¯|¯ïN
25-08-2006, 12:05 AM
Nàng đã từng yêu hai lần, lần thứ nhất nàng yêu chàng, yêu bằng cả con tim và đặt trọn niềm tin nơi chàng. Có những lời ong tiếng ve bảo chàng " thay lòng, đổi dạ " nhưng nàng không tin, cho là họ ghen với mình. Nàng đem chuyện kể với chàng, chàng khẳng định là vớ vẩn, " làm gì có chuyện anh phản bội em ! "... Chỉ đến khi cô bạn thân kéo tay nàng đến quán cà phê, lúc đó nàng đã tận mắt chứng kiến cảnh chàng âu yếm một cô gái trẻ. Nàng đã ngớ người ...
Phải mất một thời gian dài nàng mới nguôi ngoai nỗi lòng. Rồi nàng yêu lần thứ hai, lần này cho dù hai người cũng rất yêu nhau nhưng nàng lại nghi ngờ tất cả, những gì người yêu nàng nói với nàng, hứa hẹn với nàng, nàng đều không tin hoặc có tin cũng chỉ là một nửa ...Nàng cứ sống và yêu theo kiểu nửa vời như thế khiến người tình của nàng chịu không nổi, cho rằng nàng yêu mà không có niềm tin, chỉ làm cho chàng mệt mỏi và cuối cùng cũng phải quyết định rời xa nàng...
Qua hai cuộc tình, nàng mới ngẫm nghĩ : Mới hay trong tình yêu người ta nghi ngờ tất cả hoặc không nghi ngờ điều gì hết :)
Phải mất một thời gian dài nàng mới nguôi ngoai nỗi lòng. Rồi nàng yêu lần thứ hai, lần này cho dù hai người cũng rất yêu nhau nhưng nàng lại nghi ngờ tất cả, những gì người yêu nàng nói với nàng, hứa hẹn với nàng, nàng đều không tin hoặc có tin cũng chỉ là một nửa ...Nàng cứ sống và yêu theo kiểu nửa vời như thế khiến người tình của nàng chịu không nổi, cho rằng nàng yêu mà không có niềm tin, chỉ làm cho chàng mệt mỏi và cuối cùng cũng phải quyết định rời xa nàng...
Qua hai cuộc tình, nàng mới ngẫm nghĩ : Mới hay trong tình yêu người ta nghi ngờ tất cả hoặc không nghi ngờ điều gì hết :)