PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đi HỌc ĐẠi HỌc



sinnyhoang
24-08-2006, 07:46 AM
Con đường trước mặt thật rạng ngời, nhưng tôi vẫn thấy lo lắng vô cùng. Đi vào sài gòn học co' khó khan như mọi người nói hay không. Có nhiều cmaj bẫy thật sự hay không. Xa nhà, xa bạn bè, mình có nhớ ghê lắm không. Các bạn ơi, hãy chia sẽ kinh nghiệm cho mình với. Tiện đây, chúc mừng các bạn đạu đại học, và thật sự chia buồn với các bạn đa không may mắn, mong các bạn cố lên.:)

meoboteo
24-08-2006, 09:08 AM
Tui cũng ko biết khuyên bạn điều gì cả nhưng bạn hãy tự tin, cố gắng tự điều khiển cuộc sống của mình. Đừng để bất cứ ai điều khiển cuộc sống của bạn, đó là điều quan trọng nhất!

yomiko
26-08-2006, 08:35 PM
mình ở ngoài Bắc và cũng chưa bao giờ vào Sài Gòn nên cũng ko bit nhưng mình nghĩ cạm bẫy nhiều nhưng nếu mình có nghị lực và phương châm sống rõ ràng thì ko sợ
và ở đâu chẳng có người tốt người xấu
ko phải quá lo lắng đâu
thanks
mình năm nay sẽ lên Hà Nội học ,nhưng yên tâm vì mình có anh trai ở đó
và bạn mình cũng đỗ rất nhiều

~LiebE~
26-08-2006, 11:54 PM
Tớ pahỉ nói thiệt là, đi học đại học mới đầu nghe có vẻ oai nhưng mà...huhu đi học mới bít,thui ko nói ko mọi ng` lại nản lòng

a→Kang
27-08-2006, 12:14 AM
hoc. nhuj` lam` gje` cho me^t. ra :haha: o~ nha` choj cho da~ doi` :so_funny:
pooh→ :huglove: vo. jeu khoe? ko jem

hotaru_216
27-08-2006, 01:44 AM
Tôi chưa thi ĐH nên cũng chưa biết nhưng quả thật trong Sai Gòn cũng có nhiều cạm bẫy ....................... nhung vẫn có nhiều người tình nguyện giúp đỡ các thí sinh đi thi ĐH nên các bạn đừng lo....................

acquy152
27-08-2006, 05:39 AM
có j` đâu, mình cứ nghĩ mọi chuyện đơn giản là sẽ vượt qua hết. Đâu chỉ có những chuyện ko vui, còn nhiều chuyện hay khi học đại học lắm chứ

mabucoii
25-09-2006, 04:53 AM
ơi lại là câu chuyện về đại học.
3 năm đeo cái mác sv tui đã thấy ngớn tận cổ roài. nói thế thoai chứ đi học cũng hay đấy nếu bạn thật sự bản lĩnh thì sẽ chẳng có cái cạm nào có thể bẫy được bạn. nhưng cũng phải nói thêm rằng ít nhiều bạn cũng sẽ bị dao động đấy vì môi trường sống mới sẽ có rất nhiều điều khác lạ. hãy chuổn bị đi là vừa :smioh:

caykeomut
02-10-2006, 09:34 AM
tự lo mọi thứ , và nhìu việc ko ngờ khác nữa
giờ tui cảm thấy mệt mỏi nhưng vẫn phải cố

joyangel
02-10-2006, 09:51 AM
Joy thấy cũng khó khi chúng ta phải lo lắng về nhiều chuyên, nhưng nếu thật sự muốn học và có quyết tam thì joy nghĩ chuyện gì cũng xong thôi

ngoc oi la ngoc
02-10-2006, 10:41 AM
Sài Gòn có nhiều cạm bẫy ư??? Thiệt tình.:hihi: Gắn bó với Sg rồi chắc chắn bạn cũng thích Sg lắm đấy. Bằng chứng là nhiều sinh viên sau khi ra trường vẫn muốn ở lại Sg mừ. Có cạm bẫy hay không là do cách sống và cách nghĩ của bạn.
Mèo boteo nói rất hay: Đừng để bất cứ ai điều khiển cuộc sống của bạn

susu_123
02-10-2006, 11:19 AM
" Sài Gòn có nhiều cạm bẫy " ? Có lẽ là đúng 1 phần thôi .
Nhưng đừng đổi lỗi cho hoàn cảnh chứ, cái chính là bản lĩnh của chính bạn thôi .
Bao nhiêu sinh viên lên SG học, đâu phải ai cũng hư hỏng hết đâu ?
Chúc bạn đủ bản lĩnh để vượt qua mọi khó khăn cũng như những cám dỗ của cuộc sống mới nhé, tân sinh viên :)

the_warm_winter
02-10-2006, 10:48 PM
Mình đã trải qua thời gian đi học đại học rồi, mọi người bảo cạm bẫy nhiều lắm, khó khăn lắm nhưng mình thấy cuộc sống sinh viên trôi qua rất bình yên. Bạn mới thì toàn người bạn tốt. Có thể mình may mắn khi ko bị dính vào các tệ nạn...nhưng mình cũng tin rằng may mắn ko phải là yếu tố quyết định, chủ yếu là bản lĩnh của mỗi người thôi.
Hãy bước đi và cảm nhận cuộc sống sinh viên!

caykeomut
03-10-2006, 07:31 AM
đi học rất vui , bạn bè đến từ nhìu nơi , đc nghe kể chuyện về những vùng đất lạ thú vị lắm.Bạn hãy sẵn sàng tâm lý khi phải trọ học nha , nhìu khó khăn lắm đấy

Giang_love
03-10-2006, 08:06 AM
Sài Gòn ư? chỉ có thể nói là 1 nơi có nhiều cạm bẫy và nhiều cơ hội , thế thôi? phải xem bạn có vượt qua chính bản thân mình hay ko thôi. điều này rút ra đc sau 5 năm ở đây :D

Mua Sao Bang
03-10-2006, 04:04 PM
Sài Gòn vùng đất tôi chỉ đặt chân qua, mà chưa bao giờ ở đó hơn 2 tháng! chẳng biết gì, chẳng hiểu nhiều, nhưng tôi biết đó là một thành phố bon chen, xô bồ, mọi khoảng không dường như dành riêng cho nhà cửa buôn bạn không còn bao nhiêu không gian trống cho người ta hít thở! cho người ta cảm nhận cuộc sống! và mức độ bon chen, cạnh tranh cho sự sống không hề thua bất cứ thành phố nào trên thế giới. Dĩ nhiên đó là một thành phố đầy rẫy những nghịch lý, cạm bẫy và cơ hôi. Nó dành cho những con người thích khám phá, thích đối diện với thử thách...!

sunflower
11-10-2006, 09:49 PM
hic !!! sao ban giống mình vậy... hu hu. Ở DL xưống SG hoc ne.... nhớ nhà ghê gớm lưôn.. huhu