Xem đầy đủ chức năng : Ngày em đến và rồi em ra đi!
tronghung
21-08-2006, 08:00 AM
Đã từ lâu rồi anh không còn được nghe lại giọng nói cũng như nụ cười của em,em đã ra đi mà không nói với anh dù chỉ là một tiếng.Bây giò khi ở nơi đất khách em co được vui không,cho dù em không còn cần anh nưa nhưng những tình cảm em dàng cho anh thời gian qua anh sẽ chân trọng và không bao giờ quên.ở nơi đó em hãy sống vui nhé,cầu chúc những tình gì tốt đẹp nhất luôn đến bên em.Mong sao một ngày nào đó em tình cờ đọc được nhưng dòng chữ này và hãy về bên anh.Chúc em mãi vui.
Tình là gì vậy mà khiến lòng ta đau khổ ?
anh_hao_hoa88
21-08-2006, 09:20 AM
bạn đừng bùn nha bạn,mình cũng từng bỏ 1 người ma mình yêu ra đi nè, nhưng mình cũng đau khổ ko kém gì người ở lại đau bạn à, mong bạn hiểu cho nổi khổ mà ko nói đc. của người đi
forever love
21-08-2006, 10:40 AM
cuộc sống đôi khi thiệt quá nhẫn tâm quá hả ,luôn làm cho con người ta phải chia cách
emkothenoi_viemqua_yeuanh
21-08-2006, 11:04 AM
tình yêu là phũ phàng là cay đắng và là thứ tình ko nhân đạo...hix.hix...
thu_lovely_qn
21-08-2006, 08:35 PM
hì
đúng đó bạn ơi ! bạn đừng quá buồn nha?
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.