Behaymongmo
29-08-2006, 02:52 PM
Anh thân Yêu của Em !
Anh à , sao cái chữ anh à em thix nói thế hem bik....em wen rùi.....hem đổi được..... anh à , dạo này anh khoẻ kô....bên đó chắc vui lắm phải hem anh....cũng có nhiều người đẹp lém phải hem anh.....mà sao anh đi lâu wa' dzị.....5 năm rùi...5 năm rùi sao anh kô về hả anh.....chừng nào anh mới về với em đây.....giá như anh và em vẫn mãi mãi bên nhau như hồi nhỏ....mà tại sao anh lại đi vậy anh.......anh bị ép hay là anh tự nguyện...anh có biết là cái ngày xa anh...em khóc nhiều lém kô....nhưng mà khóc thì anh cũng thẳng cánh bay mất em rùi.....đâu còn giống như những ngày hồi bé đâu....:mecry: em còn nhớ hồi bé....mỗi lúc...em bị mẹ đánh thì em lại tìm đến anh....anh bảo : mẹ đánh em tại vì mẹ thương em, giống như anh nè , thường ngày anh hay gắt gỏng với em cũng chỉ quá yêu em....nên mới gắt gỏng với em :D nhưng lúc đó em biết anh có bao giờ chửi hay mắng em đâu....lúc nào cũng yêu thương em....anh nói dối dzị để cho em vui...lúc đó em biết anh nói dối em cười...cười..nhiều lắm...có hôm anh giẫn em đi chơi....mà lúc đó anh giẫn em đi...kô giẫn em vào những chỗ vui vẻ mà toàn giẫn em vào những chỗ bùn lầy.....mà cũng vui thiệt ha anh hen...ngoài ruộng cánh đồng chỉ có mỗi anh và em...và mấy con trâu...anh bảo hồi nhỏ anh cưỡi trâu bị trâu húc...lúc đó em cười...wa' trời là cười.....:haha: mà sao em nói dzị anh cũng kô giận em...., anh còn nhớ là lúc đó em có hỏi mấy câu......anh còn nhớ hem chắc wen^ rùi enh hen....em hỏi là...tại sao...cá phải ở dưới nước....kô lên bờ được....còn mấy cái cây tưới nước thì nó mới xanh tươi , kô tưới nước thì nó sẽ hem xanh tươi......1 câu này nữa nè...anh bảo em là con bé ngốc....kô biết ji` hết......em hỏi 1 câu là tại sao ông trời lại xin em ra là con gái mà hem phải con trai....sinh anh ra là con trai hem phải con gái...lúc đó em thấy anh cười...cũng hem hỉu tại sao anh lại cười như dzị......mặt em ngơ ngơ ngác ngác....thấy anh cười thì em cũng cười theo...:) dù kô hiểu tại sao anh lại cười như dzị....lúc đó...vui quá anh ha...còn bây giờ thì.......:mecry: tại sao vậy anh , anh đi kô chịu về với em....cái ngày chia tay với em...anh nói là anh chỉ đi vài năm thoy là anh sẽ về mà , vậy sao giờ này anh vẫn kô chịu về......1 bức thư cũng kô gởi về choa em....3 năm rùi.....em qua mĩ đã được 3 năm rùi....3 năm chờ đợi anh.....1 người anh trai mà em iu wi' nhất...ngoài mặt em cười , vui vẻ mà mỗi khi ngồi 1 mình....thì hình bóng anh lại hiện lên trước mặt em....bóng anh quá lớn....giá như hồi nhỏ em kô gặp anh....kô gần nhà với anh.....thì em đâu phải buồn đến như vầy....bây giờ ngồi viết thư choa anh...em lo là anh có nhận được thư của kô.......em nghĩ lúc này thì anh cũng nhớ tới em phải hem.....tuy anh kô còn ở bên em...ở xa em cách mấy thì anh và em vẫn nhớ tới nhau phải hem anh.......bây giờ giá như có 1 đìu ước thì em sẽ ước là sẽ được gặp anh...ngồi bên anh được nghe anh nói chiện vui cười cùng em , mà đìu đó thì chỉ là trong mơ....sao nó kô hiện ra bây giờ...giá như hồi bé vẫn là hồi bé kô bao giờ lớn thêm nữa .....thì em sẽ được ở bên anh mãi mãi.....em ghét.....ghét ông trời....tại sao..người em yêu lại kô ở bên em....tại sao vậy anh....tại sao anh và em kô được ở bên nhau....thời gian cho mình ít wa' phải hem anh.....em còn nhớ lúc anh đi.....anh nói là anh sẽ trở về với em....dù em kô còn ở nước mình thì anh vẫn sẽ đợi em.....em nhớ kĩ Câu đó lắm..và bây giờ cũng có người nói với em câu đó..là sẽ chờ em về.......từ đầu em chỉ nói chơi thoy...mà kô ngờ người đó lại tin.....em bây giờ kô biết phải làm sao đây anh....em có phải là người tốt kô.......nói chung là người đó cũng tốt với em lắm mỗi khi em buồn.....em hay tìm người đó để em chơi....anh ấy cũng nói yêu em rùi...liệu em có tin kô.....em kô biết sao đây....chắc em hem tin đâu....ngoài anh ra em kô tin ai cả anh hen.....những lời anh nói đìu là thật còn nhừng đìu người đó nói đìu là giả....anh hen...dzị thì em hem tin đâu....cứ coi người đó như là 1 người bạn....thân nhất của em cũng được anh ha....thoy em kô còn ji` để nói nữa....chỉ có 1 câu là Em Yêu Anh bây giờ thì em đã hiểu là tại sao trời sinh ga con trai và con gái rùi....:so_funny:
Em sẽ chờ anh cho đến khi anh về bên em....:huglove: :huglove:
Anh à , sao cái chữ anh à em thix nói thế hem bik....em wen rùi.....hem đổi được..... anh à , dạo này anh khoẻ kô....bên đó chắc vui lắm phải hem anh....cũng có nhiều người đẹp lém phải hem anh.....mà sao anh đi lâu wa' dzị.....5 năm rùi...5 năm rùi sao anh kô về hả anh.....chừng nào anh mới về với em đây.....giá như anh và em vẫn mãi mãi bên nhau như hồi nhỏ....mà tại sao anh lại đi vậy anh.......anh bị ép hay là anh tự nguyện...anh có biết là cái ngày xa anh...em khóc nhiều lém kô....nhưng mà khóc thì anh cũng thẳng cánh bay mất em rùi.....đâu còn giống như những ngày hồi bé đâu....:mecry: em còn nhớ hồi bé....mỗi lúc...em bị mẹ đánh thì em lại tìm đến anh....anh bảo : mẹ đánh em tại vì mẹ thương em, giống như anh nè , thường ngày anh hay gắt gỏng với em cũng chỉ quá yêu em....nên mới gắt gỏng với em :D nhưng lúc đó em biết anh có bao giờ chửi hay mắng em đâu....lúc nào cũng yêu thương em....anh nói dối dzị để cho em vui...lúc đó em biết anh nói dối em cười...cười..nhiều lắm...có hôm anh giẫn em đi chơi....mà lúc đó anh giẫn em đi...kô giẫn em vào những chỗ vui vẻ mà toàn giẫn em vào những chỗ bùn lầy.....mà cũng vui thiệt ha anh hen...ngoài ruộng cánh đồng chỉ có mỗi anh và em...và mấy con trâu...anh bảo hồi nhỏ anh cưỡi trâu bị trâu húc...lúc đó em cười...wa' trời là cười.....:haha: mà sao em nói dzị anh cũng kô giận em...., anh còn nhớ là lúc đó em có hỏi mấy câu......anh còn nhớ hem chắc wen^ rùi enh hen....em hỏi là...tại sao...cá phải ở dưới nước....kô lên bờ được....còn mấy cái cây tưới nước thì nó mới xanh tươi , kô tưới nước thì nó sẽ hem xanh tươi......1 câu này nữa nè...anh bảo em là con bé ngốc....kô biết ji` hết......em hỏi 1 câu là tại sao ông trời lại xin em ra là con gái mà hem phải con trai....sinh anh ra là con trai hem phải con gái...lúc đó em thấy anh cười...cũng hem hỉu tại sao anh lại cười như dzị......mặt em ngơ ngơ ngác ngác....thấy anh cười thì em cũng cười theo...:) dù kô hiểu tại sao anh lại cười như dzị....lúc đó...vui quá anh ha...còn bây giờ thì.......:mecry: tại sao vậy anh , anh đi kô chịu về với em....cái ngày chia tay với em...anh nói là anh chỉ đi vài năm thoy là anh sẽ về mà , vậy sao giờ này anh vẫn kô chịu về......1 bức thư cũng kô gởi về choa em....3 năm rùi.....em qua mĩ đã được 3 năm rùi....3 năm chờ đợi anh.....1 người anh trai mà em iu wi' nhất...ngoài mặt em cười , vui vẻ mà mỗi khi ngồi 1 mình....thì hình bóng anh lại hiện lên trước mặt em....bóng anh quá lớn....giá như hồi nhỏ em kô gặp anh....kô gần nhà với anh.....thì em đâu phải buồn đến như vầy....bây giờ ngồi viết thư choa anh...em lo là anh có nhận được thư của kô.......em nghĩ lúc này thì anh cũng nhớ tới em phải hem.....tuy anh kô còn ở bên em...ở xa em cách mấy thì anh và em vẫn nhớ tới nhau phải hem anh.......bây giờ giá như có 1 đìu ước thì em sẽ ước là sẽ được gặp anh...ngồi bên anh được nghe anh nói chiện vui cười cùng em , mà đìu đó thì chỉ là trong mơ....sao nó kô hiện ra bây giờ...giá như hồi bé vẫn là hồi bé kô bao giờ lớn thêm nữa .....thì em sẽ được ở bên anh mãi mãi.....em ghét.....ghét ông trời....tại sao..người em yêu lại kô ở bên em....tại sao vậy anh....tại sao anh và em kô được ở bên nhau....thời gian cho mình ít wa' phải hem anh.....em còn nhớ lúc anh đi.....anh nói là anh sẽ trở về với em....dù em kô còn ở nước mình thì anh vẫn sẽ đợi em.....em nhớ kĩ Câu đó lắm..và bây giờ cũng có người nói với em câu đó..là sẽ chờ em về.......từ đầu em chỉ nói chơi thoy...mà kô ngờ người đó lại tin.....em bây giờ kô biết phải làm sao đây anh....em có phải là người tốt kô.......nói chung là người đó cũng tốt với em lắm mỗi khi em buồn.....em hay tìm người đó để em chơi....anh ấy cũng nói yêu em rùi...liệu em có tin kô.....em kô biết sao đây....chắc em hem tin đâu....ngoài anh ra em kô tin ai cả anh hen.....những lời anh nói đìu là thật còn nhừng đìu người đó nói đìu là giả....anh hen...dzị thì em hem tin đâu....cứ coi người đó như là 1 người bạn....thân nhất của em cũng được anh ha....thoy em kô còn ji` để nói nữa....chỉ có 1 câu là Em Yêu Anh bây giờ thì em đã hiểu là tại sao trời sinh ga con trai và con gái rùi....:so_funny:
Em sẽ chờ anh cho đến khi anh về bên em....:huglove: :huglove: