Xem đầy đủ chức năng : Kỉ niệm trong tôi là...!
sadlove
25-08-2006, 10:23 PM
9 năm trôi qua , 1 khoảng thời gian quá đủ để chúng ta hiểu rằng, tất cả nỗ lực của chúng ta từ trước đến nay chỉ để duy trì 1 tình cảm chân thành, sâu sắc khiến nhiều người phải ghen tị. Bạn nói rằng, chẳng bao giờ tin vào số phận hay định mệnh , tất cả đều do bản thân chúng ta tạo ra nó. Nhưng tôi thì ngược lại , tôi tin vào định mệnh. Bởi nếu không có ngày định mệnh đó chắc chắn sẽ không có ngày hôm nay. Sự đau khổ , đầy nước mắt. Nhưng đánh đổi lại , tôi đã học được ở bạn thật nhiều. Khi có bạn tôi cảm giác được sống là chính mình , được làm tất cả những điều mình yêu thích mà trước đó chỉ là những ước mơ. Bạn luôn đi bên cạnh tôi , ủng hộ tôi cho dù những suy nghĩ của tôi thật ngớ ngẩn. Bạn đã khiến những ước mơ suy nghĩ ngớ ngẩn đó thành những cánh diều, thành những con thuyền. Những ngày tháng thật tuyệt vời , hạnh phúc.
Nhưng rồi ......
meoboteo
25-08-2006, 10:36 PM
Đừng tin vào định mệnh.......:rain:.........đừng tin bất kỳ ai..........:rain:...............chỉ tin bản thân mình.........:rain:.........
manhmo
25-08-2006, 11:11 PM
Trời ! Theo tui là tin 70% kòn lại nên không tin :D
meoboteo
25-08-2006, 11:33 PM
Tin vào 70% thì bạn nên..........:rain:...... tự tử trước khi người bạn tin tưởng giết chết bạn.................:rain:............ dưới bất kỳ hình thức nào.........:rain:.........!
** mắt_buồn **
03-09-2006, 08:58 PM
có niềm tin là có tất cả mờ
Kedensau81
03-09-2006, 09:04 PM
Chài mèo nhà ta đa nghi quá ...........Muốn chiếm được lòng tin của ai đó thì phải tin họ đã.Hic đa nghi thế chắc.. bị đá nhiều rùi.
Sadlove câu chuyện của em còn dang dở...Nhưng rồi sao...............????
edwin1210
03-09-2006, 09:34 PM
Nhưng rồi...mỗi người một nơi...chứ sao nữa....
9 năm...một thời gian quá dài cho 1 cuộc tình đẹp...hiện bạn rất buồn...nhưng hãy nhớ về thời gian hạnh phúc đã qua mà cố gắng sống thất vui vẻ......có 1 ngày hạnh phúc thật sự sẽ tìm đến với bạn.....bạn tin vào định mệnh mà phải ko? Mọi chuyện đều do ý trời cả ....
Đừng tin vào định mệnh.......:rain:.........đừng tin bất kỳ ai..........:rain:...............chỉ tin bản thân mình.........:rain:.........
Nếu bạn không tin người mình yêu thì...mình khuyên bạn đừng nên yêu..:blow: ...
Bạn là người chỉ tin vào chính mình...bạn sẽ ko dễ bị lây động, nhưng bạn quá ích kỷ...mà ích kỷ chính là thuốc độc giết chết tình yêu...đừng nên yêu, nếu không sẽ đau khổ cà 2...:bay:
emkothenoi_viemqua_yeuanh
03-09-2006, 09:59 PM
định mệnh đến có khi nó cũng đi... nhưng thôi, chẳng biết nữa...
bằng_lăng_tím
04-09-2006, 01:00 AM
đã yêu thì nên tin , ko tin thì không nên yêu
sadlove
08-09-2006, 04:47 AM
Nhưng rồi .... tất cả lại trở thành định mệnh, lại trở về con số không, vòng đời thật luẩn quẩn. Em từng nói với anh , em rất sợ làm lại 1 điều gì đó , em sợ sự thay đổi. Anh thì ngược lại , lại không chấp nhận những điều cũ rích , luôn muốn làm mới mọi thứ , luôn muốn thay đổi không khí. Refresh là phương châm sống của anh.
Cách đây 3 hôm có 1 người con gái nói với em rằng : không hiểu sao rất thích cá tính của anh , cảm thấy sự bình yên ấm áp nơi anh. Nơi trái tim em nhói đau , cảm giác sợ hãi khi mất anh nhưng không nói nên lời , em đã chạy tới bên anh ôm chầm lấy anh khóc như 1 đứa trẻ con.
Nhưng rồi......
sadlove
13-09-2006, 12:27 AM
Hôm qua một người bạn cũ nhắn tin cho em ,một người đã khiến anh và em đã phải vượt qua biết bao khó khăn tưởng chừng như không thể. Vô tình anh đã đọc được dòng tin nhắn đó. Anh im lặng 1 hồi lâu , ngước lên nói với em rằng : em nên cho người ta cơ hội được nói, được giải thích biết đâu trong chuyện đó có khúc mắc gì , không phải người ta làm mà là 1 người bạn , 1 ai đó cố tình trêu trọc 2 chúng ta và cũng có thể người bạn đó là nạn nhân. Anh khuyên em nên biết lắng nghe , biết đâu sau này người đó sẽ là người bạn tốt đồng hành cùng em.
Em hiểu ý anh , nhưng chuyện đó với em đã không còn quan trọng. Mọi chuyện đã là quá khứ , là dĩ vãng , ai đó muốn lục lại thì kệ họ. Em với người đó không còn gì cả , em đã có anh.
5 năm qua đã giúp chúng ta trưởng thành hơn rất hơn nhiều. Không còn sự cãi cọ, xô xát vì những lý do không đầu không cuối. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc em sẽ mất anh, mất đi 1 người mà em yêu dấu , khó khăn biết bao em mới dành lại được tình yêu của anh, được che chở trong vòng tay ấm áp của anh. Mặc dù đã sẵn sàng và chấp nhận về sự thiếu vắng TY của anh , nhưng sao em vẫn thấy hụt hẫng , đau đớn , muốn nắm chặt tay anh .
Đến sau cuối rồi người cũng bỏ... ta đi
Sau bao năm mật ngọt hạnh phúc trao nhau
Những tưởng thuyền tình đưa ta đến bến mơ
Mà nào ngờ đâu cuộc tình lạc lối hỡi em
Đến sau cuối đành lòng tiễn bước em đi
Dẫu chua xót miệng cười mà héo con tim
Bao nhiêu chê cười anh sẽ ôm hết vào mình
Để em đi -- được vui bước xin người cứ đi
Người nào đi mang theo nỗi nhớ đong đầy
Bỏ mặc tôi lang thang kiếp sống vô hồn
Người nào có hay thiên đường không lối
Một sớm mai sẽ thành tăm tối
Người ơi ...mong em sẽ bình yên
Cảm ơn anh , cảm ơn cuộc sống đã đem anh đến cho em để em được cảm nhận màu hồng của TY nơi anh. Sắp kỉ niệm 5 năm ngày chúng ta tìm thấy 1 nửa còn lại của mình . Em sẽ đặt tên cho Tình yêu đó là Tình yêu vĩnh cửu .
girl_lanhlung2311
13-09-2006, 03:18 AM
lại 1 tình yêu tan vỡ..hic..hic.hic
blue heaven
13-09-2006, 06:21 AM
Nhưng rồi và lại nhưng rồi nữa!Bạn định quanh quẩn trong cái vòng xoáy đó đến khi nào?Trong khi người ấy luôn thay đổi,muốn tìm những cái mới,thì bạn chỉ tụ dằn vặt mình bởi những câu hỏi...điều đó chỉ càng khiến bạn càng xa người đó mà thôi.Hãy nắm bắt lấy cơ hội,đừng mãi chạy theo nó nếu ko sau này bạn sẽ hối tiếc đấy!
sadlove
15-09-2006, 01:40 AM
Nhưng rồi và lại nhưng rồi nữa!Bạn định quanh quẩn trong cái vòng xoáy đó đến khi nào?Trong khi người ấy luôn thay đổi,muốn tìm những cái mới,thì bạn chỉ tụ dằn vặt mình bởi những câu hỏi...điều đó chỉ càng khiến bạn càng xa người đó mà thôi.Hãy nắm bắt lấy cơ hội,đừng mãi chạy theo nó nếu ko sau này bạn sẽ hối tiếc đấy!
hi
Cơ hội ư? Đâu có cần hả bạn , đã rất nhiều cơ hội đến rồi đi , nó chỉ khiến tôi càng thêm yêu người ta mà thôi.
sadlove
29-09-2006, 01:17 AM
Niềm kiêu hãnh của em!
Vậy là sau bao năm ,sau bao xô xát và sự hiểu nhầm , anh đã lấy lại được tự tin trước bạn bè em. Đứng ngắm anh nói chuyện vui vẻ với mọi người cảm giác thật hạnh phúc. Bạn em nói anh thật vui tính , nói chuyện với anh cười muốn chết luôn. Chà chà , hình như mải nói chuyện với mọi người quên cả em ngồi cạnh rồi thì phải , tự ái ghê gớm. hihi.... trêu anh vậy thôi , chứ em luôn mong ước ngày nào cũng được vui vẻ cùng bạn bè và cùng anh.
Anh này! em muốn nói với anh rằng em rất tự hào về anh , đi bên anh dường như em thấy mình tự tin hơn. Cầu chúc cho sự vui vẻ luôn ở bên anh và bên em.
hà_linh_4ever
29-09-2006, 01:49 AM
tình yêu..nó sẽ đẹp hơn khi bạn nghĩ rằng đó là một kỉ niệm đẹp trong đời..đwungf ghim giữ mà hãy nghĩ rằng nó sẽ vẫn mãi trong ta...đừng buồn vì người ko đón nhận mà hãy tự hào vì tinh yêu đó lớn trong ta !
hướng dương vàng
29-09-2006, 04:14 AM
mình tin vào định mệnh!
vào ngày đầu tiên mình gặp người ấy.mình tin vào cả những nụ cười,cả cái nhìn người ấy trao. tin để đánh đỏi cả một mối tình đầu nhiều nước mắt và chờ đợi sau câu chia tay 4 năm rồi nhận ra mình iu người ấy thiệt nhìu ...
..:>.<Mắt Một Mí>.<:..
29-09-2006, 07:05 AM
Đừng tin vào định mệnh.......:rain:.........đừng tin bất kỳ ai..........:rain:...............chỉ tin bản thân mình.........:rain:.........
uHm .......... tỚ đỒnG í :)
sadlove
03-10-2006, 10:28 PM
Trung thu!
Đêm trung thu năm nào em cũng được tay trong tay cùng anh sánh bước. Đã 9 năm rồi, kê từ khi chúng ta quen nhau , năm nào em cũng được đón trung thu cùng anh và bạn bè.
Còn năm nay????
o0ochipvipo0o
03-10-2006, 10:40 PM
Đêm trung thu năm nào em cũng được tay trong tay cùng anh sánh bước. Đã 9 năm rồi, kê từ khi chúng ta quen nhau , năm nào em cũng được đón trung thu cùng anh và bạn bè.
Còn năm nay????......9 năm rồi thì năm nay sẽ là 10 năm.......chúc chị và anh có 1 trung thu vui vẻ và hạnh phúc bên nhau.........
bé nấm
03-10-2006, 11:45 PM
thiệt yêu là phải tin................. nhưng mà.............tin chỉ là điều kiện cần chứ chưa đủ cho một tình yêu..
Hỏi thế gian tình là chi? mà phải sống chết vì nhau ......................phù.............phù
mat troi lanh
04-10-2006, 03:58 PM
Tình yêu cũa bạn thật sâu sắc và gắn bó đến thế cơ mà,9 năm đâu phải là 1 khoảng thời gian ngắn phải không,cái định mệnh thật nghiệt ngã không cho 2 ngưới được ở bên nhau,mình chỉ biết nói lời chia sẽ với bạn thôi,giử được tình yêu đã khó nhưng muốn bắt ông trời theo ý cũa mình còn khó hơn.
bacha
04-10-2006, 05:17 PM
Có ai vui khi tình mình tan vỡ
Có ai cười khi gặm nhấm nỗi đau
Ngắm thế gian bao kẻ dối gian người
Cười chua chát lòng người mau thay đổi
Bạn ơi sao tâm trạng của bạn giống tôi quá vậy?Nhưng chỉ có khac mọt điều tôi thì luôn tin vao tình yêu còn bạn thì không. Tôi chúc bạn sớm tìm được một người như ý muốn !
sadlove
05-10-2006, 09:27 AM
Buồn !!!! buồn !!!! buồn !!!! 1 đêm thật buồn !!!!
rosylove
05-10-2006, 07:21 PM
Thà tin là có còn hơn ngồi đó và nghi ngờ tất cả
sadlove
06-10-2006, 04:31 AM
Cả ngày nay chẳng làm được việc gì ra hồn. Nhìn mọi người chuẩn bị trung thu mà thấy chạnh lòng.
Anh vừa gọi điện cho mình , rủ đi chơi trung thu. Thật vui biết bao , lại được tay trong tay cùng anh trong đêm trung thu. Và em đã nhận ra rằng , em thật trẻ con và ngốc nghếch phải không.
Phải về chuẩn bị thôi , chúc cả nhà có 1 trung thu vui vẻ, hạnh phúc. Hãy biết trân trọng những giây phút mình đang có.
nguoidentuhongkong
15-11-2006, 10:01 PM
Cảm ơn anh , cảm ơn cuộc sống đã đem anh đến cho em để em được cảm nhận màu hồng của TY nơi anh. Sắp kỉ niệm 5 năm ngày chúng ta tìm thấy 1 nửa còn lại của mình . Em sẽ đặt tên cho Tình yêu đó là Tình yêu vĩnh cửu .
hi
Hạnh phúc thay khi con người tìm được tình yêu vĩnh cữu của họ. Dù mối tình đó là thầm lặng, là công khai, tình yêu đi đến cuối con đường, đang dang dở hay là đã ngừng lại, nhưng Tình yêu vĩnh cữu luôn hiện hữu, luôn ở lại trong trái tim của bạn. Tôi thật tâm thấy vui khi bạn tìm được 1/2 của chính mình. Chúc cả 2 luôn được ở bên nhau. Cố lên.
xinhxinh_yeuyeu_kieukieu
16-11-2006, 04:57 AM
Chẳng có số phận nào cả...tất cả đều do con người mà thôi nếu con người thực sự muốn có dc thì sẽ có dc tất cả....
thocon_tinhnghich_21
16-11-2006, 06:25 AM
Đã yêu thì phải tin nhau chứ nhưng bạn cũng phải biết dênd bản thân mình đừng vì quá tin mà quên mất chính mình
MABATTU
17-11-2006, 03:13 AM
xa mot nguoi nua hon toi mat
mot nua hon kia bong dai kho
ho_rin
24-11-2006, 08:20 AM
9 năm trôi qua , 1 khoảng thời gian quá đủ để chúng ta hiểu rằng, tất cả nỗ lực của chúng ta từ trước đến nay chỉ để duy trì 1 tình cảm chân thành, sâu sắc khiến nhiều người phải ghen tị. Bạn nói rằng, chẳng bao giờ tin vào số phận hay định mệnh , tất cả đều do bản thân chúng ta tạo ra nó. Nhưng tôi thì ngược lại , tôi tin vào định mệnh. Bởi nếu không có ngày định mệnh đó chắc chắn sẽ không có ngày hôm nay. Sự đau khổ , đầy nước mắt. Nhưng đánh đổi lại , tôi đã học được ở bạn thật nhiều. Khi có bạn tôi cảm giác được sống là chính mình , được làm tất cả những điều mình yêu thích mà trước đó chỉ là những ước mơ. Bạn luôn đi bên cạnh tôi , ủng hộ tôi cho dù những suy nghĩ của tôi thật ngớ ngẩn. Bạn đã khiến những ước mơ suy nghĩ ngớ ngẩn đó thành những cánh diều, thành những con thuyền. Những ngày tháng thật tuyệt vời , hạnh phúc.
Nhưng rồi ......
no cung se bi bien ca xe lam dieu.....hahahahaha........nhung co the la khong
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.