Xem đầy đủ chức năng : anh là người có lỗi
boy de thuong
24-08-2006, 12:09 AM
co le giờ đây em đã ở bên người ấy kocòn nhớ đến anh có lẽ anh đã làm cho em buồm lắm vì vậy mà em đã ra đi bỏ anbh ở lại ko 1 câu chia tay nhưng anh ko hề trách em vì anh biết anh có lỗi những ngày ko có em bên cạnh anh anh buồn lắm và nhớ về nhữ kỉ niệm của mình bên nhau em hãy sống thật vui vẽ em nhé
meoboteo
24-08-2006, 02:24 AM
Tình yêu là thế đấy, khi mất đi rồi ta mới biết nâng niu!
Mến_Yêu
24-08-2006, 06:56 AM
Hết thì thôi.. Đi tìm người khác chứ việc gì phải buồn!!!
Nói tóm lại, tôi thấy chẳng có việc gì mà phải buồn cả!-->Quen rồi!:chayle:
Sống thì phải có nghị lực để vươn lên chứ!Không nên để cho ba cái chiện tình cảm xướt mướt ấy, làm ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống và tương lai của bạn!
Bạn biết không?Bạn hãy bắt chước tôi nè!.Khi nói thì mình nói theo con tim , nhưng khi mà mình hành động thì phải còn phụ thuộc vào lý trí của mình nữa chứ!:D
Traitimlamlo
24-08-2006, 08:01 AM
ai cũng biết điều đó Mến yêu ạ,nhưng đôi khi mọi việc không thể làm theo ý trí được,mặc dù mình đã nghĩ rằng mình phải làm thế này,làm thế khác nhưng rồi cuối cùng thì vẫn làm theo trái tim,chỉ khi nào trái tim thấy mệt mỏi thì tự khắc sẽ rời xa được người mình yêu thương và thôi không nghĩ về họ nữa mà thôi
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.