cùng khanh xếp 1000 con hạc giấy để nguyện cầu cho tình yêu đôi ta,thế nhưng thái độ của khanh làm ngốc đau xót mà hiểu rằng "khanh ko rãnh" ,chính lúc đó ngốc đã mơ hồ nhận ra rằng khanh ko còn là của riêng ngốc nữa rồi,khanh đã thay đổi...chính vì thế ngốc đã quyết định rời xa khanh trong im lặng,bởi ngốc ko muốn và cũng chẳng thể đối diện với khanh thêm 1 lần nào nữa,ngốc chỉ sợ ngốc sẽ ko nỡ ko nỡ rời xa khanh khi trong tim ngốc vị trí của khanh chưa 1 lần thay đổi,ngốc yêu khanh đó là sự thực mà chính ngốc cũng ko thể chối cãi...Và bây giờ ngốc vẫn ngồi đây lặng lẽ một mình thưc hiện niềm mong ước ngày nào của mình,ngốc xếp từng con từng con hạc giấy và nâng niu trên tay mình như nâng niu những gì tốt đẹp nhất mà ngốc muốn dành cho khanh.
Chỉ có điều khác 1000 hạc giấy giờ đây ko còn là lời nguyện cầu cho tình yêu đôi ta nữa mà là lời nguyện cầu hạnh phúc của ngốc dành cho khanh,chỉ riêng mỗi khanh thôi người mà ngốc yêu.
Ngốc hiểu chia tay là hết nhưng ngốc vẫn mong khanh hãy nhớ đến tình cảm mà ngốc dành cho khanh cho dù tất cả có thay đổi bởi thời gian thì ngốc vẫn thế vẫn mãi là bé ngốc của khanh .

hotaru_216
31-08-2006, 02:39 AM
Hãy nhớ đến nó như một hồi ức đẹp........................^_^

cô nàng láu cá
31-08-2006, 06:01 AM
hồi ức thì nó chỉ ở một nơi...........hạnh phúc nghen bạn....................

hotaru_216
31-08-2006, 08:46 AM
vợ nói chí lý......................hãy sống thật hạnh phúc vào..............người đó cũng sẽ thấy hạnh phúc mà bạn cũng vậy...............

thienthan_cuaem_laanh
31-08-2006, 09:02 AM
chỉ vì câu nói:"khanh ko rảnh" nên bạn đã rời bỏ cái hạnh phúc của mình sao?có lẽ con trai ko lãng mạn được như con gái đâu bạn ạ_mình ko biết còn vì ly do j nữa nhưng nếu chỉ vì lời nói vậy thôi _thì bạn có nghĩ rằng mình đã vô tình tự đánh mất đi hạnh phúc của mình ko?có thể người đó cũng sẽ buồn và ko hỉu lý do mà bạn muốn chia tay.......Mình chỉ biết nói rằng :n/y bạn_ bạn hiểu hơn ai hết_nếu vì hiểu nhầm vì bạn có tính cả nghĩ thì bạn hãy tìm giữ lại cái h/p mà vô tình bạn đánh mất_ nhưng nếu như vì sự thay đổi của n/y bạn là thật thì bạn cũng đừng buồn nữa_kỷ niệm sẽ còn lại là 1 hồi ức_1 ngày nào đó bạn sẽ wen_nhưng trứơc tiên hãy sống thật h/p để người đó được thấy.

emkothenoi_viemqua_yeuanh
31-08-2006, 11:27 AM
ra đi để lòng thanh thả nhẹ nhàng hơn , trưóc khi ng` ta nói lời chia tay. Dẫu sao củng là một quyết định đúng

lovelyheart2110
01-09-2006, 03:10 AM
chỉ vì câu nói:"khanh ko rảnh" nên bạn đã rời bỏ cái hạnh phúc của mình sao?có lẽ con trai ko lãng mạn được như con gái đâu bạn ạ_mình ko biết còn vì ly do j nữa nhưng nếu chỉ vì lời nói vậy thôi _thì bạn có nghĩ rằng mình đã vô tình tự đánh mất đi hạnh phúc của mình ko?có thể người đó cũng sẽ buồn và ko hỉu lý do mà bạn muốn chia tay.......Mình chỉ biết nói rằng :n/y bạn_ bạn hiểu hơn ai hết_nếu vì hiểu nhầm vì bạn có tính cả nghĩ thì bạn hãy tìm giữ lại cái h/p mà vô tình bạn đánh mất_ nhưng nếu như vì sự thay đổi của n/y bạn là thật thì bạn cũng đừng buồn nữa_kỷ niệm sẽ còn lại là 1 hồi ức_1 ngày nào đó bạn sẽ wen_nhưng trứơc tiên hãy sống thật h/p để người đó được thấy.
thienthan_cuaem_la anh có biết không? mình đâu dễ dàng từ bỏ người mình yêu một cách dễ dàng đến như vậy? mình hiểu chứ hiểu là con trai ko lãng mạn như con gái bọn mình,nhưng càng ngày mình càng ko thể tìm ra cách nào để tự lừa dối con tim mình được khi mình nghe từ em gái khanh rằng khanh cảm thấy chán mình,bạn có hiểu ko cảm giác của mình lúc đấy khi mình đang và đã quá yêu khanh,mình ko tin vào câu nói đó nhưng mình lại ko thể ko tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình,khanh ko có thời gian rãnh bên mình nhưng lại có thời gian rãnh dành cho 1 người con gái khác...
với mình thế là đã quá đủ,khi bên mình khanh chưa lúc nào cười vui như lúc ấy và với mình vì nụ cười đó của khanh mình chấp nhận tất cả dù là mất khanh đi nữa
cám ơn các bạn rất nhiều về tất cả,cám ơn vì đã đọc những dòng tâm sự của mình và cho mình những lời khuyên chân thành:fi:

hotaru_216
01-09-2006, 03:29 AM
Chỉ cần bạn thấy được vui hơn sau những lời nói của tụi này..................có nói bao nhiêu cũng không thành vấn đế.................cố lên nha...........

thienthan_cuaem_laanh
01-09-2006, 05:42 AM
mình xin lỗi _xin lỗi vì đã ko bít nên đã trách bạn như vậy.Bạn biết không?những j bạn viết ở trên_đọc xong_mình cũng có thể cảm nhận được suy nghĩ của bạn _bởi mình cũng đã từng ở trong hoàn cảnh đó_và mình cũng đã tin người đó cho đến khi mình cảm nhận được sự tột độ trong đau khổ_mình cũng được nghe nhìu_cũng được cảm nhận sự hờ hững của người đó_vì vậy nên mình chấp nhận là người nói câu chia tay _dù câu nói đó ko phải thật lòng như mình đã nói.Khoảng thời gian xa nhau mình cảm thấy buồn vô cùng_mình tưởng chừng như mình sẽ ko làm điều j được mỗi khi nghĩ rằng ko có người đó ở bên_mọi người ai cũng khuyên mình và mình càng cảm thấy đáng thương hơn.nhưng cho đến khi xung quanh mình ko còn ai nữa_mình đã phải nhận ra rằng t/y đó ko còn là vĩnh cửu_mình phải sống thật hạnh phúc_thật vui vẻ để chứng minh rằng xa người đó mình vẫn là mình.và bạn cũng vậy nhé_hãy tự tin để mọi chuyện trôi wa 1 cách bình thường_ để tương lai bạn nhìn lại rằng ko bít từ bao giờ những chuyện buồn đã wa vô tình đã nằm trong hồi ức của bạn.

hotaru_216
01-09-2006, 05:51 AM
Thiên thần nói đúng đó................tôi là tôi.........anh là anh.........đưòng ai nấy đi.............không nên luyến tiếc............

thienthan_cuaem_laanh
01-09-2006, 06:36 AM
mở lòng hơn với mình bạn sẽ thấy ko có j là ko làm được

Kedensau81
01-09-2006, 10:11 AM
Chà một khi hắn nói với em gái là đã chán bạn rùi thì thật không thể không chia tay? Mà tại sao hắn lại nói với em gái nhỉ? chẳng lẽ chuyện tình cảm lại đi nói lung tung thế.Chắc chắn hắn đang có người mới, chia tay là hay nhất .sớm muộn rồi cũng sẽ quên thôi bạn à.Tui mà gặp hắn thì hắn biết tay.. ba tui.:(

lovelyheart2110
07-09-2006, 08:09 AM
mình xin lỗi _xin lỗi vì đã ko bít nên đã trách bạn như vậy.Bạn biết không?những j bạn viết ở trên_đọc xong_mình cũng có thể cảm nhận được suy nghĩ của bạn _bởi mình cũng đã từng ở trong hoàn cảnh đó_và mình cũng đã tin người đó cho đến khi mình cảm nhận được sự tột độ trong đau khổ_mình cũng được nghe nhìu_cũng được cảm nhận sự hờ hững của người đó_vì vậy nên mình chấp nhận là người nói câu chia tay _dù câu nói đó ko phải thật lòng như mình đã nói.Khoảng thời gian xa nhau mình cảm thấy buồn vô cùng_mình tưởng chừng như mình sẽ ko làm điều j được mỗi khi nghĩ rằng ko có người đó ở bên_mọi người ai cũng khuyên mình và mình càng cảm thấy đáng thương hơn.nhưng cho đến khi xung quanh mình ko còn ai nữa_mình đã phải nhận ra rằng t/y đó ko còn là vĩnh cửu_mình phải sống thật hạnh phúc_thật vui vẻ để chứng minh rằng xa người đó mình vẫn là mình.và bạn cũng vậy nhé_hãy tự tin để mọi chuyện trôi wa 1 cách bình thường_ để tương lai bạn nhìn lại rằng ko bít từ bao giờ những chuyện buồn đã wa vô tình đã nằm trong hồi ức của bạn.cám ơn thiên thần nha,mình ko trách bạn đâu rất vui vì bạn đã hiểu mình,mình cung~ như bạn lời chia tay du` rằng là do mình nói ra nhưng thật lòng mình lại ko muốn như vậy chút nào,bây giờ khi ko có hắn bên cạnh nói thật mình chưa quen nhất là mấy hôm trời mưa mình chỉ toàn biết khóc,trong sâu lòng mình các bạn biết ko mình vẫn thầm mong hắn hãy quay lại nhất định mình sẽ ko để mất hắn lần nữa đâu có phải mình như vậy là quá ngốc ko? khi ngay đến lúc này mình vẫn còn đặt niềm tin nơi hắn.
mình cũng ko hiểu tại sao hắn lại đem ra nói với em hắn nữa chỉ biết khi nghe được những lời đó trái tim mình cứ đau nhói
ko lẽ yêu nhiều và yêu chân thành nhất định phải đau lòng như thế này sao???