PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thơ Cận số 4(Đoản khúc cho thơ số 2 )!!!!!!!



andynguyen
30-08-2006, 08:04 AM
Nàng Thơ 2
Không là thi sĩ
Nhưng vẫn làm thơ
Thơ không vần không điệu
Nhưng thơ tự đáy lòng
Thơ là những ước mong
Của con tim mang nặng
-----------:piano:
Nàng Thơ 3
Dù cửa sổ tầm hồn ta đóng kín
Nhưng thơ ơi ta gửi hết tâm tình
Những tiếng nói từ con tim lạnh giá
đang ước mong một đóm lửa sưởi lòng
-----------:piano:

Nàng Thơ 4
Viết vẩn vơ ----------------cũng thành thơ
Khóc trong mơ ----------------giọt lệ thơ
Ta thẩn thờ ----------------đang nghĩ thơ
Ta yêu nhau ---------------thơ nhuộm màu
Ta nhớ ai --------------- thơ khóc hoài
mắt hoen mờ ---------------- đám mây thơ
-----------:piano:
[CENTER][COLOR="Magenta"]Nàng Thơ 5
Nhớ ai trong những đêm dài
Nhìn trời mà dạ ai hoài chẳng nguôi
Vì sao trắng khóc
Làn gió tương tư
Đám mây thổn thức
Giận ai khóc mãi đêm trường
Khóc ai giận mãi mà thương ai hoài
Cơn gió buâng khuâng
Đám mây dỗi hờn
Trăng sao vụt tắt
-----------:piano:
Nàng thơ 6
Mắt em
Long lanh sáng
Vì sao nhỏ
Tóc em
Con suối hiền
Trôi đềm êm
Môi em
Ngọn lửa hồng
Trong đêm đông
Tay em
Năm ngón thiên thần
Tô đẹp vầng trăng
Em cười
Nắng ấm mùa xuân
Muôn hoa khoe sắc
Em khóc
Vũ tru nhấp nháy những vì sao
Em nói
Êm đềm dòng suối nhỏ
Ru anh vào giấc ngủ tình yêu
Cho vũ trụ phải sững sờ
Trái đất quay cuồng và tan vỡ...
-----------:piano: