buon_2204
24-08-2006, 08:52 PM
HẰNG ới ! tại sao dạo này em ít nhắn tin cho anh vậy ,, anh nhớ em nhiều lắm! hằng em ơi! chị hạnh về rồi hả em? chị hanh về vậy bây giờ em ở một mình hay ở với bạn vậy ,, anh lo cho em lắm đó ,, em hằng à em dạo này vẫn khoẻ chứ? chắc bây giờ em thay đổi nhiều lắm ha! lâu rồi anh và em kô nói chuyện với nhau ,, anh rất nhớ em mà anh gọi điên cho em cũng chẳng được nữa ,, em hằng a! anh ở ngoài này vẫn khoẻ và dạo này anh cũng rảnh vì hết hè rồi cũng kô biết làm gì nữa ,, tính vào sài gòn bây giờ nhưng vì chi gái của anh chưa thu xếp xong công việc nên anh cũng chưa vào ,, chắc là sang tháng 9 anh mới vào được em hằng a! ,,
hằng nè ! anh có nhiều chuyện muốn nói với hằng lắm ,, mà anh hỏi hằng nhé!,, hằng phải trả lời thật cho anh nha! ,, hằng vẫn còn yêu anh chứ? sở dỉ mà anh hỏi như vậy là vì anh sợ mất em ,, anh sợ khi anh vào trong đó em sẻ nói chia tay với anh thì anh ( bỏ tay ) vì vậy dù sao em cũng phải yêu anh cho đến khi anh vào trong đó nhé! em hằng a! quộc sóng của em bây giờ có gì khác kô cho anh biét với nhé! em hằng a! anh nhớ và yêu em nhiều lắm ! lâu rồi em kô nhắn tin cho anh ,,, anh cứ nghỉ là em hằng đã có người khác rồi chứ? nhưng hôm nay anh nhận được tin nhắn của em anh rất là vui vui lắm em a! ,, ừ anh biết em kô có thời gian nhưng 1 tuần em chi nhắn cho anh 2 lần thôi là đủ rồi ,, anh biết hằng của anh sẻ kô bỏ anh đâu đúng kô? hi!hI!HÍH!i ,, mà anh cũng nói cho em hằng biết là dù anh vào anh cũng kô ở THỦ ĐỨC dâu mà cũng chẳng ở BÌNH ĐƯỜNG mà anh ở BẾN CÁT ,, BÌNH DƯƠNG em a! thoi bay gio anh ve hen gap em ngay` thu' 7 nhe'! anh luon yeu va nho em nhieu lam ,, MINH KHIEM *
hằng nè ! anh có nhiều chuyện muốn nói với hằng lắm ,, mà anh hỏi hằng nhé!,, hằng phải trả lời thật cho anh nha! ,, hằng vẫn còn yêu anh chứ? sở dỉ mà anh hỏi như vậy là vì anh sợ mất em ,, anh sợ khi anh vào trong đó em sẻ nói chia tay với anh thì anh ( bỏ tay ) vì vậy dù sao em cũng phải yêu anh cho đến khi anh vào trong đó nhé! em hằng a! quộc sóng của em bây giờ có gì khác kô cho anh biét với nhé! em hằng a! anh nhớ và yêu em nhiều lắm ! lâu rồi em kô nhắn tin cho anh ,,, anh cứ nghỉ là em hằng đã có người khác rồi chứ? nhưng hôm nay anh nhận được tin nhắn của em anh rất là vui vui lắm em a! ,, ừ anh biết em kô có thời gian nhưng 1 tuần em chi nhắn cho anh 2 lần thôi là đủ rồi ,, anh biết hằng của anh sẻ kô bỏ anh đâu đúng kô? hi!hI!HÍH!i ,, mà anh cũng nói cho em hằng biết là dù anh vào anh cũng kô ở THỦ ĐỨC dâu mà cũng chẳng ở BÌNH ĐƯỜNG mà anh ở BẾN CÁT ,, BÌNH DƯƠNG em a! thoi bay gio anh ve hen gap em ngay` thu' 7 nhe'! anh luon yeu va nho em nhieu lam ,, MINH KHIEM *