Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Đừng....



Khúc Nhạc Buồn
27-08-2006, 03:14 AM
Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi.

Đừng đánh mất niềm tin vào bản thân mình. Chỉ cần tin là mình có thể làm được và bạn lại có lý do để cố gắng thực hiện điều đó.

Đừng lấy của cải vật chất đo lường thành công hay thất bại. Chính tâm hồn của mỗi con người mới xác định được mức độ “giàu có” trong cuộc sống của mình.

Đừng để những khó khăn đánh gục bạn, hãy kiên nhẫn rồi bạn sẽ vượt qua.

Đừng do dự khi đón nhận sự giúp đỡ, tất cả chúng ta đều cần được giúp đỡ, ở bất kỳ khoảng thời gian nào trong cuộc đời.

Đừng chạy chốn mà hãy tìm đến tình yêu, đó là niềm hạnh phúc nhất của bạn.

Đừng chờ đợi những gì bạn muốn mà hãy đi tìm kiếm chúng.

Đừng bao giờ cho là bạn đã thất bại khi những kế hoạch và giấc mơ của bạn đã sụp đổ, vì biết được thêm một điều mới mẻ thì đó là lúc bạn tiến bộ rồi.

Đừng quên mỉm cười trong cuộc sống. Nụ cười của bạn mang lại hạnh phúc cho người xung quanh và do đó cũng mang lại hạnh phúc cho chính bạn.

Đừng quên tìm cho mình một người bạn thật sự, bởi bạn bè chính là điều cần thiết trong suốt cuộc đời.

Và cuối cùng đừng quên ơn những người đã cho bạn cuộc sống hôm nay với tất cả những gì bạn cần. Bởi vì con cháu đời sau của bạn sẽ xem bạn như tấm gương của chúng.

Lãng Quên
27-08-2006, 03:40 AM
Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi. - hy vọng làm gì khi ngày mai vẫn là 1 ngày đen tối

Đừng đánh mất niềm tin vào bản thân mình :(

Đừng quên mỉm cười trong cuộc sống. - vẫn mỉm cười đấy thôi, mỉm cười trong chua chát

hotaru_216
27-08-2006, 03:48 AM
Đừng quên yêu thương, tình yêu khiến cho con người có thể vượt lên mọi khó khăn..................^_^
Đừng quên khóc mỗi khi đau buồn , nước mắt có thể làm vơi đi nỗi buồn một cách chóng vánh........................^_^

meoboteo
27-08-2006, 08:23 AM
Đừng quên bạn đang sống..............:rain:........!
Đừng sống như bạn đã chết rồi...........:rain:...........!

Lãng Quên
27-08-2006, 12:09 PM
Liệu tình yêu có thể khiến bạn vượt lên mọi khó khăn hay ko? khi cuộc sống hiện tại và mai sau này luôn đầy rẫy khó khăn? khó lắm ai ơi, mấy khi n~ điều mình mong muốn lại trở thành sự thật????
Những khi buồn Ta thường khóc 1 mình nhưng nỗi buồn nào có vơi đi cứ chồng chất và chồng chất như quả bóng cứ bơm mãi bơm mãi và 1 ngày nào đó sẽ nổ tung
Đừng sống như bạn đã chết rồi ---- kakaka thật mỉa mai cho câu nói này giữa sống và chết liệu có khác nhau gì mấy????

forever love
28-08-2006, 01:18 AM
uh đừng thì đừng nhưng mà con người ta đến lúc yếu đuối đôi khi họ k làm chủ đc bản thân họ và họ k kiềm chế đc mình và sẽ k nghĩ đến điều đó đâu nhưng nếu như bạn là người có nhiều nghị lực bạn sẽ làm đc điếu đó nhưng mà số người như thế thì k nhiều

Khúc Nhạc Buồn
28-08-2006, 01:30 AM
uh đừng thì đừng nhưng mà con người ta đến lúc yếu đuối đôi khi họ k làm chủ đc bản thân họ và họ k kiềm chế đc mình và sẽ k nghĩ đến điều đó đâu nhưng nếu như bạn là người có nhiều nghị lực bạn sẽ làm đc điếu đó nhưng mà số người như thế thì k nhiều
Đó cũng chĩ là một lời khuyên cho một người tuyệt vọng thôi !:bath:

NHớ Ngày Xưa
28-08-2006, 01:43 AM
Đừng ..đừng ..đừng như một người ngốc nghếc tin vào những lời tưởng chừng như chân thật ...
Đừng yêu đừng nhớ đừng mong ...để trái tim đừng đau nhói ...để tâm hồn đừng đau khổ ..
Đừng cười trước niềm vui vì nó sẽ biến mất ..và đừng khóc với nỗi buồn vì nỗi buồn làm ta có niềm vui ..
Đừng và đừng hi vọng vì sẽ làm cho ta thất vọng ..
Đừng bao giờ tin tưởng và hãnh diện vào mình quá ..sẽ làm cho mình trở lên dại dột ...
Cuối cùng đừng nhớ ngày xưa ...để kỉ niệm chìm vào hư ảo ...thế là đừng ngốc đó ..!!!

PlanetVN
31-08-2006, 03:56 PM
Đừng chạy chốn mà hãy tìm đến tình yêu, đó là niềm hạnh phúc nhất của bạn.

Người ta chỉ có thể đưa ra những lời khuyên cho người khác khi mà chính họ đang thành công, đang hạnh phúc... Khi sa cơ rồi thì nói có ích gì, khuyên có ích gì??? Có ai nghe không???

Hãy mở rộng lòng mình ra ư??? Có nên không??? Có nên không??? Có ai cần không mà phải làm thế??? Có ai muốn không mà phải làm vậy???

Đừng... đừng ai nói gì... Đừng khuyên gì hết... Rồi ngày mai trời sẽ sáng... Đừng... Đừng khuyên gì hết, nó không nghe đâu... Không nghe đâu...

Ha_Quyen
01-09-2006, 09:49 AM
Cuộc sống rất nhiều chữ "Đừng" và con người cũng chưa hiểu hết ....
cuộc sống là vẫn thế ....
khó muh bít được

toan khung
02-09-2006, 03:24 AM
Và đừng bao giờ khóc !!!!

NGA VOI
02-09-2006, 09:26 AM
đừng quên kỉ niệm,hãy nhớ từng phút giây và từng khoảnh khắc

Mưa Hồng
08-09-2006, 11:26 PM
"Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi..."
Hy vọng ? Hy vọng có giúp được gì cho Em trong lúc này không hở Anh ? Có đưa Em vượt qua tất cả những khó khăn đang chờ mình ở phía trước ...
Và Hy Vọng ơi ... Hy Vọng có thể đưa Anh trở về bên Em không ?

ngoisaokhongtoasang
19-09-2006, 01:08 AM
Đừng làm mòn giá trị của bản thân bằng việc so sánh bạn với người khác .Bởi vì mọi người trong chúng ta đều là những người đặc biệt
Đừng ngại ngần thừa nhận rằng bạn chưa hoàn hảo
Đứng e dè đối mặt với thử thách .Chỉ khi thử sức mình bạn mới học được cam đảm
Đừng đi qua cuộc sống qua nhanh đến nỗi bạn quên mất mình đang ở đâu và thậm chí quên mình đang đi đâu

[L]ight
14-06-2007, 08:32 PM
Đừng đợi phải nhìn thấy một nụ cười rồi mới mỉm cuời lại!
Đừng đợi đến khi được yêu thương rồi mới yêu thương!
Đừng đợi đến khi cô đơn rồi mới nhìn thấy hết giá trị của những người bạn!
Đừng đợi một công việc thật vừa ý rồi mới bắt đầu làm việc!Đừng đợi đến khi có thật nhiều rồi mới sẻ chia đôi chút!
Đừng đợi tới khi vấp ngã rồi mới nhớ lại những lời khuyên!
Đừng đợi đến khi có nhiều thời gian rồi mới bắt đầu một công việc!
Đừng đợi đến khi làm người khác buồn lòng rồi mới cố xin lỗi!
Đừng đợi, vì bạn không thể biết mình sẽ phải đợi bao lâu…!
__________________

Tháng Tư
16-06-2007, 09:08 PM
cuộc sống nhìu chữ đừng
có khi đừng mang lại có ích mà cũng có hại

mưa_buồn
17-06-2007, 09:04 AM
còn nhiều câu bắt đầu bằng từ " đừng "....