PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lại khóc nữa rồi !



Văn Kiện Nhi
22-08-2006, 09:07 AM
[Anh à ! hôm nay em đã biết sự thật ,tại sao khi anh ra đi anh cứ đòi chia tay với em ,em biết anh muốn em được dzui ,anh không đành lòng để em ở lại đây 1 mình mà ngày đêm phải nhớ về anh ,nhưng mỗi khi anh nói lời chia tay với em anh có biết anh rất tàn nhẫn không ? Em đã hứa với anh ,hứa với chính bản thân em là sẽ chờ đợi 1 ngày nào đó anh về với em mà ,cho dù anh cho em chờ anh bao lâu , 1 năm , 2 .. 3 hay bao lâu em cũng sẽ chờ anh .Em ở đây thật sự rất buồn ,lúc nào em cũng nhớ anh ,rất nhiều anh à ! mà còn khóc nữa chớ ! :sosad: . Hôm nay có lẽ là đêm buồn nhất của em khi nhận được tin nhắn của anh , anh nói anh sẽ không về được vào ngày 2/9 này ,em buồn lắm ,hôm nay 1 mình em đã đi trên con đường mà anh và em thường hay đi ,em đã khóc rất nhiều .Chẳng hiểu sao em lại như vậy ,em đã cố kiềm chế để mình khóc thật khẽ , nhưng hiểu sao lúc đó em lại khóc to ơi là to ,em đã khóc thành tiếng và em đã gọi tên anh rất nhiều trong đêm tối :DD: Đến ngày tròn 1 năm mình quen nhau , có lẽ sẽ không ở bên nhau được ,chắc chắn là vậy nhưng em mong tình yêu của mình sẽ bền vững ,năm này không thể ở bên nhau thì năm nữa anh ha ! Mong là như vậy :plz: .Đã 2 tháng mình đã không ở bên nhau nhưng cái cảm giác ngày nào mình có nhau vẫn đọng trong trái tim em ,anh vẫn mãi là người em thương ,cho dù anh ở đâu đi nữa thì hình bóng của anh vẫn tồn đọng trong em ,không biết có phải em tham lam không ? nhưng em muốn em là của anh ,anh là của riêng em . Chúng mình sẽ là của nhau , phải vậy không anh ? Anh có chung cái y' kiến tham lam của em không anh ? Hãy nói là có đi anh ! ( Em sẽ rất hạnh phúc đó ) không lẽ anh không muốn người anh nói là anh thương nhất sẽ không hạnh phúc sao ?
Nói thì nói vậy thôi ,em biết còn tùy vào cái cảm giác , cái sự yêu thương của anh dành cho em để có chung 1 ý kiến tham lam của em .
One heart 0ne l0ve f0r U !

meoboteo
22-08-2006, 09:59 AM
Bạn là người may mắn khi có được một người quan tâm đến bạn. Hãy cố giữ lấy tình yêu của mình nha!

emkothenoi_viemqua_yeuanh
22-08-2006, 11:34 AM
Bạn có 2 thang' thôi , nhớ ng` ta đến khóc...còn tui....13 tháng mười mấy ngày rồi...tui khóc tới sưng con mắt , tới sáng luôn.... biết nhớ mà chẳng làm gì được....Nhưng tui cũng tin tình yêu tụi tui , bền vững như cái cảm giác của bạn lúc này. 2 đứa mình cố gắng giữ t/y này nghe.

Văn Kiện Nhi
24-08-2006, 08:12 AM
ok ! mình và bạn sẽ sống thật vui để chờ đợi T/y của mình . Tui sẽ hổng khóc nữa , khóc nhiều ---> xấu :P ,mai mốt T/y dzìa thấy mình dzị ---> chạy lẹ . Hihi