PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đoản khúc mùa thu



tigontranghp
20-08-2006, 04:40 AM
.............Xuân là mùa của xum họp
...............................Hạ là mùa của chia li
..........................................Đông là mùa của rét mướt
.................................................. .Còn thu là mùa của thương nhớ và phôi pha
Sáng chớm lạnh, cô gái ngồi bên khung cửa sổ vô tình bắt gặp nàng thu.Nàng khoác trên mình chiếc áo dệt lá vàng bất chợt ùa đến từ xứ sở xa xôi, ....hành trình đi xâm lấn lòng người và cảnh vật nơi đây được nàng thu khai hội bằng một cơn gió se lạnh lòng người...
Những chiếc lá cuối hạ chớm xoay người run rẩy bứt khỏi cành, nắng thủy tinh muôn ngàn sắc màu...lá rơi và rơi...dệt lên tấm thảm vàng óng vô tận, không gian dần nhuộm ánh vàng sắc thu....
Mùa thu-mùa của phôi pha, đã gieo vào lòng người, đánh thức dậy nỗi cô đơn tiềm ẩn.Không gian giăng đầy sự nhớ nhung, những linh hồn cô đơn thả ra tiếng thở dài để gọi nhau.Xa kia , có cô gái tựa cửa chờ đợi điều chi ?ánh nhìn sâu hút vào không gian vời vợi.Nét buồn không xác định duyên cớ ,hay tại cái mùa phôi pha ấy đã đánh thức dự cảm mơ hồ về độ phai tàn của tuổi xuân?!
Lắng nghe anh...!Lắng nghe cái xào xạc của tiếng thu, nghe tiếng lòng thổn thức của ai đó đang gọi ai.Nghe nhịp đập của con tim khát khao tìm đôi lứa
Anh có thấy không ?!Người ta bảo mùa thu là mùa của thương nhớ.....anh sẽ còn mất ngủ nhiều bởi mùa thu, em cũng sẽ còn mất ngủ nhiều bởi mùa thương nhớ này.Nhưng không sao anh nhỉ? biết bao nhiêu kẻ trên trái đất này rất thèm cái mất ngủ của chúng ta.Nỗi buồn này thật là đáng yêu biết mấy....
Thơ vốn là thu của lòng người, mà thu lại là thơ của đất trời......Có cô gái khát khao tình đôi lứa....đi trong rừng thu ,kết từng chiếc lá vàng ...dệt bài thơ tặng người phương xa.....

Người đâu gặp gỡ làm chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không ?

trai_sành điệu
21-08-2006, 04:51 AM
Thu là thơ của lòng người-thơ là thu của đất trời.
Mùa thu sắp đến rồi, cô công chúa nhỏ này sao còn ở HP làm gì, hi vọng M về HN, thu HN đẹp hơn nhiều.Và mọi ai người cũng nhớ M .
Nhớ năm ngoái , HN vào thu , cả bọn lang thang trên những con phố ngập đầy hoa sữa, khi đó M đâu có buồn như bây giờ.
Mùa thu , lại có ánh mắt mơ màng của cô gái , có dáng người tựa cửa nhìn xa nghĩ ngợi gì.Bây giờ mùa thu ở nơi ấy ,em có buồn và thấy lẻ loi không ?

themanwhowalkalone
21-08-2006, 07:27 AM
Lâu rồi mới thấy Ti gôn post bài nhỉ.Bạn dạo này chắc vẫn khoẻ chứ , Theman hi vọng được đọc nhiều bài của bạn.
Lại một mùa thu nữa đã đến.Mùa thu là mùa của thương nhớ , phôi pha nhưng cũng là mùa tựu trường.Chúc mọi người có một năm học mới thành công.Khởi đầu bằng một mùa thu lãng mạn nhé

phong_phiêu lãng
21-08-2006, 08:53 AM
Nhớ người con gái có ánh mắt buồn như hồ nước mùa thu.Giá như được thấy em rạng rỡ tươi cười , có lẽ anh đã chấp nhận rút mà lòng đỡ cảm thấy đau.Người ta bảo em là cô gái lạnh lùng , lạnh như sương khói mùa thu , mơ màng huyền ảo khó nắm bắt.Không phải vậy , anh biết không phải vậy,đằng sau con người ấy anh vẫn biết là em , cô gái có nụ cười như mùa thu tỏa nắng, nụ cười vào tận đáy tim.Hạnh phúc của em xem như của anh đấy em có biết không ?Thu đến rồi , dù em có quyết định thế nào anh cũng chấp nhận ,chỉ cần anh biết chắc rằng em đang hạnh phúc.Hãy cho anh thấy lại nụ cười kia một lần cuối cùng được ko em?

cogaithichdua_09
22-08-2006, 09:18 AM
Tất cả những bài Ti gôn post đều rất hay, nhưng hình như văn chương của bạn cũng có một cái gì đó rất kiêu kì.Nó không được bình dân cho lắm.Có phải nó cũng giống con người của bạn không?
Những bài bạn post đều do bạn tự viết à ?

tôi_đi_tìm_em
23-08-2006, 04:10 AM
Bạn nói đúng đấy.Bạn tigontranghp này thuộc tầng lớp quý tộc nên đương nhiên không được bình dân như những người khác."Giai nhân của HHT " thì phải kiêu kì rồi, nhưng viết vẫn hay đấy chứ nhỉ .Cách sử dụng từ ngữ của Ti tôn rất chuyên nghiệp.Ti gôn à, mình có lời khen bạn đấy.ĐOẢN KHÚC MÙA THU của bạn đã gợi được rất rõ sắc thái của mùa thu.

hướngdương90
23-08-2006, 05:33 AM
bài của chị Ti gôn và anh Player như là hai bài đối nhau ấy.hay nhỉ .Em thấy anh player dạo này cũng lãng mạn thật, mọi lần thấy anh toàn post bài sưu tầm , tự dưng hôm nay đọc được bài anh tự viết , bất ngờ quá.Anh viết có kém gì chị Ti gôn đâu .
Sắp đến mùa thu , đúng là sắp đến mùa thu , HN lại sắp ngập đầy hoa sữa, hình như mùa thu thường làm cho ai cũng trở nên lãng mạn.Tiết trời thu thật là dễ chịu .Không biết có lúc nào Hướng dương tựa cửa nghĩ về anh nào không đây.hihi

tigontranghp
23-08-2006, 09:13 AM
Tất cả những bài Ti gôn post đều rất hay, nhưng hình như văn chương của bạn cũng có một cái gì đó rất kiêu kì.Nó không được bình dân cho lắm.Có phải nó cũng giống con người của bạn không?
Những bài bạn post đều do bạn tự viết à ?
Theo bạn thế nào là văn chương bình dân ?tôi không hiểu khái niệm VĂN CHƯƠNG BÌNH DÂN và VĂN CHƯƠNG KIÊU KÌ cho lắm.Còn bạn hỏi con người tôi thế nào thì tôi thấy hình như bạn đã có câu trả lời rồi thì phải.Tôi đâu cần phải giải thích nếu như bạn đã có thành kiến trong đầu từ sẵn.Cứ nghĩ theo cách nghĩ của bạn đi .Bạn nghĩ tôi thế nào thì tôi là thế đó.Vậy thôi.Chúc bạn luôn vui và cảm ơn về lời khen.
TẤT CẢ NHỮNG BÀI TÔI POST ĐỀU THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TÔI BẠN Ạ.

dontcry_kitty
23-08-2006, 10:34 PM
Trước đây ta không thích thu cho lắm,không thích những cành cây gầy guộc đổ lá xuống đường,không thích những cơn gió heo may yếu ớt,cái nắng nhạt nhòa lúc nào cũng gợi buồn gợi ảo.Đối với ta thu như một cô gái quá hiền lành quá rụt rè,quá thiếu cá tính và yếu ớt.Ta thích sự lạnh lùng và cay nghiệt nhưng đầy mạnh mẽ của mùa đông hơn...và cứ như thế đối với ta...thu..cũng như bao mùa khác...
Nhưng nàng thu dường như bị thu hút bởi ta.Nàng yêu ta.tình yêu dường như làm đổi thay tất cả,nàng trêu cợt ta bằng những ngọn gió heo may lơi lả ve vuốt da mặt khi ta phóng xe trên đường.Đánh thức linh hồn ta bằng những phiến lá xoay tít trong không gian.Quyến rũ ta bằng màu trời xanh lồng lộng.Ta có rung động không?có lẽ là một chút...Ta chợt nhận ra nàng thu cũng có nét duyên thầm e ấp sau cái vẻ yếu đuối gầy guộc kia.Và kể từ đó ta biết về một mùa mới trong năm...mùa thu!!
Rồi em đến bên ta trong cái tiết thu kì diệu.Em là hóa thân của thu,mái tóc như một cơn gió heo may,làn da như sương thu buổi sớm,và đôi mắt,đôi mắt..ta muốn chết lặng trong mặt nước mùa thu đó.Thu là em..em là thu...đẹp.Ta ngây ngất,ta chuếnh choáng trong men thu,một thứ men nhẹ nhàng mà đầy ma lực.Đối với ta lúc đó thu không là một mùa,thu là em,thu là một đời.....

tea_young
24-08-2006, 01:15 AM
Thu .

Ngày ấy , ko biết yêu Thu từ lúc nào , từ lúc nhận được chiếc Lá rụng kẹp trong quyển vở ai đó mượn nhờ hôm qua , hay từ lúc cái Gió Lạnh tràn về , hay là hai má hồng thắm đỏ khi chợt se ..
Bây giờ , đã biết yêu THU khi trong mơ còn thức ,yêu Thu với nỗi nhớ cồn cào , yêu Thu với cơn Gió làm dzịu mát tâm hồn ...

Mong lắm nhé , Thu yêu .

dontcry_kitty
24-08-2006, 09:39 PM
Thu .

Ngày ấy , ko biết yêu Thu từ lúc nào , từ lúc nhận được chiếc Lá rụng kẹp trong quyển vở ai đó mượn nhờ hôm qua , hay từ lúc cái Gió Lạnh tràn về , hay là hai má hồng thắm đỏ khi chợt se ..
Bây giờ , đã biết yêu THU khi trong mơ còn thức ,yêu Thu với nỗi nhớ cồn cào , yêu Thu với cơn Gió làm dzịu mát tâm hồn ...

Mong lắm nhé , Thu yêu .
Lâu lắm rồi mới gặp lại tea young cứ tưởng là không bao giờ gặp lại nữa,Còn nhớ "Cố nhân" không,hay anh đã trở thành"mùa thu xưa chìm vào bao mùa cũ mất rồi?'

trai_sành điệu
25-08-2006, 04:01 AM
mắt em buồn như hồ nước mùa thu , dáng em gầy mang hình hài thu chớm lạnh, nụ cười như mùa thu tỏa nắng .Có phải em chính là nàng thu?

lovely_02
25-08-2006, 08:01 AM
Sáng thức dậy đến trường như mọi khi , tự dưng bỗng cảm thấy cảnh vật hôm nay khác lạ.Thì ra thu đã đến rồi , những cơn gió nhẹ nhẹ vương lên má, gió cuốn từng tán lá trên đường đến trường.Tự dưng thấy lòng minh nâng nâng,thu đem đến cho con người cảm giác dễ chịu khó gọi tên

tuyệt_tình_cốc
25-08-2006, 08:26 PM
Bài của Tigontranghp và Player là hai bài đối khá hay về mùa thu.Mỗi bài có một cái hay riêng.Mấy bạn này văn thơ ghê quá, nói được cảm xúc của mình thật là một điều không dễ

hướngdương90
26-08-2006, 02:40 AM
Mùa thu dễ chịu nhưng mà phải đi học.Mình ghét nhất đi học , được nghỉ ở nhà chiều nào cũng đi ăn kem hồ Tây sướng hơn

hotaru_216
26-08-2006, 03:26 AM
Thu à ????? Sài Gòn dường như ko có mùa thu, chỉ có mùa nắng và mùa mưa mà thôi , mấy hôm nay thời tiết chợt se lạnh có phải chăng là mùa thu? Quanh năm cây cối lá xanh tốt, giờ đây cũng bắt đâu thay lá, phải chăng là mùa thu? Học trò đến trường cũng vào mùa thu? Mùa thu...... tôi vẫn chưa hình dung được là nó đẹp đến mức nào nhưng chắc sẽ khác với mùa nắng và mùa mưa trong Sài Gòn.......
Chợt ứơc gì được một lần ra ngoài Bắc để hưởng thụ lấy một khoảnh khắc đẹp của mùa thu, được đắm trong thời tiếc se lạnh gợi chút buồn của mùa thu, ước gì có một ai đó gửi một chút thu vào trong Sài Gòn này......................

meoboteo
26-08-2006, 11:18 PM
Thu.............:rain:......?
Gió......:rain:........ngọt......:rain:......
Sâu thăm thẳm...........:rain:........khoảng trời...:rain:.......
Đêm mưa .......:rain:..........chờ đợi.......:rain:.........
Lá.........:rain:...... nhớ người.........!

BOY...XXX....GIRL
28-08-2006, 12:59 AM
Mùa thu
màu của những cơn gió se lạnh .. mùa của một chút nắng hanh hao ..
Một mùa Thu nữa lại trở về , mang theo những chiếc lá vàng rơi .. những cơn gió phiêu du mênh mang trong những cánh đồng , những triền sông rồi trở về vui đùa trên những tán lá .. cuón thành từng vòng rồi tung lên , vang trong ngàn tiếng cười vỡ òa một không gian mùa thu .. Mùa thu - mùa của những cơn gió heo may nho nhỏ .. se se lạnh ..nhưng bông cúc vàng rực rỡ khoe mình dưới ánh nắng ban mai . Bàu trời đã thay một màu áo mới bằng sắc vàng của mùa thu . Mỗi độ Thu về cho ta cảm giác buồn mang mác .. nhớ vu vơ
đến nao lòng một điều gì đó , một ai đó .. trong lòng trỗi dậy một cảm giác thương yêu .. Cảm giác tưởng chừng như đã ngủ vùi .. Mùa thu là thế đó .

lovely_02
05-09-2006, 05:14 AM
............Xuân là mùa của mai nở
..........................................Hạ là mùa của lá rơi
.............................................Đôn g là mùa của những cây thông tỏa sáng
.................................................. .......Còn thu là mùa của thương nhớ và phôi pha
Đêm tĩnh mịt, chàng trai ngồi bên chiếc máy tính lắng nghe bài hát ấy.Nhắm mắt lại thả hồn mình vào bài hát ,vào nhạc điệu của sóng vỗ ,lắng nghe nhịp đập trái tim của ngừơi ở nơi xa xôi,...phá giây phút tĩnh lặng và đi vào cõi lòng bằng tiếng đàn ghita và giọng hát của ngừơi con gái dệt nên một đêm thu thấm đượm trong lòng người con trai .
Lời bài hát lại cứ mãi ngân lên "I miss you now. where you going ? "
Mùa thu-mùa của một duyên phận, đã ban cho một ngừơi nỗi nhớ và yêu thương .Đã làm tan chảy trái tim nguội lạnh chưa một lần rung động ,đánh thức một nỗi khát khao tình yêu mãnh liệt .
Hãy lắng nghe ...!Lắng nghe cái rì rào của tiếng sóng vỗ, nghe tiếng lòng thổn thức của ai đó đang gọi ai.Nghe nhịp đập của con tim khát khao tìm đôi lứa
Em có nghe không ?!Nghe tiếng sóng đang vỗ rì rào và tiếng nhạc rộn ràng của con tim anh .....Anh sẽ còn mất ngủ nhiều bởi bài hát của mùa thu ấy và cũng sẽ còn mất ngủ nhiều khi tiếng sóng của lòng anh vẫn rì rào âm ĩ.Nhưng không sao ? biết bao nhiêu kẻ trên trái đất này vẫn không bao giờ cảm nhận được cái cảm giác tuyệt vời khi nghe bài hát đó ,bài hát của mùa thu của một ngừơi đã gửi cho anh.Cái cảm giác dâng trào khi nghe bài hát đó thật tuyệt vời biết bao...mà chưa bao giờ anh lại có được cái cảm giác ấy
Biển vốn là tâm hồn của lòng "ngừơi" .Thu lại là khỏanh thời khắc làm nên duyên phận.Còn "Sao" lại chính tâm hồn của anh......Có chàng trai vẫn kiên nhẫn "mua" từng ngôi sao của niềm tin và hi vọng ......đi trong bầu trời đêm thu.....rãi lên bầu trời những vì sao sáng...dệt thành sự cầu nguyện cho ngừơi phương xa.....yên bình ,yên bình , hạnh phúc và vui vẻ

Tình yêu bắt đầu từ những rung động nhỏ
Khi thấy sao băng rơi hỏi ai không ngừơi mắt nhìn
Player có thấy bạn thay đổi rất nhiều không ?:lelele: .Bài của bạn là một bài trả lời rất tương xứng cho "ĐOẢN KHÚC MÙA THU" của Ti gôn.Lovely vừa phát hiện ra khả năng viết của Player cũng rất tốt.
Tuy nhiên có một câu Lovely ko hiểu lắm :"..thu lại là khoảnh thời khắc làm nên duyên phận.Còn "SAO" lại chính tâm hồn của anh ??? ngôi sao ở đây có nghĩa gì? hìn như mùa thu bầu trời ít sao lắm /Có lẽ đó là cảm xúc riêng của bạn chăng?

bằng_lăng_tím
05-09-2006, 08:08 AM
Hay quá nhỉ.Mọi người viết hay quá.Thu đến rồi , lại nhớ những ngày còn trẻ con, chỉ mong cho trung thu đến...vậy mà đã lâu lắm rồi

BOY...XXX....GIRL
05-09-2006, 11:07 PM
Thu à ????? Sài Gòn dường như ko có mùa thu, chỉ có mùa nắng và mùa mưa mà thôi , mấy hôm nay thời tiết chợt se lạnh có phải chăng là mùa thu? Quanh năm cây cối lá xanh tốt, giờ đây cũng bắt đâu thay lá, phải chăng là mùa thu? Học trò đến trường cũng vào mùa thu? Mùa thu...... tôi vẫn chưa hình dung được là nó đẹp đến mức nào nhưng chắc sẽ khác với mùa nắng và mùa mưa trong Sài Gòn.......
Chợt ứơc gì được một lần ra ngoài Bắc để hưởng thụ lấy một khoảnh khắc đẹp của mùa thu, được đắm trong thời tiếc se lạnh gợi chút buồn của mùa thu, ước gì có một ai đó gửi một chút thu vào trong Sài Gòn này......................
Hãy tìm một người tri âm hay một người tri kỉ:) . lúc đó cảm xúc của cô ấy cũng là của bạn . Và bạn sẽ cảm nhận được cái đẹp của mùa thu Miền Bắc.Nói nghe có vẻ hơi mơ hồ , nhưng bạn cứ thử đi thì biết liền:type:

hotaru_216
08-09-2006, 08:33 AM
Một người tri âm............một người tri kỉ..........chắc phải kiếm cô nào tên là Thu phải ko bạn.........? Vì như thế mời có thể biết Thu là như thế nào..........?......^_^........

cogaithichdua_09
08-09-2006, 09:12 AM
Theo bạn thế nào là văn chương bình dân ?tôi không hiểu khái niệm VĂN CHƯƠNG BÌNH DÂN và VĂN CHƯƠNG KIÊU KÌ cho lắm.Còn bạn hỏi con người tôi thế nào thì tôi thấy hình như bạn đã có câu trả lời rồi thì phải.Tôi đâu cần phải giải thích nếu như bạn đã có thành kiến trong đầu từ sẵn.Cứ nghĩ theo cách nghĩ của bạn đi .Bạn nghĩ tôi thế nào thì tôi là thế đó.Vậy thôi.Chúc bạn luôn vui và cảm ơn về lời khen.
TẤT CẢ NHỮNG BÀI TÔI POST ĐỀU THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TÔI BẠN Ạ.
Mình thực sự ko có ý gì cả.Có lẽ TG đã hiểu sai ý mình

Kedensau81
08-09-2006, 10:53 AM
Thu.. em thật đẹp nhưng sao quá...lạng lùng
Chẳng phải bởi Thu.. mà cây trụi lá...
Gió hiu hắt.....tê tái lòng người
Nắng chẳng thể rực rỡ như nắng vẫn từng thế...:rain:....


Tigon thích Thu à ..tui cũng hiểu được 1 phần nào.....

tôi_đi_tìm_em
08-09-2006, 11:04 PM
Một người tri âm............một người tri kỉ..........chắc phải kiếm cô nào tên là Thu phải ko bạn.........? Vì như thế mời có thể biết Thu là như thế nào..........?......^_^........
Bạn này vui tính nhỉ .Ý của người ta là con gái MB sẽ kể cho bạn nghe về mùa thu MB , và sự đồng cảm của bạn với cô ấy sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn những gì cô ấy kể qua lời nói

hotaru_216
09-09-2006, 04:14 AM
Hi vọng là sẽ tìm thấy........một nàng Thu...............để có thể thấy được bầu trời xanh ngắt...........ao thụ lạnh lẽo nước trong veo.............của Nguyễn Khuyến , để thấy cả "Rừng phong thu đã nhuộm màu quan san " trong Kiều..................

hongnaohongchangcogai
10-09-2006, 07:42 AM
Tháng 9 của ngày lễ Độc Lập... Tháng 9 của ngày tựu trường sau 3 tháng hè không gặp thầy cô,bạn bè...Tháng 9 của Thu...Uh thu về đấy...Hè đã tạm biệt và mang đi cái nóng như lửa...cái nắng gắt gay...để nhường chỗ cho nàng Thu yểu điệu xinh xắn và dịu dàng...
Thời tiết của Singapore đang dần chuyển sang mùa mưa...Nó làm ta nhớ đến mùa Thu nồng nàn,đắm đuối của HP...
Thu ơi ... nhớ Thu quá...Thu đem đến cho ta mùi hoa sữa ngất ngây trong trắng...Thu đem đến cái lạnh se se chứ không khắc nghiệt như mùa Đông...để ta có thể nắm tay người ấy và cảm thấy ấm lòng... Thu tặng ta những khoảng trời cao trong xanh,những khoảnh khắc đẹp đến bất ngờ...Thu gửi ta những khoảng lặng trong lòng để nghĩ suy để trải lòng mình với người với đời...
Ôi ta yêu và nhớ Thu biết chừng nào...

bằng_lăng_tím
10-09-2006, 10:38 PM
Vậy là thu đã đến thật rồi , sáng nay trời đã vào tiết thu, mình đã cảm nhận được cái lạnh lẽo của những cơn gió đầu mùa, thu đến rồi mọi người ơi

hotaru_216
11-09-2006, 06:46 AM
Thật là chán................trong HCM chỉ toàn mưa và mưa...............mưa dầm dề.............mưa như trút nước..............mưa xối xả............mưa ào ạt............lạnh thấu xương nhưng chẳng phải cái lạnh của mùa thu................Sài Gòn sáng nắng chiều mưa..............con gái Sài Gòn hình như cũng vậy.................biết tìm đâu...........Thu ơi...........

Thật là chán................trong HCM chỉ toàn mưa và mưa...............mưa dầm dề.............mưa như trút nước..............mưa xối xả............mưa ào ạt............lạnh thấu xương nhưng chẳng phải cái lạnh của mùa thu................Sài Gòn sáng nắng chiều mưa..............con gái Sài Gòn hình như cũng vậy.................biết tìm đâu...........Thu ơi...........

cogaithichdua_09
11-09-2006, 11:25 PM
Mùa thu có lẽ là mùa đẹp nhất trong năm

tuyệt_tình_cốc
17-09-2006, 04:39 AM
hoa sữa ngập lối về đêm đêm.Cứ đến thu là ta lại xao xuyến bởi mùi hương hoa sữa.nhớ một người con gái đã xa

hướngdương90
17-09-2006, 08:10 AM
Thật là chán................trong HCM chỉ toàn mưa và mưa...............mưa dầm dề.............mưa như trút nước..............mưa xối xả............mưa ào ạt............lạnh thấu xương nhưng chẳng phải cái lạnh của mùa thu................Sài Gòn sáng nắng chiều mưa..............con gái Sài Gòn hình như cũng vậy.................biết tìm đâu...........Thu ơi...........

Thật là chán................trong HCM chỉ toàn mưa và mưa...............mưa dầm dề.............mưa như trút nước..............mưa xối xả............mưa ào ạt............lạnh thấu xương nhưng chẳng phải cái lạnh của mùa thu................Sài Gòn sáng nắng chiều mưa..............con gái Sài Gòn hình như cũng vậy.................biết tìm đâu...........Thu ơi...........
hay là bạn ra HN chơi đi ,HN đang thu đó,tha hồ mà ngắm ,hihi

caykeomut
17-09-2006, 08:16 AM
sài gòn ko có vẻ đẹp như mùa thu phương bắc .Ở sài gòn đã hơn 3 tháng và lúc nào cũng chỉ nhớ không khí mùa thu xưa , cả những món ăn nữa chứ .............hixhixhix

lovely_02
17-09-2006, 10:12 PM
Mùa thu phương Bắc không chỉ đẹp bởi tiết trời , mà còn đẹp bởi chính sự thay đổi trong lòng người mỗi độ thu về.Thu về , con người thấy cần thiết có đôi hơn, thấy thèm khát tình yêu hơn

trai_sành điệu
19-09-2006, 01:20 AM
em đi rồi , thu còn đẹp cho ai?.mắt em buồn đâu phải tại mùa thu,tại anh bất tài chẳng thể giữ nổi em ? tại trái ngang hay tại số mệnh cứ bắt anh phải nhìn đôi mắt buồn ấy mà lặng câm , mà day dứt ???

BOY...XXX....GIRL
19-09-2006, 08:07 AM
Thu của Ti gôn hay và lãng mạn như vậy mà .Dạo này không thấy Ti gôn vào HHT, cầu mong bạn vẫn vui vẻ .Bạn có một người hâm mộ là BOY đấy.Hi vọng vẫn được đọc bài của Ti gôn thường xuyên

hướngdương90
20-09-2006, 04:00 AM
Mùa thu phương Bắc không chỉ đẹp bởi tiết trời , mà còn đẹp bởi chính sự thay đổi trong lòng người mỗi độ thu về.Thu về , con người thấy cần thiết có đôi hơn, thấy thèm khát tình yêu hơn
QUá đúng, quá đúng .Mùa thu khiến mình thấy cô đơn hơn, muốn có bạn hơn.Dạo này gần đây , mùa thu về hay sao mà làm mình buồn thật, tự dưng cứ thấy buồn

caykeomut
20-09-2006, 08:47 AM
đi trên những con đường SG thèm một mùi hoa sửa

lãng tử buồn
21-09-2006, 01:11 AM
Mùa thu , mùa của nỗi buồn muôn thủa............................buồn.......... ........thật buồn

picasso
28-09-2006, 11:21 PM
Còn nhớ không "Mùa thu vàng của Levitan "?

không nên biết
29-09-2006, 06:59 PM
Mùa thu-mùa của phôi pha, đã gieo vào lòng người, đánh thức dậy nỗi cô đơn tiềm ẩn.Không gian giăng đầy sự nhớ nhung, những linh hồn cô đơn thả ra tiếng thở dài để gọi nhau.Xa kia , có cô gái tựa cửa chờ đợi điều chi ?ánh nhìn sâu hút vào không gian vời vợi.Nét buồn không xác định duyên cớ ,hay tại cái mùa phôi pha ấy đã đánh thức dự cảm mơ hồ về độ phai tàn của tuổi xuân?!



Tuyệt vời , chỉ có thể nói được một câu như thế.
Lãng mạn và sâu lắng.Bạn có cách viết rất tinh tế , tôi cho rằng ngoài đời bạn cũng phải là một người khá tinh tế mới có thể viết được những câu văn thế này.:2u:.Bạn đã làm toát lên thần thái của mùa thu cũng như mô ta được cảm xúc trong lòng người mỗi độ thu về.Dạo qua HHT thấy bạn thực sự đáng nổi bật

traihp_sát gái
30-09-2006, 04:32 AM
oạch , viết hay thật đấy

Hàn Cát Nhi
30-09-2006, 06:20 AM
Một chút bồi hồi , một chút xúc động...vì những lí do cực kì mơ hồ
Chẳng lẽ cũng có người nghĩ như mình sao , chẳng lẽ trên trái đất này còn có kẻ thứ hai giống mình....Đừng trớ trêu như vậy cuộc đời à
Đừng đùa với ta như vậy chứ....
Ta níu mùa thu -...liệu có được ko đây

phong_phiêu lãng
30-09-2006, 11:37 PM
Mùa thu nơi đất khách -buồn tê tái.Kỉ niệm trôi qua trên những con đường giá lạnh, mong thấy một hình dáng thân quen nhưng chỉ nhận được những điều xa lạ
Đi trên phố người , chợt nhớ mùi hương ngọc lan nơi quê nhà.Nhớ lắm , nhớ lắm những con đường , những hàng cây.Nhớ da diết hình dáng người con gái đã xa....
Vùi đầu trong căn gác với đống bài vở để quên đi thực tại , muốn khẳng định chút gì đó với em , với những người xa lạ nơi đây.Muốn khẳng định bản thân..vượt lên một điều gì đó -Phong !Sẽ làm được phải không?!

bekem
01-10-2006, 03:40 AM
mình là một mem mới toe.rất vui đc góp một ít cảm nhận.ấn tượng về mùa thu của mình đó là mùa của yêu thương, nỗi buồn man mac, chợt đến rồi đi,nhẹ nhàng và quyến rũ,đc tô vẻ bằng màu vàng của lá, màu xanh của troi, thật lãng mạn và tuyệt đẹp, và nhất là đc ăn bánh trung thu ngon lém,hiuhi:)

chip dễ thương
02-10-2006, 01:29 AM
owao , bạn Ti gôn này viết hay đó nha.Vừa đọc được "những cung bậc tình yêu trong thơ tình XD " của bạn bên Box thơ.Hay lắm.Bài này cũng thế

xinh_nên_kiêu
02-10-2006, 01:42 AM
Mùa thu.....Thấy lòng mình man mác lạ kì....
Thu là mùa của thương nhớ và phôi pha.....Xa nhà thấy nhớ....mênh mang

trai_sành điệu
02-10-2006, 08:37 AM
Người ra đi đầu không ngoảnh lại
Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
....

man_loveloster
04-10-2006, 12:40 AM
MÙA THU VÀ EM

Một chút heo may , chiếc lá rơi.
Vàng mênh mông nhuộn phía chân trời
Đôi cánh nhạn chao bầu trời rộng
Dịu dàng thu đến khắp nơi nơi.

Phượng vĩ hôm qua thắm nụ cười
Tiễn chân cô bé tuổi đôi mươi
Mực xanh , áo trắng thành kỉ niệm
Học trò !bất chợt hóa xa xôi...

Lòng buồn -em nhớ những ngày xưa
Còn đâu ổi , cóc với me chua
Còn đâu góc lớp cười khúc khích ,
Tai không nghe nữa -tiếng vui đùa...

Kỉ niệm êm đềm tháng ngày qua
Lùi xa trong sắc phượng nhạt nhòa
Chiều nay thu đến heo may gió
Kỉ niệm trên tay bỗng vỡ oà !

Thu đến mang theo tiếng trống trường
Em vui , vui quá !tiếng thân thương
Cô bé bất ngờ thành thiếu nữ
Lòng ngỡ ngàng vui giữa giảng đường !

Xin đón chào em -cô sinh viên
Mùa thu cười má lúm đồng tiền
Gió thu khúc khích đùa tóc biếc
Và em xinh đẹp -nụ cười duyên...

nguaxongchuong
04-10-2006, 05:48 AM
hay was ha.thu rôi nhiều kỉ niệm tthaatl đó

man_loveloster
12-10-2006, 09:34 PM
TI GÔN TRẮNG 3

Ta bắt gặp giữa mùa thu tháng tám
chút heo may xao xác cả tâm hồn
và nắng dịu như một niềm thương nhớ
hiên nhà ai hoa nở trắng ti gôn?

trái tim ta bất chợt lệ tràn tuôn
-những giọt lệ khóc cuộc tình dang dở!
cánh hoa trắng hay trái tim ta vỡ?
em vô tình mang hai chữ...ti gôn

màu hoa buồn em có biết hay không?
rất có thể em không hề hay biết
bởi hoa chỉ đem nỗi buồn da diết
tặng những người...yêu người... có tên hoa

em hững hờ đi về phía trời xa
và bỏ lại bao trái tim đang vỡ
mùa thu ơi, nghe lòng ta nức nở!
mà lòng người vẫn nở trắng... ti gôn!

storm88
13-10-2006, 12:46 AM
sắp hết thu rồi còn đâu , mong cho đến mùa đông để đi shopping mua quần áo :blow: , hí hí

tôi_đi_tìm_em
13-10-2006, 10:11 PM
chỉ có miền Bắc mới có mùa thu , khi xa quê mỗi độ thu về mới thấy nhớ.Mùa thu con gái H cũng đẹp hơn , đáng yêu hơn.Con trai cũng tình tứ hơn.Mùa thu là một mùa đẹp mang nhiều chất thơ

lovely_02
26-10-2006, 10:21 PM
sắp hết thu rồi , sáng nay đến trường , những cơn gió se lạnh lòng người.Một mùa đông của lạnh lẽo bắt đầu gõ cửa.
Cái câu "người đâu gặp gỡ làm chi -trăm năm biết có duyên gì hay ko? "như một câu mời gọi của một thiếu nữ cô đơn , thấy mình cô đơn hơn khi thu về.Sang đông , liệu cái cô đơn đó có được sưởi ấm bởi vòng tay ai đó?

Phong Cầm
26-10-2006, 11:46 PM
Thế là cuối cùng sau những tháng ngày sống giữa thu thì giờ cũng đã sắp khẽ thốt lên trong những khoảng trống rằng " hết thu mất rồi"
..................
Cơn gió đi qua khiến mình nghĩ rằng đã đến lúc cần phải thay đổi mọi thứ.....thay đổi .........2 chữ tưởng như dễ dàng lắm ấy vậy mà đến giờ không biết mình nên thay đổi điều gì trước tiên ..........
Nhìn một nhóm trẻ con đang lụi hụi chơi gì đó với nhau .......nhận ra mình cần học lại nụ cười ,,,,,
Thấy có đứa bé đang ăn gói lẹo chíp và đưa một miến kẹo con thú vào miệng người chị đang bế ...........nhận ra mình cần học lại sự yêu thương chia sẻ ,,,,,,,,,
Gặp một bà lão đang cầm một bó hoa rất đẹp nhưng ngay khi ấy thấy một người bạn già bị ngã ....và bó hoa rơi xuống để cụ đến đỡ người bạn già của mình .....nhận ra có biết bao nhiêu thứ dù đẹp đến mấy cũng không bằng một tình bạn ....

VÀ giờ thì ,,,,,,,,không lâu nữa nhưng cái gió bấc sẽ tạt ngang ........hi vọng trong ấy có một linh hồn đc nhuộm mới không phải vì màu vàng của lá thu đã bay đi đâu đó nơi chân trời kia mà bởi ..........trong đôi mắt đã học đc một màu mới của lá cây : Màu xanh .

man_loveloster
27-10-2006, 08:31 PM
Ngồi buồn ngắm trận mưa thu
Mờ xa một vẻ âm u lạnh lùng....!!!

phong_phiêu lãng
29-10-2006, 04:50 AM
Nhớ mùa thu năm ngoái ,mùa thu cuối cùng em đi bên anh.,Mùa thu gắn với bao kỉ niệm tê tái để giờ đây nơi phương trời xa lạ , cứ mỗi lần nhìn lá rơi , kí ức anh lại vang vọng về một miền cổ tích.Cổ tích có em trọn đời

Khi tôi đi mùa thu đi qua cửa
Hà Nội đưa hương hoa sữa thơm nồng
Trời chưa lạnh mà sao se sắt lạ
Tôi đi rồi em có buồn không?
Tôi về đất Cảng trời cũng sắp vào đông
Phượng vẫn xanh sau những ngày bão nổi
Và tôi sẽ quên một người rất cũ??!
Còn em sẽ đi bên một người -chắc ấm hơn tôi !
Hà Nội -phố cổ và tôi
Quán nhỏ nhớ tôi , còn em thì không nhớ
Đường quanh co lòng em nhiều lối rẽ
Có chắc một lần em khẽ nhắc tên tôi?
Xa nhau rồi tôi không trót lưỡi đầu môi
Tiếng yêu ai đâu phải điều dễ nói
Với mùa đông tôi không bao giờ phải hỏi
Xa nhau rồi , em cũng sẽ quên tôi?

Trang Sassy
31-08-2008, 12:20 PM
Có 1 ng vẫn luôn mong ngóng chị Tigon

Mình tò mò ko biết chị ấy là ng ra sao

Search thử và đọc toàn bộ bài chị ấy.,Thật sự quá ấn tượng. Và thật sự quá khát khao đc trở thành 1 ng như chị ấy :)

Ko biết đến bao h tigon mới quay trở lại nhỉ :rain:

Thu lại sang rồi :)


Không phải quá khứ nào cũng nên đào xới lên :)

dontcry_kitty
01-09-2008, 12:48 AM
no, ai đưa cái topic này lên thế ko biết??? thôi đừng ai comment vào đây nữa, cứ để cho nó chìm xuống đi