PDA

Xem đầy đủ chức năng : chỉ có em yêu anh thôi phải ko anh



anh_hao_hoa88
21-08-2006, 10:42 PM
[B]Chẳng lẽ đêm nào em cũng phải khóc hã anh, em đến với anh ko 1 chút suy nghĩ, yêu 1 cách cuồng nhiết, yêu 1 cách say đắm đến nỗi em ko còn là em nữa vi em nghĩ rằng mình đã trao đúng người , và chính đó cũng là sư. lầm lẫn lớn nhất trong đời em khi nhận ra rằng.... anh ko hề yêu em nhu em đã nghĩ,em đã nói lời chia tay dù lòng em rất đau , đau lắm anh có biết hay ko và anh cũng đồng ý,sự đồng ý 1 cách rất vui vẻ của anh đã làm em thật sự shock, giờ em chỉ biết khóc va đau khổ khi bi. mất hết tất cả và giờ em phải làm sao đây hả anh, anh ơi sao anh lai. đối xữ với em như vậy,em sẽ khóc sẽ khóc đến khi nào em hết nước mắt lúc đó em hi vọng em sẽ quên được anh , em chúc anh lun được hạnh phúc va tìm được người như anh mong muốn .EM YÊU ANH NHIỀU LẮM ANH BIẾT KO ANH[/B

emkothenoi_viemqua_yeuanh
22-08-2006, 02:42 AM
biết ng` ta như vậy mà vẫn đau lòng. Hõi coi có đáng hông? Nước mắt mình chỉ rơi cho chính mình hay cho 1 ng` thực sự đáng làm mình khóc thôi

meoboteo
22-08-2006, 08:28 AM
Tui cũng đồng ý với bạn đó. Anh ta ko xứng đáng được yêu nhiều thế! Vứt bỏ cái suy nghĩ đó đi là tốt nhất!

Mà quên mất ko hỏi emkothenoi viemqua yeuanh tên gì vậy?

anh_hao_hoa88
22-08-2006, 09:00 PM
giờ bít sao bây giờ , iu quá làm sao quên được chứ, huhhuu anh ơi anh có hiểu em yêu anh lắm ko hả anh, anh ko thể yêu em được hả anh, hãy cho em 1 tình cảm của anh đi dù là 1 chút thôi anh à

nghilang_91
22-08-2006, 09:27 PM
yêu như dzậy để làm gì , người ta có yêu mình đâu , chẳng phải bạn đã bảo hắn rất vui vẻ khi bạn nói lời chia tay sao , có lẽ người đó thật sự ko yêu bạn , và lời chia tay chính là sự giải thoát cho cả hai đấy , đừng buồn và đừng khóc nữa , hãy quên đi .

anh_hao_hoa88
28-08-2006, 02:55 PM
hichic ko biết sao bây giờ. chỉ chờ thời gian làm cho em ween anh thôi, nhưng em vẫn lun lun chờ đợi anh, anh có biết ko anh

meoboteo
28-08-2006, 05:26 PM
Quên đi tình yêu là việc khó nhất...........:rain:.............nhưng vứt bỏ tình yêu là việc dễ nhất người ta có thể làm.............:rain:............!

meoconthichdua
28-08-2006, 07:56 PM
Hãy quên đi...dù khó cũng phải quên...quên hết....không đáng nhớ....ok

anh_hao_hoa88
29-08-2006, 10:20 PM
huhuhuh quên ư, nói thì dễ lắm, nhưng khi anh goig điện hay hõi thăm ko kiềm lòng đc,vẫn còn yêu anh nhiều lắm, nhiều lắm anh ơi

anh_hao_hoa88
29-08-2006, 10:20 PM
huhuhuh quên ư, nói thì dễ lắm, nhưng khi anh goig điện hay hõi thăm ko kiềm lòng đc,vẫn còn yêu anh nhiều lắm, nhiều lắm anh ơi

♥† Dung †♥
29-08-2006, 10:59 PM
Sau bao đau đớn em mới nhận ra,tình yêu của anh ko chỉ dành cho riêng mình em....buồn...đau....nhưng biết làm sao đây khi em và anh ko cùng chung 1 con đường.....:)??

anh_hao_hoa88
30-08-2006, 09:15 AM
em và anh la 2 đường thăng song song, nhưng em tin có 1 ngày nó sẽ gặp nhau tại 1 điểm cuối cùng của cuộc đời, em chờ anh

meoboteo
30-08-2006, 09:26 AM
Hỏi thăm thì dập máy..........:rain:.........!

NGA VOI
30-08-2006, 09:08 PM
bùn quá!đừng níu kéo khi người ta ko thuộc về mình
ko phải là dễ dàng nhưng nên giữ nó trong tim như 1 kỉ niệm đẹp

anh_hao_hoa88
05-09-2006, 07:55 AM
giờ đây chắc anh cũng đã yên ổn trong tình cảm cũa anh rồi phải ko anh và anh vẫn biết có 1 người vẩn luôn luôn theo dõi sau lưng anh nhưng anh vẫn mặc kệ đúng ko anh, em đã điên đã quá điên rồi, ước gì 1 trong 2 đứa chết đi thì tốt hơn đúng ko anh , i will forger u , i try try but i stil love and miss u so much ,honey

anh_hao_hoa88
27-09-2006, 10:11 AM
giờ thì say goodbye rồi hehehehe i have another boyfriend , he love me toooooo much