Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Anh tin Em!



♥† Dung †♥
25-08-2006, 06:37 AM
(Đây là những lời nhắn nhủ đầy yêu thương được một người anh trai gửi tới em của mình)

Khi thế giới quanh em sụp đổ, khi em cảm thấy thất bại ê chề, khi mọi thứ diễn ra không như em mong đợi… Anh muốn em biết rằng….

Anh vẫn tin ở em…

Anh tin em có khả năng xoay chuyển mọi thứ, kể cả những tình huống bất lợi nhất. Anh tin em vẫn luôn là chính mình, dẫu cho em có rơi xuống tận cùng của sự thất bại…

Anh luôn tin khả năng chịu đựng khó khăn của em. Để rồi sau tất cả, em vẫn biết sẻ chia và cảm thông; vẫn luôn tốt bụng và đáng yêu; luôn biết yêu thương và quan tâm đến người khác…

Anh tin ở sự hiểu biết sâu rộng của em, rằng em vẫn nhận ra được những sắc màu của cuộc sống…

Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, với tất cả tấm lòng của mình, anh luôn tin em…

meoboteo
25-08-2006, 02:19 PM
Mèo cũng tin em Mèo như thế!...............:rain:..........

Trang Sassy
25-08-2006, 08:57 PM
...Em cung~ tin anh .. Nhu* anh tin em va^y. ...anh hie^u? ko ?

meoboteo
26-08-2006, 01:48 AM
Hiểu.....:rain:......

hotaru_216
27-08-2006, 01:21 AM
Ước gì tôi có một người anh............chỉ để nói với tôi những lời này.................

meoboteo
27-08-2006, 12:08 PM
Mèo thì có một đứa em gái kém mình đến tận 10 tuổi............:rain:..........!

forever love
28-08-2006, 01:33 AM
tự nhiên đọc đến bài viết của bạn tôi lại nhớ đến anh của tôi ,đã nhiều lần tôi luôn ước ao giá như anh là chị thì tốt biết mấy vì tôi có thể chơi đùa cùng chị bởi vì anh rất nghiêm khắc với tôi nhưng chính vì những điều đó mà tôi và anh trở nên thân thiết hơn anh thường kể cho tôi nghe về công việc của anh tình yêu của anh mọi thứ ,và hỏi ý kiến của tôi nhiều khi ha i anh em cũng tranh cãi nhưng rồi mọi thứ lại ok ,nhờ những lời động viên của anh tôi đã sống can đảm hơn và k như trước đây nữa ,bây giờ tôi cảm thấy tự hào vì có đc người anh như thế ,cám ơn anh .anh hai ah .

okie_xinmailabanthan
02-09-2006, 06:14 PM
Okie mong ước có một người hiểu mình
Nhưng gần như đó là điều quá khó . Từ nhỏ đến lớn okie vẫn là 1 người độc lập trong mọi chuyện . Vì vậy mỗi việc làm chẳng bao giờ được ai để ý hay ủng hộ . Chỉ có lòng tin vào bản thân mình. Sự tự tin tuyệt đối mới có thể giúp được chính mình . Người em đó thật hạnh phúc khi có người anh tin tưởng mình như vậy

Hàn Cát Nhi
13-09-2006, 08:18 AM
aNH tin em ...dù trong bất cứ hoàn cảnh nào enh cũng tin em
Hãy vững tin em nhé