Nameless^_^wind
25-08-2006, 12:44 AM
calgary, canada, Friday august 25/2006
ĐơN Kiện
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa HHT
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Gởi quan tòa ...hôm nay tôi viết lá thư này muốn để kiện mod _cHoBiTz_ về một số chuyện sau ...
1) Giết Người : kiện em vì tội lấy tim anh mà ko chịu trả... con người mà ko có trái tim làm sao có cảm giác nữa đây ...hix vậy là từ nay Như sẽ giam mãi tim anh gòi ... ác wa... làm sao còn yêu ai khác đc nữa ...
2) Dụ ăn member: hix tự nhiên đang lúc kiss nhau ...em thấy kẹo của anh to hơn ...thế là tự nhiên cái trao đổi huhu cục đó anh ko dám ăn muh em dám lấy rồi ....Như ác wa...trả kẹo đi ...
3) Hứa lèo : em hứa là sẽ bên anh mãi mãi tại sao lại nở ra đi ... khi hát karaoke chung... khi trên bãi biển .. khi chúng ta trôn tay thề dưới cát ...em đã hứa là sẽ mãi mãi bên anh mà !! sao Như lại nỡ về Mỹ ...rồi anh lại về canada rồi 2 mình lại xa nhau ..." bình minh đến ...anh níu lấy đôi vai... vầng trăng hỡi đừng tan biến trong ánh mai " khi nghe câu hát này em biết anh đau lắm ko??? nhớ thật nhìu nhưng ko dám nói ...ra phi trường muốn khóc thật to nhưng ko dám làm ... muốn hôn em lần cuối nhưng lại sợ ... anh sợ lắm ...sợ Như sẽ đi ko dc... sợ nếu ko làm Như sẽ quên anh... sợ khi xa nhau em sẽ nhớ anh ko??? sợ lắm sợ lắm Như à ... đành là yêu phải có lòng tin nhưng sao anh vẫn cảm thấy sợ lắm !!!!!
4) Hư: kiện em đã ôm anh... kiss anh... nấu đồ ăn cho anh... dẽ cá cho anh... lột cua cho anh... chuẩn bị things cho anh tắm ...kiện em mỗi sáng ra nằm cạnh anh... có biết giờ đây khi ko còn em bên cạnh anh đau lắm ko ??? ko biết sau những lúc ăn cơm mà nước mắt cứ muốn chảy nhưng mà là con trai nên ko bao giờ khóc đc ... tôi ngồi nơi đây một mình mà em đâu rồi hix... định mệnh ơi sao người gieo chi bao tan khóc !!!
5) Ko chịu chờ : đã nói là noen này anh sẽ tìm cách wa kansas để thăm em nhứng cớ sao khi hờn ghen em lại cứ bỏ đi mãi ... có phải anh ko còn có đc vị trí như ngày nào ??? có phải khi xưa em là một cô bé nên khi ta cãi nhau em sẽ chạy theo anh một cách khờ dại ??? hay là em đã lớn rồi ..có suy nghĩ và lối đi riêng ??? anh nhớ khi ở bãi biển ,,,,khi giận em...anh bỏ tay em ra rồi đi lại chổ khác ngồi ...cô bé đó !!! em luc đó lại ko nói ko rằng chạy lại anh rồi lại ngồi vào lòng anh nói tiếng xin lỗi ... lúc đó anh đau lắm ...đau là vì hạnh phúc ...con tim đang vui mừng ...nhưng sao giờ lại thế này ?? bé ko theo anh nữa ... khi ấy con tim anh cũng đau lắm ...nhưng em có biết là nó đang rạn nức ko???!!! tại sao lại ko hỉu ?? em là chủ nhân trái tim của anh mà Như oi!!!!!
Muốn được bồi thường bằng :
Em phải ráng phải chờ anh... anh ráng vừa đi học vừa đi làm ..cho dù khổ đến đâu anh cũng sẽ ráng kiếm tiền để noen này ,...mình sẽ gặp nhau dưới nền trời kansas... sẽ dc ôm lấy hạt tuyết đầu đông ... anh sẽ wa kansas 1 tuần ... anh sẽ ôm em thật chặc@!!!! cho em nghẹt thở chêt luôn ..!!!!
phạt em phải chờ ...phải chờ anh mãi ..chờ anh wa kansas thăm em ...chờ hè anh wa nữa ...chờ ngày về vn... chờ khi anh đi làm chính thức ...chờ anh có sự nghiệp ổn định !! chờ anh cuới em !! chờ anh chết trước !!! em sẽ phãi chờ anh mãi !!! nhớ đó !!!!!
Kí tên
DYN520
( anh yêu em nhóc con khờ của anh ơi ) beach...horse...blackrose....
ĐơN Kiện
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa HHT
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Gởi quan tòa ...hôm nay tôi viết lá thư này muốn để kiện mod _cHoBiTz_ về một số chuyện sau ...
1) Giết Người : kiện em vì tội lấy tim anh mà ko chịu trả... con người mà ko có trái tim làm sao có cảm giác nữa đây ...hix vậy là từ nay Như sẽ giam mãi tim anh gòi ... ác wa... làm sao còn yêu ai khác đc nữa ...
2) Dụ ăn member: hix tự nhiên đang lúc kiss nhau ...em thấy kẹo của anh to hơn ...thế là tự nhiên cái trao đổi huhu cục đó anh ko dám ăn muh em dám lấy rồi ....Như ác wa...trả kẹo đi ...
3) Hứa lèo : em hứa là sẽ bên anh mãi mãi tại sao lại nở ra đi ... khi hát karaoke chung... khi trên bãi biển .. khi chúng ta trôn tay thề dưới cát ...em đã hứa là sẽ mãi mãi bên anh mà !! sao Như lại nỡ về Mỹ ...rồi anh lại về canada rồi 2 mình lại xa nhau ..." bình minh đến ...anh níu lấy đôi vai... vầng trăng hỡi đừng tan biến trong ánh mai " khi nghe câu hát này em biết anh đau lắm ko??? nhớ thật nhìu nhưng ko dám nói ...ra phi trường muốn khóc thật to nhưng ko dám làm ... muốn hôn em lần cuối nhưng lại sợ ... anh sợ lắm ...sợ Như sẽ đi ko dc... sợ nếu ko làm Như sẽ quên anh... sợ khi xa nhau em sẽ nhớ anh ko??? sợ lắm sợ lắm Như à ... đành là yêu phải có lòng tin nhưng sao anh vẫn cảm thấy sợ lắm !!!!!
4) Hư: kiện em đã ôm anh... kiss anh... nấu đồ ăn cho anh... dẽ cá cho anh... lột cua cho anh... chuẩn bị things cho anh tắm ...kiện em mỗi sáng ra nằm cạnh anh... có biết giờ đây khi ko còn em bên cạnh anh đau lắm ko ??? ko biết sau những lúc ăn cơm mà nước mắt cứ muốn chảy nhưng mà là con trai nên ko bao giờ khóc đc ... tôi ngồi nơi đây một mình mà em đâu rồi hix... định mệnh ơi sao người gieo chi bao tan khóc !!!
5) Ko chịu chờ : đã nói là noen này anh sẽ tìm cách wa kansas để thăm em nhứng cớ sao khi hờn ghen em lại cứ bỏ đi mãi ... có phải anh ko còn có đc vị trí như ngày nào ??? có phải khi xưa em là một cô bé nên khi ta cãi nhau em sẽ chạy theo anh một cách khờ dại ??? hay là em đã lớn rồi ..có suy nghĩ và lối đi riêng ??? anh nhớ khi ở bãi biển ,,,,khi giận em...anh bỏ tay em ra rồi đi lại chổ khác ngồi ...cô bé đó !!! em luc đó lại ko nói ko rằng chạy lại anh rồi lại ngồi vào lòng anh nói tiếng xin lỗi ... lúc đó anh đau lắm ...đau là vì hạnh phúc ...con tim đang vui mừng ...nhưng sao giờ lại thế này ?? bé ko theo anh nữa ... khi ấy con tim anh cũng đau lắm ...nhưng em có biết là nó đang rạn nức ko???!!! tại sao lại ko hỉu ?? em là chủ nhân trái tim của anh mà Như oi!!!!!
Muốn được bồi thường bằng :
Em phải ráng phải chờ anh... anh ráng vừa đi học vừa đi làm ..cho dù khổ đến đâu anh cũng sẽ ráng kiếm tiền để noen này ,...mình sẽ gặp nhau dưới nền trời kansas... sẽ dc ôm lấy hạt tuyết đầu đông ... anh sẽ wa kansas 1 tuần ... anh sẽ ôm em thật chặc@!!!! cho em nghẹt thở chêt luôn ..!!!!
phạt em phải chờ ...phải chờ anh mãi ..chờ anh wa kansas thăm em ...chờ hè anh wa nữa ...chờ ngày về vn... chờ khi anh đi làm chính thức ...chờ anh có sự nghiệp ổn định !! chờ anh cuới em !! chờ anh chết trước !!! em sẽ phãi chờ anh mãi !!! nhớ đó !!!!!
Kí tên
DYN520
( anh yêu em nhóc con khờ của anh ơi ) beach...horse...blackrose....