PDA

Xem đầy đủ chức năng : dù thế nào đi nữa em vẫn cứ yêu anh !!! D !



girl_no_cute
25-08-2006, 04:24 AM
Anh ơi ! 1 tuần đã trôi qua ,1 tuần rồi em ko được gặp anh khi xa anh xa vòng tay anh rồi em thấy nhớ và yêu anh rất nhiều bên cạnh anh em rất vui , chỉ có ở bên anh, được nép mình vào vòng tay anh em mới thấy mình được che chở và được bảo vệ anh ạ được nép mình vào vòng tay anh em thấy thật hạnh phúc.Giá như cái giây phút ấy cứ kéo dài kéo dài mãi anh nhỉ .Điều duy nhất mà em muốn nói với anh lúc này là :" EM YÊU VÀ NHỚ ANH RẤT NHIỀU" ko biét đến bao giờ em mới lại được ở bên anh nhưng em sẽ mãi chờ anh măc dù nhiều khi anh buông những lời nói vô tình làm em rất buồn .Nhưng em hằng mong sẽ có 1 ngày em làm cho trái tim anh ấm nồng va làm cho trái tim anh có em ( ko ai đánh thuế tiền mơ ước fai klo anh ? vậy anh hãy cứ để em được mơ những giấc mơ có anh kề bên anh nhé )
EM YÊU VÀ NHỚ ANH RẤT NHIỀU
Mong gặp anh

emkothenoi_viemqua_yeuanh
25-08-2006, 06:22 AM
me too , tui cũng vậy thôi , nhớ ng` ta lắm lắm nè

Văn Kiện Nhi
25-08-2006, 06:58 AM
hic ! giống tâm trạng của tui ngay lúc này , buồn ghê gớm ! Nhưng bạn thì mới 1 tuần còn tui đây 2 tháng mấy gòi nà !

meoboteo
25-08-2006, 12:46 PM
Same to me!:rain:
I'm dreaming:rain:
about her:rain:
I hope to have her:rain:
Forever:rain: