hạ vàng (*-")
27-08-2006, 11:54 AM
khi không nắng ấm ùa về
giữa trời gió lạnh quấn quanh ta
nắng soi rọi những tia nắng hiền hòa
yêu một người ở tận nơi rất xa
em có biết tình anh không thay đổi
tự vị kỉ che mờ đi lí trí
nỡ giận dỗi những diều vô cớ
để tình em dần dàn cách xa
đem từng đêm giữa trời đêm hiu quạnh
anh một mình thao thức giữa nàm đêm
em biết không tim anh đang giá lạnh
thiếu tình em tình yêu ấm nồng
giữa trời gió lạnh quấn quanh ta
nắng soi rọi những tia nắng hiền hòa
yêu một người ở tận nơi rất xa
em có biết tình anh không thay đổi
tự vị kỉ che mờ đi lí trí
nỡ giận dỗi những diều vô cớ
để tình em dần dàn cách xa
đem từng đêm giữa trời đêm hiu quạnh
anh một mình thao thức giữa nàm đêm
em biết không tim anh đang giá lạnh
thiếu tình em tình yêu ấm nồng