Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Chờ Mong!



Trang Sassy
25-08-2006, 09:06 PM
1..2..Ừ..Hình như đã 2 năm rồi..em vẫn còn yêu anh nhiều như thế....Với khoảng thời gian đó..em thấy mình thật sự còn quá nhiều tình cảm với anh...Nhưng em thật Ngốc.... Như Lời ANh vẫn Nói.. em là Cô Bé Ngốc...Cũng đúng...
Hơn 700 ngày qua...em vẫn sống trong chờ đợi...trong nhớ thương...và cả hối hận..tiếc nuối...
Chính em là người nói lời chia tay với anh...nhưng giờ đây cũng chính là em...muốn anh trở về....Lạ thật !...Em thấy mình cô đơn... thấy mình lạc lõng...và em rất rất cần 1 vòng tay..1 nụ hôn đủ ấm để bao bọc và che chở cho em..
Nhưng anh có lẽ sẽ ko bao giờ quay về với em nữa...Bởi vì bên cạnh anh...đã có người con gái khác...chị ấy có thể tốt hơn em...có thể sẽ đem lại hạnh phúc cho anh...Nhưng em sẽ vẫn chờ đợi.. sẽ vẫn tin vào những điều kì diệu của Trái Tim....
Em biết những lời này , anh sẽ chẳng bao giờ biết được.....và em cũng ko muốn anh biết...em chỉ hy vọng anh hiểu rằng...em sẽ vẫn yêu anh..chờ đợi anh...hy vọng anh quay về bất cứ khi nào....khi nào cũng được :huglove:...em yêu anh....yêu rất nhiều..