Xem đầy đủ chức năng : mình phải làm sao đây?.....
hoabanglang_hg
29-08-2006, 07:55 AM
trời ơi chắc mình chết mất giờ mình chẳng biết làm sao đây mình gần xa người ấy để đi học rồi mình sợ mất người ấy lắm.:cungly: mình học một nơi còn người đó học một nơi nữa chứ ,với lại người ấy sẽ học gần những cô gái khác nữa chứ.những người ấy lại thích hắn nên mình mới lo lăm bạn à mình phải làm sao đây?:sleepwell: :think: :cuane: :tears1: :helpme: :DD: :DD:
meoboteo
29-08-2006, 07:59 AM
Xin bạn post bài này vào mục Gỡ rối nha.........:rain:...........đây là mục Thư tình..............:rain:.............
Mà tiện nói luôn...........:rain:....................Nếu anh ta bị các cô gài khác làm cho thay đổi thì vứt bỏ đi..........:rain:...........ko đáng đâu..........:rain:................nếu ko thì yêu tiếp............:rain:..............
matbuonmeocon2009
29-08-2006, 09:34 AM
hahahaha....lời khuyên của meoboteo sao kì cục zdậy...? nói vậy...làm như dễ lắm á...vứt bỏ...ac...ac
nà cái bạn gì ơi ! yêu mà ko có niềm tin...thì...sao có hạnh phúc...???
meoboteo
29-08-2006, 09:44 AM
Nếu đã có niềm tin thì hà cớ chi phải viết nên những dòng đấy..........:rain:.............!
thienthan_cuaem_laanh
29-08-2006, 12:27 PM
bạn ơi bạn có thật sự yêu người đó ko?nếu yêu thì hãy tạo cơ hội để mình tin người đó 1 lần đi_cách xa nhau ko hẳn sẽ tạo ra sự rạn nứt_thời gian sẽ là 1 khoảng trống để nhớ về nhau_nếu người đó yêu bạn thì dù có nhiều gái thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng là j với người đó đâu_nhưng nếu đã thay đổi thì dù ở môi trường nào cũng vậy thôi_những loại đàn ông như vậy thì ko xứng.Bạn hỉu mình nói chứ?
meoboteo
29-08-2006, 12:32 PM
Ý kiến giống y như Mèo..........:rain:................còn ai cãi nữa ko.............:rain:..............?
thienthan_cuaem_laanh
29-08-2006, 12:39 PM
còn đó_khổ chủ vẫn chưa lên tiếng mà........
meoboteo
29-08-2006, 12:41 PM
Chít thật..........:rain:......nói hăng quá quên mất khổ chủ luôn............:rain:............!
thienthan_cuaem_laanh
29-08-2006, 12:45 PM
khổ chủ ơi hãy tin tưởng ny mình hơn nhé
meoboteo
29-08-2006, 12:48 PM
Lại theo thiên thần đến đây.............:rain:..............lại gật gù đồng ý vì thiên thần nói đúng quá.............:rain:............!
semaiyeuanh59
29-08-2006, 09:19 PM
nếu như yêu mà không tin tưởng nhau thì sẽ mau tan vỡ lắm đó bạn ơi ...hãy tin vào người mình yêu chứ nếu không thì nên dứt khoát chứ cứ sống trong nghi ngờ thì khổ lắm đó ....
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.