PDA

Xem đầy đủ chức năng : lá thư cuối



saumotloinoidoi
26-08-2006, 07:40 AM
em biết đây mãi mãi ko phải là lá thư cuối cùng em gửi cho anh chỉ có điểu từ giờ trở đi em sẽ ko viết những lá thư online như này cho anh nữa mà em sẽ viết những lá thư ở trong lòng của em
đã bao nhiêu lần rồi em tự bảo mình là hải quên anh đi nhưng mà mãi em lại chẳng thể nào quên anh được anh àh ! thế nên em đã quyết định rồi nếu ko quên được thì em sẽ nhớ nho8' cho đến khi nào ko thể nhớ được nữa thì thôi và đến lúc đó tự sẽ quên thôi đúng ko anh?
em thật sự ko thể hiểu nổi mình nữa em đã như này gần một năm rồi vậy mà chẳng có gì thay đổi cả sao em ngốc vậy hả anh? em thường mạnh mồn nói với những người xung quanh là yêu thì cứ việc nói là yêu sao phải dấu nhưng tại sao em ko nói được em lại cứ dấu đi cơ chứ em đúng là kẻ nói dối anh nhỉ

meoboteo
26-08-2006, 07:52 AM
Đã yêu anh sao em ko nói............:rain:..............lòng anh có em đã lâu rồi.......:rain:..........