tea_young
26-08-2006, 01:21 AM
Mưa ,
Từng hạt mưa mang nặng từng nỗi nhớ em dành cho anh .. Nhớ lắm , nhớ đến nỗi từng giọt mưa cũng lầm tưởng rằng tiếng anh đang gọi em , đến nỗi khi mưa ngớt lại lo sợ anh đi xa ..
Bức thư ngày thứ nhất , gửi cho 217 .
Trời lạnh quá , cái gió đêm như trở mặt với con người , lạnh buốt da , buốt thịt , buốt cá trái tim nóng hổi vẫn đập từng hồi trong lòng ngực . Anh đã từng nói , anh muốn thức khuya thật khuya , nhìn mọi người ngủ say và chỉ có 1 mình anh với trời đất .. Bây giờ có lẽ là ko được rồi , em biết anh thích , nhưng hãy tạm lắng lại sở thích đó đi nhé , anh sẽ ốm đấy , một khi ốm , em sẽ àh ko ai sẽ hà hơi thổi ấm bàn tay và má cho anh đâu , ngốc yêu ạ . Vậy nên , trừ việc tận hưởng trời đêm ra , tại sao anh ko đắp chăn lại và ngồi ngắm mưa như em nhỉ . Ôi thôi , em cũng buồn ngủ rồi , em sẽ đi ngủ đây , anh cứ thức và mặc sức tưởng tượng những j` là của anh đi , thể nào khi anh ngủ đi ,sẽ gặp ác mộng ,lúc đó , em sẽ xuất hiện cùng anh chạy trốn . Thế nhé .
Bức thư ngày thứ 2 , gửi cho 217 .
Fù , hôm nay có mưa nữa rồi anh ạ , cái mưa tháng 8 quả là ác độc , lại làm những mũi tiêm trên tay em tấy lên , giá như .. í ẹ màh thui , em chẳng ước nữa , lại è cổ ra hy vọng thì chán lắm , em ghét chờ đợi . Đêm nay vẫn chưa đến giờ em đi ngủ , em sẽ kể chuyện anh nghe : Có cây và lá .. 2 thứ tưởng như ko thể jì chia cắt .. Nhưng bỗng một ngày , có một cơn gió thổi qua ..( chỉ là gió thổi thôi nhé anh ) , lá kia bỗng rời cành và cuốn theo gió .. Câu hỏi được đặt ra ở đây là , lá rời cây là vì gió thổi hay vì cây ko giữ lá lại ? Chắc anh sẽ lại bảo vì lá bị sâu ăn héo nên rụng chứ jì .. Em ghét nhất là câu chuyện của mình lại bị anh lái sang hướng củ lạc như vậy .. Hic .
Bức thư ngày thứ 3 , gửi cho 217 .
Lại mưa , cả ngày hôm nay em chẳng đi đâu được , chỉ ru rú nghe Bad Day cùng Ipod , ko chán chút nào .. Anh chẳng bảo , em chán thì anh cũng chẳng vui là jì .. Em thích thấy anh vui hơn . Vặn Vol nhỏ hết cỡ , em đang luyện cho tai thính màh anh , em muốn nghe rõ tiếng thì thầm của gió , của mưa , của mùa THU , và của anh nữa …Ôi thôi ko nói nữa , ngố tàu con cá tràu quá . Giấc ngủ ..
Bức thư ngày thứ 7 , gửi cho 217 .
Hư quá ! Em đã tự cốc đầu mình rồi , anh có thấy ko thế ? 4 ngày ko viết cho anh 1 chữ nào .. Thấy ngứa tay quá , nhưng lại ko muốn kể lể mọi chuyện cho anh , sợ anh lo cho em í màh , eh , màh cũng chẳng có jì để anh lo đâu , ba má em lo sạch trơn gòy ..
Áh anh ui , hôm nay em đã mắng nhỏ N , tại trời nắng màh nhỏ còn mang áo đỏ , ( anh chẳng ghét ai mang áo đỏ ngày nắng là jì .. ) , nhỏ còn nói Oppa Woo mũi bị gãy . Nói ai chứ , đụng xừ vào Oppa là em fải xử đến cùng anh ạ , em ghét lắm .. Àh cái hồ cá trước trường em có một bông súng đấy .. Nếu có anh bây giờ .. chắc nó đã là của em rùi , nhỉ ?
Bức thư ngày thứ 9 , gửi cho 217 .
Hôm qua em fải đi xông mũi , đau và khó chịu nhiều lắm .. ( Lại ) sợ anh biết , nên chẳng viết thư .. Hị hị , hôm nay em đỡ đau nhiều rồi , trở trời ,màh ko thấy tẹo đau nào cả .. Tất cả là nhờ cái lọ ước anh tặng hồi năm trước đấy , hị hị ^_^ Em đã ước cho em và mọi người luôn mạnh khoẻ , linh thật đúng ko anh ? Ôi anh ơi , hôm nay em mới biết là con Lynn bạn em kết thằng ku Sơn .. eo ui té ra iu nhau màh em chả biết j` cả ..
Bức thứ ngày thứ 10 , gừi cho 217 .
Vui quá , hôm nay bà bác sỹ tiêm cho em ko đến, em được thoải mái một hôm ròng .. Cái tay bớt nhức rồi anh ạ , chỉ còn 1 ngày nữa thôi , em sẽ cố ..
Bức thư ngày thứ 11 , gửi cho 217 .
Em vừa nhận được tin nhắn của P , ảnh hỏi sức khoẻ của em .. Chà , hình như ảnh bồ kết con rết em hay sao í anh ạ .. Ảnh ghen với Oppa ..
Bức thư ngày thứ 12 , gửi cho 217 .
Bực mình quá , chiều nay em mới Ol đc , vậy mah gặp ngay chuyện cãi nhau trên 4rum , em đã tính ko nói jì , nhưng lại chịu ko nổi .. Cái tính này của em , chắc chẳng có nhiều bạn đâu anh nhỉ .. Lại vừa nghe tin cái Da là ghệ của Bờm , hơi bất ngờ , nhưng em vẫn mong nó hạnh phúc , dzù sao thì nó cũng yếu đuối hơn em nhiều .. có một bờ vai để nương tựa cũng tốt ..Fải ko anh ?
Bức thư ngày thứ 14 , gửi cho 217 .
Em ko tin . Nhỏ Thuỳ Vân lớp em lại đi hát Karaoke . Em nghĩ trò này chỉ có tụi học sinh có fong cách nghĩ thoáng mới xài thôi chứ .. Đầu óc bà cụ của nhỏ đó được ai cải cách hảh anh ? Thay đổi là một điều tốt ,làm mới mình ấy màh . Hôm rồi đi lao động , nhỏ khoe quá trời .. Em chỉ cười , em tin là nhỏ đã TEEN hơn một tẹo rùi .. Em sẽ chờ ở nhỏ một điều dzì đó ..
Bức thư ngày 18 , gửi cho 217 .
Hi anh , anh có bóc lịch ko đấy , tròn vẹn 4 ngày em im lặng . Em cũng đang muốn cách mạng mình , em đã nuôi được móng tay nèh , em đã cux lại tóc mái nèh , em cũng dzọn fòng nữa .. Mẹ em nhìn mắt nhắm mắt mở , chẳng tin nổi nữa là anh .. Em muốn có 1 sự đặc biệt trong tháng này ..
Em vừa hoàn tất làm 1 cái blog , tuy hơi nham nhở 1 tẹo , nhưng vẫn thích , những bức thư này , từ nay em dzọn vô chỗ đó hết luôn .
Bức thư ngày 25 , gửi cho 217 .
Trời , nói dzọn nhà mới cho anh , màh quên mất tiu lun .. Mấy hôm lục cục blog fát mệt , em type bài trên đó nên quên mất anh , tẹo nữa là anh bị đá thẳng vào góc tủ rồi , eo ui thương quá cơ .. Để em hát zỗ anh nhé ,hihi lại zỗi nữa rùi kìa , nghe này ::
_ ọ ọ , ừm .. Lately , i’ve been searching , i try to escape me . Turn around n’ here we go again ..
Thế thôi , hôm nay em vừa đi xông họng , cổ họng đang rát xừ đây , chẳng qua tâm huyết quá nên em mới hét cho anh nghe :D:D , cấm chê !
Bức thư ngày thứ 26 , gửi cho 217 .
Ôi anh thân , em vừa fải trải qua một việc .. Hình như mọi chuyện nằm ngoài quyền kiểm soát của em .. Em ko thở được , ko nói được .. đầu óc quay cuồng như đang nằm trên ghế điện .. Nước mắt , ôi ko fải em sợ đâu anh ạ , tự dưng sống mũi bị cay , nước mắt trào ra đó thôi .. Đó màh cũng gọi là nước mắt hảh anh ?
Bức thư ngày thứ 28 , gửi 217 .
Hôm nay em đã tự thu âm bằng fần mềm .. Chà , dzọng em cũng khá quá háh anh , lại hát bài cũ . Late in the day _ Đó là toàn bộ những j em cần ở Rock , nó mang em xích lại gần thế giới hết mình ngoài kia .. Chị Liên đã từng nói :: Rock là một thứ tôn giáo , dẫn con người ta vào một khám fá mới . Hihi , em thấy câu này đúng tuyệt đối .. Anh với Rock , với Metallica là một . Fải ko nhỉ :D
Bức thư ngày thứ 29 , gửi 217 .
Thầy Thuốc Như Mẹ Hiền . Chà , đọc câu này trước thềm bệnh viện , em mới yên tâm làm sao .. Hôm nay là “ thử thách “ cuối của em .
Vào fòng . Tiêm cái j đó . Em chong mắt nhìn ..
Thức dậy , ba neh , mẹ neh , dì D neh , chị Th neh , chị Q neh .. đủ hết , mọi người đang vây quanh em , em đang ở Khoa Nhi .. Em vừa trải qua một giấc ngủ 8 tiếng như bình thường . Chỉ hơi nhức trên đầu , nhưng ko sao .
Bức thư ngày thứ 30 , gửi 217 .
Chỉ còn 1 chuyến đi nữa , em sẽ trở về đúng là em .
Lá cứ rụng mah vòm lá mãi còn xanh đấy thôi , chỉ vì cuộc đời này ko khi nào hết niềm tin và hy vọng , dzù người ta có tuyệt vọng thế nào , cũng sẽ tìm thấy được niềm vui cho mình ở những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt , chỉ cần ta có niềm tin .Hãy cùng tin nào, lá cứ rụng , nhưng vòm lá luôn mãi xanh ...
Từng hạt mưa mang nặng từng nỗi nhớ em dành cho anh .. Nhớ lắm , nhớ đến nỗi từng giọt mưa cũng lầm tưởng rằng tiếng anh đang gọi em , đến nỗi khi mưa ngớt lại lo sợ anh đi xa ..
Bức thư ngày thứ nhất , gửi cho 217 .
Trời lạnh quá , cái gió đêm như trở mặt với con người , lạnh buốt da , buốt thịt , buốt cá trái tim nóng hổi vẫn đập từng hồi trong lòng ngực . Anh đã từng nói , anh muốn thức khuya thật khuya , nhìn mọi người ngủ say và chỉ có 1 mình anh với trời đất .. Bây giờ có lẽ là ko được rồi , em biết anh thích , nhưng hãy tạm lắng lại sở thích đó đi nhé , anh sẽ ốm đấy , một khi ốm , em sẽ àh ko ai sẽ hà hơi thổi ấm bàn tay và má cho anh đâu , ngốc yêu ạ . Vậy nên , trừ việc tận hưởng trời đêm ra , tại sao anh ko đắp chăn lại và ngồi ngắm mưa như em nhỉ . Ôi thôi , em cũng buồn ngủ rồi , em sẽ đi ngủ đây , anh cứ thức và mặc sức tưởng tượng những j` là của anh đi , thể nào khi anh ngủ đi ,sẽ gặp ác mộng ,lúc đó , em sẽ xuất hiện cùng anh chạy trốn . Thế nhé .
Bức thư ngày thứ 2 , gửi cho 217 .
Fù , hôm nay có mưa nữa rồi anh ạ , cái mưa tháng 8 quả là ác độc , lại làm những mũi tiêm trên tay em tấy lên , giá như .. í ẹ màh thui , em chẳng ước nữa , lại è cổ ra hy vọng thì chán lắm , em ghét chờ đợi . Đêm nay vẫn chưa đến giờ em đi ngủ , em sẽ kể chuyện anh nghe : Có cây và lá .. 2 thứ tưởng như ko thể jì chia cắt .. Nhưng bỗng một ngày , có một cơn gió thổi qua ..( chỉ là gió thổi thôi nhé anh ) , lá kia bỗng rời cành và cuốn theo gió .. Câu hỏi được đặt ra ở đây là , lá rời cây là vì gió thổi hay vì cây ko giữ lá lại ? Chắc anh sẽ lại bảo vì lá bị sâu ăn héo nên rụng chứ jì .. Em ghét nhất là câu chuyện của mình lại bị anh lái sang hướng củ lạc như vậy .. Hic .
Bức thư ngày thứ 3 , gửi cho 217 .
Lại mưa , cả ngày hôm nay em chẳng đi đâu được , chỉ ru rú nghe Bad Day cùng Ipod , ko chán chút nào .. Anh chẳng bảo , em chán thì anh cũng chẳng vui là jì .. Em thích thấy anh vui hơn . Vặn Vol nhỏ hết cỡ , em đang luyện cho tai thính màh anh , em muốn nghe rõ tiếng thì thầm của gió , của mưa , của mùa THU , và của anh nữa …Ôi thôi ko nói nữa , ngố tàu con cá tràu quá . Giấc ngủ ..
Bức thư ngày thứ 7 , gửi cho 217 .
Hư quá ! Em đã tự cốc đầu mình rồi , anh có thấy ko thế ? 4 ngày ko viết cho anh 1 chữ nào .. Thấy ngứa tay quá , nhưng lại ko muốn kể lể mọi chuyện cho anh , sợ anh lo cho em í màh , eh , màh cũng chẳng có jì để anh lo đâu , ba má em lo sạch trơn gòy ..
Áh anh ui , hôm nay em đã mắng nhỏ N , tại trời nắng màh nhỏ còn mang áo đỏ , ( anh chẳng ghét ai mang áo đỏ ngày nắng là jì .. ) , nhỏ còn nói Oppa Woo mũi bị gãy . Nói ai chứ , đụng xừ vào Oppa là em fải xử đến cùng anh ạ , em ghét lắm .. Àh cái hồ cá trước trường em có một bông súng đấy .. Nếu có anh bây giờ .. chắc nó đã là của em rùi , nhỉ ?
Bức thư ngày thứ 9 , gửi cho 217 .
Hôm qua em fải đi xông mũi , đau và khó chịu nhiều lắm .. ( Lại ) sợ anh biết , nên chẳng viết thư .. Hị hị , hôm nay em đỡ đau nhiều rồi , trở trời ,màh ko thấy tẹo đau nào cả .. Tất cả là nhờ cái lọ ước anh tặng hồi năm trước đấy , hị hị ^_^ Em đã ước cho em và mọi người luôn mạnh khoẻ , linh thật đúng ko anh ? Ôi anh ơi , hôm nay em mới biết là con Lynn bạn em kết thằng ku Sơn .. eo ui té ra iu nhau màh em chả biết j` cả ..
Bức thứ ngày thứ 10 , gừi cho 217 .
Vui quá , hôm nay bà bác sỹ tiêm cho em ko đến, em được thoải mái một hôm ròng .. Cái tay bớt nhức rồi anh ạ , chỉ còn 1 ngày nữa thôi , em sẽ cố ..
Bức thư ngày thứ 11 , gửi cho 217 .
Em vừa nhận được tin nhắn của P , ảnh hỏi sức khoẻ của em .. Chà , hình như ảnh bồ kết con rết em hay sao í anh ạ .. Ảnh ghen với Oppa ..
Bức thư ngày thứ 12 , gửi cho 217 .
Bực mình quá , chiều nay em mới Ol đc , vậy mah gặp ngay chuyện cãi nhau trên 4rum , em đã tính ko nói jì , nhưng lại chịu ko nổi .. Cái tính này của em , chắc chẳng có nhiều bạn đâu anh nhỉ .. Lại vừa nghe tin cái Da là ghệ của Bờm , hơi bất ngờ , nhưng em vẫn mong nó hạnh phúc , dzù sao thì nó cũng yếu đuối hơn em nhiều .. có một bờ vai để nương tựa cũng tốt ..Fải ko anh ?
Bức thư ngày thứ 14 , gửi cho 217 .
Em ko tin . Nhỏ Thuỳ Vân lớp em lại đi hát Karaoke . Em nghĩ trò này chỉ có tụi học sinh có fong cách nghĩ thoáng mới xài thôi chứ .. Đầu óc bà cụ của nhỏ đó được ai cải cách hảh anh ? Thay đổi là một điều tốt ,làm mới mình ấy màh . Hôm rồi đi lao động , nhỏ khoe quá trời .. Em chỉ cười , em tin là nhỏ đã TEEN hơn một tẹo rùi .. Em sẽ chờ ở nhỏ một điều dzì đó ..
Bức thư ngày 18 , gửi cho 217 .
Hi anh , anh có bóc lịch ko đấy , tròn vẹn 4 ngày em im lặng . Em cũng đang muốn cách mạng mình , em đã nuôi được móng tay nèh , em đã cux lại tóc mái nèh , em cũng dzọn fòng nữa .. Mẹ em nhìn mắt nhắm mắt mở , chẳng tin nổi nữa là anh .. Em muốn có 1 sự đặc biệt trong tháng này ..
Em vừa hoàn tất làm 1 cái blog , tuy hơi nham nhở 1 tẹo , nhưng vẫn thích , những bức thư này , từ nay em dzọn vô chỗ đó hết luôn .
Bức thư ngày 25 , gửi cho 217 .
Trời , nói dzọn nhà mới cho anh , màh quên mất tiu lun .. Mấy hôm lục cục blog fát mệt , em type bài trên đó nên quên mất anh , tẹo nữa là anh bị đá thẳng vào góc tủ rồi , eo ui thương quá cơ .. Để em hát zỗ anh nhé ,hihi lại zỗi nữa rùi kìa , nghe này ::
_ ọ ọ , ừm .. Lately , i’ve been searching , i try to escape me . Turn around n’ here we go again ..
Thế thôi , hôm nay em vừa đi xông họng , cổ họng đang rát xừ đây , chẳng qua tâm huyết quá nên em mới hét cho anh nghe :D:D , cấm chê !
Bức thư ngày thứ 26 , gửi cho 217 .
Ôi anh thân , em vừa fải trải qua một việc .. Hình như mọi chuyện nằm ngoài quyền kiểm soát của em .. Em ko thở được , ko nói được .. đầu óc quay cuồng như đang nằm trên ghế điện .. Nước mắt , ôi ko fải em sợ đâu anh ạ , tự dưng sống mũi bị cay , nước mắt trào ra đó thôi .. Đó màh cũng gọi là nước mắt hảh anh ?
Bức thư ngày thứ 28 , gửi 217 .
Hôm nay em đã tự thu âm bằng fần mềm .. Chà , dzọng em cũng khá quá háh anh , lại hát bài cũ . Late in the day _ Đó là toàn bộ những j em cần ở Rock , nó mang em xích lại gần thế giới hết mình ngoài kia .. Chị Liên đã từng nói :: Rock là một thứ tôn giáo , dẫn con người ta vào một khám fá mới . Hihi , em thấy câu này đúng tuyệt đối .. Anh với Rock , với Metallica là một . Fải ko nhỉ :D
Bức thư ngày thứ 29 , gửi 217 .
Thầy Thuốc Như Mẹ Hiền . Chà , đọc câu này trước thềm bệnh viện , em mới yên tâm làm sao .. Hôm nay là “ thử thách “ cuối của em .
Vào fòng . Tiêm cái j đó . Em chong mắt nhìn ..
Thức dậy , ba neh , mẹ neh , dì D neh , chị Th neh , chị Q neh .. đủ hết , mọi người đang vây quanh em , em đang ở Khoa Nhi .. Em vừa trải qua một giấc ngủ 8 tiếng như bình thường . Chỉ hơi nhức trên đầu , nhưng ko sao .
Bức thư ngày thứ 30 , gửi 217 .
Chỉ còn 1 chuyến đi nữa , em sẽ trở về đúng là em .
Lá cứ rụng mah vòm lá mãi còn xanh đấy thôi , chỉ vì cuộc đời này ko khi nào hết niềm tin và hy vọng , dzù người ta có tuyệt vọng thế nào , cũng sẽ tìm thấy được niềm vui cho mình ở những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt , chỉ cần ta có niềm tin .Hãy cùng tin nào, lá cứ rụng , nhưng vòm lá luôn mãi xanh ...