Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : anh đã xa em rồi



lonelystar89
23-08-2006, 09:51 PM
Anh!

Vậy là anh đă xa em rồi , anh phải đi làm xa và ở lại đó ko về được , vậy là em ko thể nhìn thấy anh mỗi ngày nữa , em buồn và buồn nhiều lắm anh à .Tối hôm qua anh nói có chuyện muốn nói với em và bảo em đợi anh về nhưng em đã đợi anh 1 tiếng mà ko thấy anh , anh đã đi chơi với mấy người bạn của anh mà quên rằng em đang đợi anh , vì em biết ngày mai anh sẽ đi nên muôn nói với anh 1 câu "chúc anh đi may mắn" thế mà em cũng ko còn cơ hội đó . Tối hôm qua em mới biết mình là người quan trọng như thế nào với anh , em chẳng là gi cả phải không anh ? Tim em đã như chết lặng và em mong rằng tối hôm qua anh đã không nói em đợi anh về thi bây giờ em ko thất vọng nhiều như thế . Em sơ trễ hẹn với anh nên cố gắng về nhà đúng giờ vì em sợ anh sẽ lo lắng thế mà anh có thể để em chờ anh 1 tiếng , em buồn nhưng em khóc ko được và những giọt nước mắt ấy đã chảy ngược vào tim em . Tại sao vậy anh ? tại sao yêu em mà anh lại làm cho em phải buồn nhiều như vậy ? hay em chỉ là cơn gió thoáng qua với anh mà thôi????????

hà_linh_4ever
23-08-2006, 10:01 PM
Tối hôm qua em mới biết mình là người quan trọng như thế nào với anh , em chẳng là gi cả phải không anh ? Tim em đã như chết lặng và em mong rằng tối hôm qua anh đã không nói ....
------------> con trai là vậy bạn à ! có thể họ cố tình quên vì sợ chia li
mà cũng có thể họ ko coi trọng bạn !

meoboteo
23-08-2006, 10:51 PM
="*Con người sao quá tàn nhẫn! Nếu bạn hỏi anh ta vì sao thi anh ta sẽ có lý do để đáp lại bạn. Bạn nên nhìn lại thời gian trước đây và quyết định mình nên làm gi.
Đã mất lòng tin ở nhau thì cang níu kéo càng đau khổ mà thôi! Đây có thể là cơ hội của bạn vì anh ta đã đi xa rồi. Đừng quan tâm đến người ko thể đem lại hạnh phúc cho bạn!
* Hà Linh: Ko phải con trai ai cũng thế đâu Hà Linh ah! Nếu thế thì bạn có bạn trai làm gì?

Trang Sassy
24-08-2006, 01:58 AM
Đúng rồi..Bà Tổ của chéu đừng nói dzị chứ (HÀ LINH ó )..Đừng Vơ đũa cả Năm'