Pink_yuki
23-08-2006, 09:30 PM
Anh à! giờ này anh đang ở đâu? đang làm gi? mấy ngày hôm nay không hiểu sao em thấy bứt rứt trong lòng, hay nổi cáu vô cớ...bây giờ ngồi đây em mới nhận thấy hinh như là vì em nhớ anh! càng gần ngày sinh nhật anh em lại càng mong anh! em mong anh gọi điện, để được nghe anh nói nhưng em lại sợ, em lại sợ em chẳng biết nói gì, sợ sự lạnh lùng của mình làm tổn thương anh! Em phải làm thế nào hả anh? nhiều khi em thây cuộc sống thật vô nghĩa khi không có anh, em thèm được có những lúc cười đùa, thèm có những lúc nói chuyện không thấy chán cùng anh! em ghét cờ bạc, ghét bóng đá...ghét, ghét và căm thù vì chính nó đã làm cho em và anh phải như ngày hôm nay...nhưng lẽ ra em phải ghét anh mới đúng và anh là người nuốt lời, anh hứa sẽ đi học, sẽ tốt nghiệp, sẽ đi làm nhưng anh đã làm được gì ngoài lao vào những cuộc chơi thâu đêm, những con số để bỏ mặc em ..." anh chán chơi rồi, bây giờ anh chỉ muốn đi làm...anh không muốn mất em nữa"...bao nhiêu lần anh nói câu ấy...em đã tin anh! Và em được gì? lại vẫn như thế, vẫn những cuộc chơi và những câu xin lỗi nghe đến nhàm, em không còn đủ ngây thơ để tin anh thêm lần nữa! Em hiểu là anh yêu em nhưng anh không đủ bản lĩnh để từ bỏ cuộc sống như anh vẫn có, bao nhiêu đêm nằm nghĩ...em phải làm gì đẻ mình lại được ở bên nhau và có một cuộc sống thật bình thường...nhưng có lẽ chính bản thân em không có đủ tự tin để tiếp tục vì em biết em không thể cải thiện được mà chỉ có một cách là chấp nhận...em đã chọn phải xa anh...anh sẽ chẳng bao giờ hiểu em yêu anh như thế nào và không hiểu được trong lòng em ra sao...hãy cứ nghĩ vậy đi...em đã có người khác để anh có lí do ghét em vì em là người nói dối...chỉ có một điều duy nhât mình em hiểu là đến giờ phút này em vẫn còn rất yêu anh, anh có biết phải dằn lòng để quên một người khó chịu như thế nào không?