PDA

Xem đầy đủ chức năng : ...Nếu aNh biẾt...???...



emgaicodon88
22-08-2006, 02:59 AM
Nếu biết rằng sẽ chẳng gặp lại nhau
Anh đã ko buộc em bao tội lỗi
Em cúi lặng mặt úp vào bóng tối
Khổ thân em có nói được gì đâu

Nêu biết rằng sẽ chẳng gặp lại nhau
Anh đã ko hẹn em đêm ấy nữa
Để quá khứ chỉ còn là thương nhớ
Và... tương lai ít ra cũng ngọt ngào

Nếu biết rằng sẽ chẳng gặp lại nhau
Anh đã ko trách em yêu người khác
Điều đơn giản bây giờ anh mới biết
Thì.. em xa .... em đã quá xa rồi....:mecry:

prettyanhthu
24-08-2006, 01:25 PM
Nếu biết rằng sẽ chẵnng gặp lại nhau
em tha thứ hết những lổi sai lầm
những lời nói nhỏ em ko quan tâm
Nếu biết em ko buôn anh ra đâu

văn bờm tiên sinh
17-09-2006, 09:11 AM
cho nỗi nhớ trôi dần theo năm tháng :tim:
người yêu ơi - người yêu ơi :winking:
mình anh lang thang nơi đất lạ xa xôi
anh chẳng sợ ngày mùa đông rét mướt :DD:
chỉ sợ rằng giá buốt con tim thôi …

chuchuotdong_00
22-09-2006, 01:02 AM
Ngươi di mai nhu con tau vien xu
Để lại nơi này bến đợi ngàn năm
Tình có đậm sâu nước mắt mới trào dâng
Người yêu hỡi người là khúc tình ca đưa ta đến bến bờ hạnh phúc