PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mong nhớ Ba Mẹ



diemxua
28-08-2006, 12:55 PM
Thời gian thấm thoắt thoi đưa
Một năm tròn con xa ba mẹ
Ba trăm sáu mươi năm ngày đằng đẵng nhớ mong
Nhớ ba mẹ ngày đêm cô quạnh
Mắt cứ chập chờn mộng mị về ba
Chắc ba mẹ cũng tâm tư như gái rượu
Bởi ba mẹ là nguồn động viên duy nhất
Tính năm con 18 năm con bên ba mẹ
Tính ngày thì 17 năm hơn
Ba mẹ luôn mong con khôn lớn
Dù bữa no bữa đói có nhau
Tình cảm ấy cả nhà gìn giữ
Nhớ mãi những ngày quẩn quanh con bên cạnh
Giờ có muốn cũng chỉ là ước mong
Con lớn rồi không thể bên mẹ mãi
Chắc ba mẹ ở nhà luôn cầu nguyện cho con
Mong con gái mình luôn mạnh khoẻ bình an
Con luôn yêu mẹ và mãi kính ba
Lời thì thầm này ba me có biết không?

ko biết có hay ko nhờ các bạn chi giùm nhung chỗ sai sót nhé

Người Điên Yêu Thơ
18-09-2006, 07:45 PM
Có một lần tôi bỗng hỏi cha tôi
Con người đến khi nào thì sẽ chết ?
Và có phải chết rồi là sẽ hết ?
Sẽ không còn đau khổ lẫn niềm vui ?
Người nhìn tôi và người chỉ mỉm cười,
Và khẽ nói:"Con vẫn còn quá nhỏ!
Ngày nào đó, một ngày , con sẽ rõ
Về cuộc đời nơi thế giới bên kia."
"Nhưng cha ơi, bây giờ con muốn biết."
"Được rồi con, cha nhất định trả lời
Còn bây giờ con hãy cứ đi chơi
Cha nhất định sẽ trả lời, con nhé!"
Rồi đã đến một ngày tôi nhớ mãi
Người ra đi về nơi đó, thật xa
Không biết rằng người có đã tìm ra
Lời giải đáp cho trẻ thơ năm ấy.

Người Điên Yêu Thơ
20-09-2006, 08:48 AM
Người là người tôi yêu và kính trọng
Người ra đi theo gió núi, mây ngàn
Tôi nhìn người qua nghi ngút khói nhang
Người ngay đấy nhưng xa tôi nhiều lắm

Bài thơ của mình buồn vì nó là cảm xúc của mình đối với ba đó lucbinhtimvn. Mình có viết cho lucbinhtimvn một bài thơ, bạn có đọc chưa?