semaiyeuanh59
26-08-2006, 01:39 AM
Dễ khi bạn có tên trong sổ địa chỉ của một người nhưng để tìm một chỗ trong tim của người đó thì thật khó .
Dễ khi đánh giá lỗi lầm của người khác nhưng nhận ra chính sai lầm của mình thì khó .
Dễ là lúc nói không suy nghĩ ,khó khi biết kiểm soát lời nói của chính mình .
Làm tổn thương một người mà bạn yêu quý là dễ nhưng thật khó khi hàn gắn vết thương đó .
Dễ khi tha thứ cho người khác nhưng khó khi làm ai đó tha thứ cho mình .
Dễ là khi ta đặt ra các nguyên tắc nhưng để thực hiện theo chúng thì lại khó .
Dễ nằm mơ hằng đêm nhưng khi chiến đấu vì một ước mơ lại không dễ .
Một lời hứa ra thật dễ dàng nhưng khó khi hoàn thành lời hứa đó .
Phê bình người khác thì dễ nhưng để hoàn thiện bản thân thì khó .
Và khi nhận rất dễ dàng nhưng khó khi cho đi ........................
Dễ khi đánh giá lỗi lầm của người khác nhưng nhận ra chính sai lầm của mình thì khó .
Dễ là lúc nói không suy nghĩ ,khó khi biết kiểm soát lời nói của chính mình .
Làm tổn thương một người mà bạn yêu quý là dễ nhưng thật khó khi hàn gắn vết thương đó .
Dễ khi tha thứ cho người khác nhưng khó khi làm ai đó tha thứ cho mình .
Dễ là khi ta đặt ra các nguyên tắc nhưng để thực hiện theo chúng thì lại khó .
Dễ nằm mơ hằng đêm nhưng khi chiến đấu vì một ước mơ lại không dễ .
Một lời hứa ra thật dễ dàng nhưng khó khi hoàn thành lời hứa đó .
Phê bình người khác thì dễ nhưng để hoàn thiện bản thân thì khó .
Và khi nhận rất dễ dàng nhưng khó khi cho đi ........................