PDA

Xem đầy đủ chức năng : Từ buổi ấy



thach_anh_tim
26-03-2005, 12:03 AM
Từ buổi ấy lòng anh ngơ ngẩn
Tiếng yêu thương thức dậy trong lòng
Em thắp lại trong anh tình yêu mới
Dẫu biết trên con đường hai lối
Của anh , em hai ngả khác nhau
Em bên ấy khung trời xứ lạ
Anh nơi đây cuộc sống chẳng thú gì
Xin đừng xé nát tim anh người yêu dâu nhé
Lệ em rơi ướt đẫm cả Phone rồi
Cả hai nơi đều là ở Đất người
Hẹn khi nào về Đất Việt ta chung đôi . :tim:

Chanh Chua
26-03-2005, 12:56 AM
Biển về đêm rì rào côn gió nhẹ
Vắng em rồi sóng vỗ gọi tên em
Bãi cát buồn tìm dấu chân quen
Môi anh nhớ nụ hôn trên biển vắng

Em đi rồi lòng anh quạnh vắng
Nhớ về em , nhớ ánh mắt môi mềm
Có bao giờ em nhớ biển về đêm
Trên bãi cát có một người đơn độc...

thach_anh_tim
27-03-2005, 01:07 AM
Biển về đêm rì rào côn gió nhẹ
Vắng em rồi sóng vỗ gọi tên em
Bãi cát buồn tìm dấu chân quen
Môi anh nhớ nụ hôn trên biển vắng

Em đi rồi lòng anh quạnh vắng
Nhớ về em , nhớ ánh mắt môi mềm
Có bao giờ em nhớ biển về đêm
Trên bãi cát có một người đơn độc...
Em đã hỏi anh thế nào là hạnh phúc ?
Anh trả lời rằng hạnh phúc là hy sinh
Sống cho người khác mà ko sống cho mình
Là cho đi mà ko cần nhận lại
Nếu như thế , phải chăng anh hạnh phúc ?
Bởi anh nhận hết đau khổ cho riêng mình ?
Sống kiếp này là chỉ để hy sinh
Là chỉ cho mà ko cần được nhận

Chanh Chua
28-03-2005, 12:59 AM
nếu bít ngài mai em lái chòng
tui dìa xả đội mượn cà nông
thục qua nhà em be trem phát
thai phèo mừn em đi lái chòng................haaaaaaaaaaaaaa

thach_anh_tim
28-03-2005, 02:29 AM
nếu bít ngài mai em lái chòng
tui dìa xả đội mượn cà nông
thục qua nhà em be trem phát
thai phèo mừn em đi lái chòng................haaaaaaaaaaaaaa
nếu biết rằng em đã lấy chồng
trời ơi người ấy có buồn không
có còn nhớ tới loài hoa cũ
tựa trái tim phai tựa màu hồng


nếu bít ngài mai em lái chòng
tui dìa xả đội mượn cà nông
thục qua nhà em be trem phát
thai phèo mừn em đi lái chòng................haaaaaaaaaaaaaa
nếu biết rằng em đã lấy chồng
trời ơi người ấy có buồn không
có còn nhớ tới loài hoa cũ
tựa trái tim phai tựa màu hồng :angel1:

onggia_ngoiomdan_ghita
28-03-2005, 07:15 AM
nếu biết rằng em đã lấy chồng
trời ơi người ấy có buồn không
có còn nhớ tới loài hoa cũ
tựa trái tim phai tựa màu hồng

nếu biết ngày mai em lấy chồng
anh về cô lẻ với phòng không
hận mình dám yêu không dám ngỏ
để bây giờ anh phải cảnh phòng không

thach_anh_tim
29-03-2005, 01:39 AM
nếu biết ngày mai em lấy chồng
anh về cô lẻ với phòng không
hận mình dám yêu không dám ngỏ
để bây giờ anh phải cảnh phòng không


nếu biết rằng em đã lấy chồng
anh về một mình khóc trong đêm
hằng ngày anh vẫn định nói ra
nhưng em lại không cho anh cơ hội :mad:

onggia_ngoiomdan_ghita
29-03-2005, 01:58 AM
nếu biết rằng em đã lấy chồng
anh về một mình khóc trong đêm
hằng ngày anh vẫn định nói ra
nhưng em lại không cho anh cơ hội
bé làm thơ sai luật thơ rồi bé à ! để anh làm lại nha !
nếu biết rằng em đã lấy chồng
anh về mình khóc trông đêm đông
tình anh ấp ủ bao ngày tháng
nhưng vì ai anh cứ phải ngóng trông

Babylove_83
29-03-2005, 02:15 AM
Nếu lỡ mai đây em lấy chồng
ANh hờn hay oán trách em không ?
Thuyền không chung bến nên lìa cách
Để khỏi trông mong nhạt má hồng

onggia_ngoiomdan_ghita
29-03-2005, 02:33 AM
wa hay quá

nếu biết ngày mai em theo trồng
anh về dạo bước giữa phố đông
để tìm lai những gì của dĩ vãng
một thời tình đẹp đến mê lòng

thach_anh_tim
29-03-2005, 08:32 AM
Nếu biết rằng em đă lấy chồng
Anh về bắt vịt nhổ sạch lông
Tiết canh làm được vài ba dĩa
Mượn rượu cho nguôi vết thương lo`ng

Chanh Chua
29-03-2005, 08:45 PM
nếu biết ngày mai em lấy chồng
anh dzìa cưới dzợ thế là xong
hai mươi năm sau con anh lớn
no sẻ thay anh trả hận lòng..............kha khaaaaa

thach_anh_tim
30-03-2005, 02:22 AM
mây suốt đời chỉ bay theo gió
em suốt đời chỉ mãi yêu anh

toiditimtoi_1987
30-03-2005, 03:29 AM
mây suốt đời chỉ bay theo gió
em suốt đời chỉ mãi yêu anh

yêu anh sao em nỡ lấy chồng
để lại cho anh nỗi nhớ mong
đứt ruột nhìn em bước theo chồng
hỏi lại tiếng yêu có thiệt hông.

onggia_ngoiomdan_ghita
30-03-2005, 10:46 PM
mây suốt đời chỉ bay theo gió
em suốt đời chỉ mãi yêu anh

mây suốt đời chỉ bay theo gió
gió vô tình nào có hay đâu
như tình yêu của hai chúng ta đó
em muôn đời có hiểu được nó đâu

thach_anh_tim
31-03-2005, 01:35 AM
em yêu anh ai ai cũng biết
chỉ có anh là không biết mà thôi

thach_anh_tim
01-04-2005, 01:45 AM
thời gian trôi như cơn gió lạc đường
em vẫn chờ những điều không hy vọng
anh không biết và suốt đời không biết
có một người luôn dõi theo anh

fantasy_girl
01-04-2005, 03:38 AM
Nước vô tình ngàn năm vẫn chảy
mây vô tình mây cứ mãi trôi
Trăng vô tình trăng bay theo gió
Người vô tình chẳng hiểu lòng em.

thach_anh_tim
03-04-2005, 12:10 AM
Cha mẹ coi em như vàng như ngọc
Anh coi em như cỏ mọc ven đường .