PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lá Thư Tình Không Gửi......



Chanh Chua
26-03-2005, 01:55 AM
LÁ THƯ TÌNH KHÔNG GỬI

Thuỡ lá thư đầu muốn gởi cho em
Anh 18 nhưng sao còn nhác thế?
Thư viết bao lần chưa trao đã xé
Lời tỏ tình nắn nót vẫn còn run...

Nghe nói yêu thương chọn giấy màu hồng
Mà tha thiết là màu xanh hy vọng
Nhưng tuổi học trò yêu thương màu trắng
Anh ngập ngừng chẳng biết chọn màu chi...

Nên âm thầm để ngày tháng qua đi
Thư vẫn viết mà chưa lần dám gởi
Một mùa xuân qua ,mùa hè lại tới
Cánh thư hồng mấy bận đổi màu xanh

.................................................. ..........................


Vẫn còn nguyên màu trắng ở hồn anh
Trang giấy trắng như cuộc tình trong trắng
Năm học hết anh xa trường xa bạn
Nẻo vào đời đâu có lá me bay......

Em vẩn hồn nhiên buổi sáng chia tay
Cười với nắng giữa màu hoa phượng đỏ
Xe lăn bánh , mình xa nhau từ đó
Lá thư tình chưa gởi vẫn còn thơm

Anh giờ qua lứa tuổi măng non
Nhưng vẫn giữ một mối tình măng sữa
Anh ở miền cao mùa hè nắng lửa
Lớp học trường đời lắm nỗi buồn vui

Có những bình minh chim hót trên đồi
Nhìn cây lá nhớ màu xanh phượng thắm
Em giữ mãi hồn anh năm 18
Nên xưa sau còn giữ mãi bâng khuâng

Lá thư tình giờ có kẻ viết thay anh? !
Giờ anh viết lại ngập ngừng không gởi....... :tim:

MuaPhuongVi_2005
26-03-2005, 12:36 PM
Chờ thư anh.. chờ hoài sao kg tới.?
Em mõi mòn... thơ gởi lạc hay sao?
Anh suy tư.. lặng lẽ chẳng lời nào.
Em thắc mắc... nhưng làm cao...hông nói.:D
Em giận anh, Anh vẫn kg xin lỗi.
Anh vô tình , hờ hững quá đi thôi.
Dù biết rằng... anh cũng rất mến tôi.
Thư đã viết hỡi ôi kg dám gởi.( ngộ thiệt:D)

Kẻ_bên_lề_đợi_em
26-03-2005, 01:51 PM
làm gì mà kêu SW om sòm thế?? làm sw nhảy mủi wa trời !
lỡ vô đây rồi nên đối thơ MPV chơi

chỉ vì tự ái của con trai
nên anh mòn mỏi nằm thở dài
ngóng trong thư tình em gái nhỏ
đợi hoài đến hết tuổi xuân mai

đợi chờ thư em ngày từng ngày
chim đã ngừng hót trên cành cây
mà sao thư kia lại chẳng đến
cho lòng trai khờ thêm ngất ngây

MuaPhuongVi_2005
26-03-2005, 04:24 PM
oh' oh`.....................dễ PK kêu SW vào nha...........ớ hờ ơ.......bớ SW có người chờ dợi SW kìa


Thanks PK hén.. đã gọi SW dzô nhận wà. :D nợ đời á :D

Tự ái làm chi hỡi người ta.
Mỗi ngày gặp mặt ây thiệt là.
Làm cao , làm dáng, em giận á.
Cho anh buồn , như lá uá mùa thhu (luôn):D

Kẻ_bên_lề_đợi_em
26-03-2005, 04:29 PM
chùi chùi món quà này hơi bọ lớn nha !

lá mùa thu có em ngồi em ngắm
em nặng lời lòng vẫn đắm say
dẫu đôi ta gặp mặt ngày từng ngày
nhưng anh thấy sao vẫn còn ít quá ( muốn gặp mặt ngày rồi đêm luôn ấy mà :D)

MuaPhuongVi_2005
26-03-2005, 05:03 PM
Gặp như thế anh cho là chưa đủ.
Sao kg mang trầu rượu để đến nhà.
Mời Mẹ Cha thưa chuyện của đôi ta.
cho đôi lứa đẹp bền duyên giai ngẩu:D

Kẻ_bên_lề_đợi_em
26-03-2005, 05:07 PM
tại vì anh không muốn làm ẩu
hỏi em hoài em có ưng đâu
để cho anh tối ngày âu sầu
em cứ cười, em nào có thấu

vậy là không muốn ngày đêm gặp rồi !

MuaPhuongVi_2005
26-03-2005, 05:15 PM
Em lặng thinh.. nghĩa là em đồng ý.
Ghét thí mồ.. hỗng hiểu ý người ta.
Làm em chờ, hết đứng lại vào ra.
Giận ghê á.. ở đó mà còn trách :madsung:

Kẻ_bên_lề_đợi_em
26-03-2005, 05:17 PM
oh thì ra ! mà anh không biết
vậy thật là thiệt thòi cho anh
hôm bữa kia nắm tay đã đành
anh đòi hôn, em nằm không nói :D

MuaPhuongVi_2005
26-03-2005, 05:23 PM
Nếu nắm tay.. em làm thinh kg nói.
Có nghĩa là em đồng ý... biết hông.
Còn chuyện hun... đừng bày đạt đèo bồng.
nếu lén phén roi vô mông cái chắc.:D

Kẻ_bên_lề_đợi_em
26-03-2005, 05:27 PM
em đã nói im lang = đồng ý
sao giờ em vô lý đổi lời
để anh khóc giọt lệ anh rơi
nước mắt cá sấu không vơi em nhé !!
heheh cho kiss mới thôi :D

MuaPhuongVi_2005
26-03-2005, 05:41 PM
Kiss.. kiss.. kiss... đó là trò con nít. :tongue4:
girl ngày nay hông thích nữa đâu nà. :nono:
mau bán nhà... đưa em hết đi nha.:D
Mới chứng tỏ anh thật là yêu á :D

Kẻ_bên_lề_đợi_em
26-03-2005, 05:44 PM
bán làm gì tiền anh đây có sẵn
đưa giấy đây anh kí cái mấy ngàn
mấy ngàn đồng tiền đola âm phủ
hỏi thử em có giữ hay không>?

Kẻ_bên_lề_đợi_em
26-03-2005, 07:43 PM
hìhi` lần này thì SW hiểu vecon muốn nói gì rồi !! để sorrow chỉ cho cánh đánh Việt nha ! vecon đánh mà không có dấu khó đọc lắm !
đấu sắc 1; dấu huyền 2; dấu hỏi 3; dấu ngã 4; dâu nặng 5; dấu ô 6; dấu ư 7; dấu á 8; chữ d d+9
đó xong rồi

khi em chết anh sẽ không sống được
anh mong sẽ một lược chết với em
dưới âm phủ cùng xây mộng êm đềm
để ma vương nhìn hoài mà ghen tị

onggia_ngoiomdan_ghita
27-03-2005, 08:42 AM
khi em chết anh sẽ không sống được
anh mong sẽ một lược chết với em
dưới âm phủ cùng xây mộng êm đềm
để ma vương nhìn hoài mà ghen tị

nếu em chết em bảo anh sống được
thật sao em, chẳng nhẽ em nhìn nhầm
vì em chết thì anh không sống được
sống làm sao khi tim đã chết rồi

Kẻ_bên_lề_đợi_em
27-03-2005, 01:17 PM
too MPV: nói nữa chi đến chuyện sống chết
---------- ở với nhau có chết cũng đành
---------- hãy cùng nhau xây giấc mộng lành
---------- không buồn lo nhân gian tranh đấu

onggia_ngoiomdan_ghita
27-03-2005, 11:17 PM
sao mà dữ như vậy
hèn gì bị gàn ngay rằng là
tên một loại quả chua ngoa
hợp với em lắm thật là chẳng sai

fantasy_girl
29-03-2005, 01:34 AM
Tiền dola em đây đâu có thiếu
Chỉ thiếu tiền âm phủ đó anh ơi
May thay anh nay kí giấy
Đỡ mấy ngàn tiền lẻ cúng thầy mo.

Hehe muốn cưới em đâu có dễ anh à
TƯởng vài ngàn tiền lẻ thế là xong , chuyên chi zui zay(^!*)

onggia_ngoiomdan_ghita
29-03-2005, 01:44 AM
Tiền dola em đây đâu có thiếu
Chỉ thiếu tiền âm phủ đó anh ơi
May thay anh nay kí giấy
Đỡ mấy ngàn tiền lẻ cúng thầy mo.
anh cưới em về anh bắt trả nợ
nợ đời anh lẫn cả của con anh
để coi nhé em có còn dám thách ( cưới ) nặng
sau này em trả nợ sướng nha

nangchanhche
29-03-2005, 01:54 AM
Cưới em về hành hạ
Thì anh sẽ biết tay
Em đây chẳng sợ áh
Có ngon anh nhào vô
Em cho anh sưng mỏ
EM cho anh u đầu
Vì dám làm em khổ
:D còn dám hâm hít nà

onggia_ngoiomdan_ghita
29-03-2005, 02:09 AM
trời ơi anh sợ quá
bé nói anh bắt vạ
sao bé nỡ hành hạ
thân xác anh tàn tạ
đời anh như đống rạ
bởi vì anh nỡ lấy
một cô vợ như vậy
anh thật là ... con cầy
lấy vợ về thêm khổ
lên từ nay anh chừa
không thèm yêu em nữa
heheeheheheh

Chanh Chua
29-03-2005, 08:57 PM
tiền không là giấy em ơi........
tiền là giấy bạc của đời in ra
ông sw đô la đầy nhà
cho nên mới được gọi là chồng em...................

fantasy_girl
30-03-2005, 02:49 AM
Chiều buồn nghe lá khóc
Nhìn nắng nhạt rưng rưng
Thư viết rồi không gửi
Lặng lẽ đốt thành than

Gió cũng dường e ngại
Thấu cảnh trước tình buồn
Rụt rè lay tro lạnh
Vỗ về nỗi cô đơn

Ai nào hay chăng hỡi
Nỗi buồn của tình yêu
Bao thư rồi không gửi
Lửa bỗng nhạt nhòa thêu

Tàn tro còn một chữ
Mong manh hơn tơ chiều
Vội vàng ngăn cơn gió
Sợ nhạt tàn chữ "yêu"...

vecon_lonton02
30-03-2005, 03:21 AM
cưới em về anh tưởng dễ lắm seo
con anh á !ai thèm dể í
mai mốt có lăng nhăng 1 tí
dẫn dàn con lóc nhóc dến cưới em

tiền cưới kia dã là dủ chưa anh
duyên nợ dó dèo bòng em chịu thiệt
chỉ chuyện nhỏ_ lèm gì anh chu mỏ
người em iu seo ví lép vậy anh

hè hè!dê bebe tập íu

onggia_ngoiomdan_ghita
30-03-2005, 03:37 AM
to vecon_lonton02
sao bạn lại add nick tui vậy

cưới em về anh tưởng dễ lắm seo
con anh á !ai thèm dể í
mai mốt có lăng nhăng 1 tí
dẫn dàn con lóc nhóc dến cưới em

tiền cưới kia dã là dủ chưa anh
duyên nợ dó dèo bòng em chịu thiệt
chỉ chuyện nhỏ_ lèm gì anh chu mỏ
người em iu seo ví lép vậy anh

sao để đủ cưới em đây em hỡi
tiền cưới anh đã cố đủ rồi
chỉ còn đợi có em thôi
là hai đứa thành đôi mất rồi

onggia_ngoiomdan_ghita
30-03-2005, 03:50 AM
ANH MUỐN VIẾT TÊN EM LÊN CÁT
ĐỂ TRÂU BÒ DẪM NÁT TÊN ANH


bạn thấy sao ?

tim con trai bây giờ không lãng mạn
nhưng anh còn tồn tại chữ đó không
tim anh đó mà em còn không tỏ
thì em bảo anh biết nói làm sao

vecon_lonton02
31-03-2005, 02:36 AM
vẽ hình em lên cát
anh hôn em môt phát
cuôc tình seo chua chát
toàn là dất với cát

anh lãng mạn không như em nghĩ
mỗi chìu về cứ lẽo dẽo theo em
góc riêng tư chẳng thèm giấu 1 mình
tuôn za hết khiến em bùn mún chết

nè! khẽ khẽ thui cho tui nhờ,có nhầm nhọt 1 tí mừ cũng la toáng lên<may ma o day ít người>

Chanh Chua
31-03-2005, 11:07 PM
Tiền không là lá em ơi
Tiền là giấy bạc của đời in ra
sw giấy bạc đầy nhà
cho nên mới được gọi là chồng em .........đún hum sw .......huynh nói dzị đệ thái seo ......

thach_anh_tim
03-04-2005, 01:04 AM
Anh đi anh nhớ quê nhà
Nhớ tô bún mắm, gỏi gà, chiếc nem
nhớ luôn cả mấy hàng kem
Anh ăn cho đã chờ em trả tiền

onggia_ngoiomdan_ghita
03-04-2005, 01:09 AM
tiền em không trả anh tính sao
con trai thời nào ăn quà vặt
về cắt phăng đi làm đàn bà
rồi khi đó anh ăn quà em trả

thach_anh_tim
03-04-2005, 01:30 AM
Khi wen anh em đâu biết gì
Từng nụ cười ánh mắt thơ ngây
Đến bây giờ em mới biết được
Thật lòng em đã phải lòng anh

fantasy_girl
03-04-2005, 01:37 AM
Biết nói gì đây một buổi chiều
Ta nghe trống vắng thật đìu hiu
Niềm vui , không bao giờ ta thiếu
Có chăng ta đã phải lòng chàng?

thach_anh_tim
03-04-2005, 01:39 AM
hãy cho em một lần ví dụ
một lần thôi nhé, một lần thôi
em vẫn biết anh thờ ơ lắm
một thuở yêu anh một thuở buồn.

onggia_ngoiomdan_ghita
03-04-2005, 01:42 AM
Khi wen anh em đâu biết gì
Từng nụ cười ánh mắt thơ ngây
Đến bây giờ em mới biết được
Thật lòng em đã phải lòng anh

em phải lòng tôi thật hay sao
em bảo tôi cần phải làm thế nào
vì đó là lời tôi muốn nói
lời yêu em tôi nguyện cùng trăng sao

thach_anh_tim
03-04-2005, 01:46 AM
Anh hỡi tháng ngày xa quá nhỉ?
Một mùa thu cũ, một lòng đau...
Ba năm ví biết anh còn nhớ,
Em đã câm lời, có nói đâu!

onggia_ngoiomdan_ghita
03-04-2005, 01:53 AM
sao em không nói em yêu hỡi
câu yêu tôi ,tôi đợi đến ngàn đời
mà sao em cứ yên lạng thế
để tim tôi thổn thức vì yêu người

thach_anh_tim
03-04-2005, 01:56 AM
Ngày mai đây anh như lá xa cành
Theo chiều gió bay về vùng đất mới
Bỏ lại đây một cây khô cằn cỗi
Luôn ngóng chờ mong lá trở về đây.

onggia_ngoiomdan_ghita
03-04-2005, 02:05 AM
lá trở về bên cây làm chi nữa
khi ngày mai mùa thu đã bắt đầu
trở lại để rồi mai xa cách
chẳng bằng ta hãy nói chia tay

vecon_lonton02
03-04-2005, 02:05 AM
có gì dâu dể mà tiếc nuối
anh di rồi em 1 góc cô dơn
lá cứ rơi ,anh vẫn xa vời
cần anh nữa_mảnh tình tan theo gió

thach_anh_tim
03-04-2005, 02:09 AM
Tình đã rời đi riêng mình tưởng tiếc
Thôi rồi đây chiều xuống giấc mơ xưa
Lá lá rơi nằm bệnh mấy tuần mưa
Say chẳng ngắn những đêm dằng dặc nhớ

vecon_lonton02
03-04-2005, 02:12 AM
chia tay seo? anh có nhầm không?
bàn tay em như rụng rơi suống dất
dằng nào thì t`inh anh cũng mất
giũ lèm gi? hay za khỏi dời em

thach_anh_tim
03-04-2005, 02:16 AM
Ôi thân mến nhắc làm chi thuở ấy
Đêm nay đây hồn xế nẻo thu tàn
Khóc chia lìa ai níu gọi than van
Ta chỉ biết nằm nghe tình hấp hốI

vecon_lonton02
03-04-2005, 02:40 AM
tình hấp hối hay cả hai hấp hối
một mình về em có hiểu tôi không?
nói làm chi khi ta dã sang sông
còn chờ dợi lèm gì em hỡi

thach_anh_tim
03-04-2005, 07:10 AM
Đã lỡ, thôi rồi! chuyện biệt ly,
Càng khơi càng thấy lụy từng khi.
Trách ai mang cánh "ty-gôn" ấy,
Mà viết tình em, được ích gì?

cỏ mây
05-04-2005, 09:32 PM
LÁ THƯ TÌNH KHÔNG GỬI

Thuỡ lá thư đầu muốn gởi cho em
Anh 18 nhưng sao còn nhác thế?
Thư viết bao lần chưa trao đã xé
Lời tỏ tình nắn nót vẫn còn run...

Nghe nói yêu thương chọn giấy màu hồng
Mà tha thiết là màu xanh hy vọng
Nhưng tuổi học trò yêu thương màu trắng
Anh ngập ngừng chẳng biết chọn màu chi...

Nên âm thầm để ngày tháng qua đi
Thư vẫn viết mà chưa lần dám gởi
Một mùa xuân qua ,mùa hè lại tới
Cánh thư hồng mấy bận đổi màu xanh

.................................................. ..........................


Vẫn còn nguyên màu trắng ở hồn anh
Trang giấy trắng như cuộc tình trong trắng
Năm học hết anh xa trường xa bạn
Nẻo vào đời đâu có lá me bay......

Em vẩn hồn nhiên buổi sáng chia tay
Cười với nắng giữa màu hoa phượng đỏ
Xe lăn bánh , mình xa nhau từ đó
Lá thư tình chưa gởi vẫn còn thơm

Anh giờ qua lứa tuổi măng non
Nhưng vẫn giữ một mối tình măng sữa
Anh ở miền cao mùa hè nắng lửa
Lớp học trường đời lắm nỗi buồn vui

Có những bình minh chim hót trên đồi
Nhìn cây lá nhớ màu xanh phượng thắm
Em giữ mãi hồn anh năm 18
Nên xưa sau còn giữ mãi bâng khuâng

Lá thư tình giờ có kẻ viết thay anh? !
Giờ anh viết lại ngập ngừng không gởi....... :tim:


Nếu Phượng xưa anh đà chịu gởi
Thì Phượng này đâu có đôi nơi
Phượng mười tám tuổi em mười tám
Chất chứa nhiều thương nhớ chơi vơi.

Tôi đã giữ hồn anh thuở ấy
Cũng như anh giữ trọn hồn tôi
Tình câm lặng cả hai chua xót
Cách biệt rồi xa mãi mãi thôi.

Dòng thời gian kéo nhiều thay đổi
Phượng năm nào đã tuổi tròn đôi
Mong đợi mãi nhưng thư chẳng gởi
Ngóng chờ hoài lỡ mất duyên tôi...
.................................................. ...
Năm học cũ trôi qua ba đợt phượng
Trong trường đời nào thấy lá me bay
Tình vụn dại giờ nào tìm thấy
Phút chạnh lòng khoé mắt cay cay...

Hồn nhiên xưa...bị đời vùi lấp
Lặng khóc thầm,theo tháng năm trôi
Ngốc nghếch ngây ngô... theo gió cuốn
Tình cũ năm nào,đã phai phôi.

Phượng mười tám vĩnh viễn là quá khứ
Hãy xem là kỉ niệm đẹp khó quên
Tình mười tám biết bao giờ cập bến
Thuyền duyên này.... chỉ là thoáng.... mộng mơ!!!

Chanh Chua
05-04-2005, 09:43 PM
chanh chua chèo cỏ mây nhoa..............hen hạnh đón bẹn dzào thăm.........

choài bài thơ quá hay.......khen thiệt đó...........nèo bét tai bét chưn lèm wen nha Cỏ Mây...okie .........chứ..........

hôm nay chanh bệnh thiệt rồi
nên không viết đưọc những lời thơ hay
chanh đành tạm thời gác tay
hẹn mai chanh post bài thi đua..........

cỏ mây
05-04-2005, 10:07 PM
Hi..........Đang tám thơ mà còn gặp lại sau gì nữa,đúng là...
"người đâu gặp gỡ làm chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không?"
Để tôi vẫn kiếp hoài mong
Than trời trách đất cho xong duyên tình.

thach_anh_tim
06-04-2005, 01:41 AM
Nếu trái tim em la một ngân hàng
Cho anh được mở ngay tài khoản
Bao ân tình tôi gửi theo năm tháng
Em đừng để một ngày tôi trắng tay

thach_anh_tim
06-04-2005, 02:04 AM
Giá như em đừng gặp anh nhỉ
Ko quen anh em đâu có thế này
Ko quen anh em đâu có hôm nay
Em ngồi đây một mình ôm kỷ niệm .

huelovetoan
07-04-2005, 05:55 AM
dô la thì em hổng thích
em thích những ngày ở bên anh
còn tiền thì lúc nào chả có
chứ còn tình thì em dang kiếm trong mơ
trong mơ em nhớ về anh
nhớ những ngày chúng mình xác cánh
còn bây giờ mõi dứa mõi nơi
sống ra sao qua những ngày ly biệt
anh oi anh hãy vế dây
về với em dể trọn nghĩa ân tình

onggia_ngoiomdan_ghita
07-04-2005, 07:47 AM
đôla mà em còn không thích
thì em ơi em thích gì đây
tiền thì anh đây chẳng có đủ
để cho em và để cưới em đâu