Xem đầy đủ chức năng : -Online-Offline - Tình yêu không trở lại! -
ShadowSunset
19-08-2006, 02:42 AM
Trời lại mưa, những cơn mưa đầu mùa làm tôi nhớ hồi mới gặp anh trên mạng. Thủa đó, mùa mưa cũng vừa đến còn tôi thì mới biết truy cập internet. Những cuộc trò chuyện trên mạng đã làm tôi cảm thấy mình gần gũi anh hơn. Mỗi sáng, sau khi thức giấc, công việc đầu tiên tôi làm là kết nối internet, đánh thức anh bằng phím Ctrl G, buzz anh một cái rồi hét toáng: "Dậy thôi, sáng rồi!". Anh cười và trả lời bằng một cú buzz tương tự:"Dậy rồi!".
Thời gian cứ thế trôi qua, lần nào gặp anh offline, tôi cũng buzz anh một cái vào sườn và nói: "Nhìn anh offline ngộ hơn online nhiều". Dù chuyện gặp nhau online và offline càng ngày càng thường xuyên nhưng tôi vẫn không bỏ thói quen buzz anh mỗi sáng. Mỗi lần thấy tên anh trong danh sách bạn bè đang online tôi cảm thấy thật dễ chịu. Ba năm sau ngày chúng tôi gặp nhau, anh chuyển về công tác tỉnh. Mỗi sáng, dù không còn thấy tên anh trong danh sách bạn bè đang online tôi vẫn buzz anh một cái. Mỗi lần từ tỉnh về offline với tôi, anh đều buzz tôi một cái vào trán: "Em làm tràn cái offline list của anh đó."
Thế rồi có một ngày người thân của anh báo với tôi rằng không bao giờ anh còn có thể online được nữa. Anh đã mãi mãi offline. Tôi nhận tin đó trong lòng bàng hoàng. Tôi bỏ thói quen online mỗi sáng ngay vừa tỉnh giấc để rồi không buzz anh, rồi gọi anh thức nữa. Anh đang yên giấc mà.
Sáng ấy, đúng vào ngày kỷ niệm chúng tôi biết nhau, tôi online định buzz anh như một cách tưởng niệm người đã khuất thì bỗng nhiên tên anh trong danh sách bạn bè đang online sáng lên. Nhưng tôi muốn ngưng đập khi thấy anh buzz tôi: "Tuy anh không còn có thể online để trò chuyện với em như trước nữa nhưng anh vẫn muốn nhắc em, dậy đi em!". Kèm theo cú buzz đó là một thông báo nho nhỏ cho biết là dịch vụ tự động nhắn tin theo lịch. Tôi đã khóc cho anh, cho tôi và cho cả những buổi sáng online gọi nhau thức dậy.
=Refresh=
19-08-2006, 03:05 AM
:mecry:...Số phận thật trớ trêu...
Buồn cho 1 số phận 1 cuộc tình OL....
phonglantim
19-08-2006, 06:53 AM
..:mecry: ..câu chuyện buồn quá ....:mecry:
hà_linh_4ever
19-08-2006, 07:03 AM
quá buồn ...............và ..tốn nước mắt !
Bé Điệu
19-08-2006, 07:09 AM
Tình iu bùn.... :rain: :rain: :rain:
beut_0411
19-08-2006, 07:38 AM
Một câu chuyện thật là buồn........................
phonglantim
19-08-2006, 07:38 AM
Tại sao lại dối trá ...??? Đâu phải lúc nào cũng vậy đâu ...!!! ...
♥ NieNie ♥
19-08-2006, 07:08 PM
chưa hẳn là dối trá ,v`i bạn co` thể chưa gặp thui,dù rằng anh đã đi xa ,nhưng ít ra ,anh vẫn để lại trong đời em ,một dấu ấn ko thể phai nhòa
Noisy*
19-08-2006, 07:36 PM
ùa bx nói hay lắm!
...thương bạn ấy quá......hic....T_T......chắc thời gian cũng ko thể giúp bạn ấy dc gì cả .....hic....
** mắt_buồn **
19-08-2006, 07:38 PM
bùn quá al` bùn luôn à
TY Online....linh tinh, vớ vẩn, dối trá
Cz ko nghĩ nó LINH TINH , VỚ VẨN , DỐI TRÁ chút nào hết - đã biết nó vớ vẩn thì đừng dzòm - biết linh tinh thì đừng vào - dzối trá thì đừng yêu
lovepro
19-08-2006, 11:34 PM
Tôi chẳng bao giờ tin vào tình yêu online cả. Vớ vẩn
phonglantim
20-08-2006, 06:56 AM
..Vớ vẩn đối với những người ...vớ vẩn ...:)
romeo si tình
20-08-2006, 08:11 AM
e hèm minh nghe truyện này trên web roài nhưng công nhận là buồn mình còn cóa một chuyên tình online buồn không kém
Hàn Cát Nhi
20-08-2006, 06:54 PM
Chẳng vơ vẩn cũng chẳng dối trá ....mà nếu có thì phải chăng là ....trái tim của ai đó đang nói dối mà thôi
p/s :MO đi chỗ khác chơi :gian::ham::andon:
so_cold
21-08-2006, 01:01 AM
Câu chuyện buồn quá ... nếu điều đó xảy ra với mình ... có lẽ ... không biết mình có thể chịu nổi không ...
Kitty
21-08-2006, 02:29 AM
câu chuyên buồn thật đấy ! có những tình cảm qua đi trong tiếc nuối nhưng có lẽ vì vậy mà nó luôn luôn tồn tại trong tâm thức những gì đẹp nhất.Thật sự là cảm động .
yeu_nguyen
21-08-2006, 04:29 AM
bài này tui nghe rùi, chép lại trên mạng hả? Tuy cảm động nhưng chả thực tí nào
phonglantim
21-08-2006, 07:18 AM
Câu chuyện buồn quá ... nếu điều đó xảy ra với mình ... có lẽ ... không biết mình có thể chịu nổi không ...
..Heo ới heo ời ...chắc ko có chuyện đó xảy ra với heo đâu :D:D ....tự tin lên chứ ^^
themanwhowalkalone
21-08-2006, 07:44 AM
câu chuyện này là chuyện của bạn hay do bạn sưu tầm? nếu là chuyện của bạn thì xin chia buồn
vietgirl__princess
21-08-2006, 08:07 AM
đọc câu chuyện này xong, buồn wa' trời lun
malchick
21-08-2006, 07:35 PM
ảo vẫn chỉ là ảo thôi bạn ...tình yêu online thật đẹp nhưng để nó trở thành 1 tình yêu ngoài đời thật khó
~LiebE~
22-08-2006, 12:31 AM
Bùn nhỉ, ol là 1 chuyện nhưng nếu quyết định iu nhau thì phải gặp nhau ngoài đời cơ
Bé Điệu
22-08-2006, 07:04 AM
Không linh tinh ... cũng ko vớ vẩn hay dối trá ..
Nằm ở bạn .... trái tim bạn ... :)
seshi
22-08-2006, 07:15 AM
...OF ...OL...Tình Yêu ko Trở Lại..Nghe tựa đề đã buồn khiến seshi ko khỏi tò mò vô đoc. Nhưng sao lại buồn và thảm quá vậy :(
Cái' kết thúc làm seshi liên tưởng đến 1 điều " Ty ol sẽ ko vững bền và hay tan vỡ thật ư :( "
uh thì quả thực , những ngừi bạn của seshi chưa bao giờ có ty trọn vẹn bởi ty ol
-Online-Offline - Tình yêu không trở lại! -
.:cotich_anhvaem:.
24-08-2006, 03:43 AM
Tại sao lại dối trá ...??? Đâu phải lúc nào cũng vậy đâu ...!!! ...
Chính xác, internet là ảo nhưng tình yêu là thực!
--:-Jin-:--
24-08-2006, 11:22 AM
Câu chuyện này mình đã nghe kể trên media chứ hok phải đọc,1 câu chuyện bùn Buzz!
THANH THAT
24-08-2006, 01:53 PM
MỘt CÂu ChuyỆn RẤt ĐƠn GiÃn VÌ NÓ XẢy Ra HẮng NgÀy TỪ Khi Con NgƯỜi BiẾt Quen Nhau Qua MÁy TÍnh. NhƯng RẤt BuỒn Khi PhẢi ĐỐi DiỆn VỚi SỰ KiỆn TrÊn VÌ MỘt NgƯỜi ĐÃ Ra Đi MÃi MÃi. ĐỂ LẠi MỘt NgƯỜi MÃi MÃi NgỐng TrÔng. Hope You Feel Better.
Bé Điệu
24-08-2006, 10:25 PM
tÌnH mÌnH oFflInE tHậT sAo aNh :rain:
kHônG .....em kHônG mÚn ...
...đỪnG vỠ tAn nHư tHế ...
o0o_cool_o0o
31-08-2006, 07:13 AM
này nhưng tại sao anh ấy lại off nhỉ đọc chẳng hiểu gì ,anh ấy bị làm sao vậy mà tình yêu đang đẹp như thế sao lại bổng dưng chia tay ,phải nói rỏ bà con mới hiểu và thông cảm chứ
Lần sau nhớ type bài có dấu nha bạn:)
p/s: có lẽ bạn chưa đọc xong câu chuyện ^_* cố gắng đọc lại nhe bạn
Hiennie*
31-08-2006, 10:19 AM
cái nì đọc và nghe trăm lần vẫn kô chán.....
::l0vE..1..y0u::
31-08-2006, 08:56 PM
nghe mà..........................................:khoc nhe:
Hàn Cát Nhi
02-09-2006, 04:39 AM
Tình online hay offfline ?
Ta đang tự hỏi chính mình . Một cảm xúc chợt dâng trào ... trái tim hình như đang rỉ máu , từng giọt ,... từng giọt ....
Nỗi đau đã làm trái tim hóa đá
Hàn Cát Nhi
16-09-2006, 09:42 PM
Đã lâu rồi mới ghé lại topic này , nhưng tình cảm và suy nghĩ thì vẫn mãi vẹn nguyên
Chiều à .. có lẽ ... offline - Mãi Mãi online ... phải không Chiều ...
¯|¯ïN
16-09-2006, 09:51 PM
Khó nói thật,tuy bản thân tình yêu ấy ko tồn tại thật sự nhưng dù sao cảm xúc đó cũng là những rung cảm thật sự.....có lẽ off rồi....sẽ ko ol như xưa nữa.......
ShadowSunset
16-09-2006, 10:01 PM
Dù off- ol ..Thì đó cũng sẽ vẫn chỉ là kỉ niệm
-Có cơn mưa nào rơi hoài ko dứt-
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
16-09-2006, 10:27 PM
:mecry::mecry::mecry::mecry::mecry::mecry:
oa.................oa..................oa......... ...........Ss nàm em khóc roài nà Hix!
Bi giờ Ss ra sao roải có còn bưồn không? Quên đi Ss nhé đừng bưồn nữa nha ^^
:rain:
loveyounotxx
18-09-2006, 12:38 AM
Khó nói thật,tuy bản thân tình yêu ấy ko tồn tại thật sự nhưng dù sao cảm xúc đó cũng là những rung cảm thật sự.....có lẽ off rồi....sẽ ko ol như xưa nữa.......
công nhân là khó nói thât vì chưa có ai công nhân tình yeu onilne là co thât nhưng vừa rùi anh chàng dó dă dể lai môt cảm xuc thât khó tả:tears1: 9lemf tui bùn khóc
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
18-09-2006, 05:15 AM
Ss đã hết bưồn chưa? Em cũng có tình onl nhưng hạnh phúc hơn Ss nhiều, ko phải bưồn như Ss hix :mecry:
loveyounow
18-09-2006, 06:01 AM
tình yêu onl em cũng có.... cũng đã cách xa rồi...nhưng đó là quyếT định của anh ta.... mặc dù biết cuộc tình đó kô bền nhưng nếu cho em chọn lại.... em sẽ vẫn chọn có cuộc tình đó... vì nó giúp em lớn lên nhiều
câu chuyện của chị làm em khóc.... nhưng mọi việc đã qua... chị hãy cố gắng sống.... coi như là làm vui lòng anh ý....
doi_hoa_sim_tim
19-09-2006, 12:20 AM
cau chuyen that su buon we
Arien - Nàng Tiên Cá
19-09-2006, 12:26 AM
TY ngoài còn không thể tin huống gì trên mạng chứ?
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
19-09-2006, 01:37 AM
Theo bạn thì là như zậy nhưng mình wen một người trên mạng hơn mình 1t mà đã dc 4 năm roài chứ đấu có ít. Chỉ là bạn chưa tin đó thôi :)
Arien - Nàng Tiên Cá
19-09-2006, 02:56 AM
Nhưng thật sự mình không tin vào tình cảm chỉ nói bằng lời như vậy
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
19-09-2006, 02:57 AM
Bạn biết ko, khi đã tin thì điều gì cũng sẽ đnế. Chỉ cần tin là sẽ có mà cho nên bạn hãy thử tin một lần xem sao ^^
Có nhiều người quen nhau trên mạng mà soa này lấy nhau lưôn đấy :)
Arien - Nàng Tiên Cá
19-09-2006, 03:16 AM
Mình chưa gặp trường hợp nào như thế mà toàn gặp ngược lại thôi
~+*Kai*+~
19-09-2006, 03:17 AM
các bạn ơi....các bận có thể coi bài tình online offline này ở site www.violet.b4.to hoặc link này nè http://kai.mtty.net/maimaioffline/Maimaioffline.htm hay quá à
Arien - Nàng Tiên Cá
19-09-2006, 03:19 AM
ừm .............. chắc chỉ là chuyện thôi ........... làm gì có thật
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
19-09-2006, 03:23 AM
các bạn ơi....các bận có thể coi bài tình online offline này ở site www.violet.b4.to hoặc link này nè http://kai.mtty.net/maimaioffline/Maimaioffline.htm hay quá à
Ừ cám ơn nha bạn ^^ :)
ừm .............. chắc chỉ là chuyện thôi ........... làm gì có thật
Rất nhiều chuyện tình ol có thật đó bạn :)
~+*Kai*+~
19-09-2006, 03:27 AM
chuyện này có thật mà.......tui xin cái bài mãi offline này.....đây là cái lời còn cái đoạn do người con gái đọc rất lãng mạng tui xin của thằng bạn...nó share độc quyền lun ^^ www.violet.b4.to coi gòi biết
Arien - Nàng Tiên Cá
19-09-2006, 03:29 AM
Có thể do tui không còn tin lắm vào nhưng điều như thế nên .... xin lỗi tác giả giùm tui nhé, tui không có ý nói thế đâu
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
19-09-2006, 03:32 AM
Không có gì mà bạn, ko biết là không có tội bạn chưa nghe sao, mình không biết nên nghĩ thế còn bây giờ biết rồi mình sẽ tin hơn thì sao :)
~+*Kai*+~
19-09-2006, 03:33 AM
mấy bạn nghe cũng biết gòi........kai nghĩ có thật vì cô gái đọc rất hay nhập tâm...đâu ai rãnh làm ba cái này chỉ để chơi.......
Arien - Nàng Tiên Cá
19-09-2006, 03:34 AM
Kai biết không? câu nói này người cũng đã nói với Arien "có ai rảnh mà lại đem chuyện tình cảm ra đùa ...) ... và bây giờ ..........
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
19-09-2006, 03:37 AM
Mình cũng viết chuyện tình ol này roai 2nên mình itn đó là thật ^^ :)
~+*Kai*+~
19-09-2006, 03:38 AM
arien vậy là giận cá đập thớt nè....^^....
cereniti: bạn coi cái Kai viết chưa....có nghe đọc hok hay hok...y như cái lời post ở đây đó
Arien - Nàng Tiên Cá
19-09-2006, 03:40 AM
@ Kai: Ai biểu bạn nói câu gần giống người ta làm chi?
~+*Kai*+~
19-09-2006, 03:42 AM
Đừng có suy nghĩ nữa......đừng nghe nhạc tình yêu nữa...từ từ cũng quên a.....chuyện gì bùn gòi cũng qua thôi.,....cũng phải sống chứ ^^.......
Arien - Nàng Tiên Cá
19-09-2006, 03:49 AM
Có muốn suy nghĩ đâu ........ tại cứ mãi trong đầu ............ Chuyện vui qua nhanh thế ...... còn buồn mãi ở lâu
~+*Kai*+~
19-09-2006, 03:51 AM
bạn muốn hết muốn nhớ hok......ra Ym mình đí ,........tối nay bao đảm bạn đc ngủ ngon đó.....
Arien - Nàng Tiên Cá
19-09-2006, 03:58 AM
Chuyện gì để từ từ thôi .............. đêm còn mất ngủ tui sẽ lảm nhảm mỗi tên bạn đó
~+*Kai*+~
19-09-2006, 04:05 AM
kệ bạn...bạn lảm nhảm mỏi miệng thôi....tui đâu nghe mà tui còn ngủ khoẻ re như bò kéo xe ^^....
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
19-09-2006, 04:07 AM
Hĩ lạc đề rùi mí you ơi, đừng 88 tùm lum coi chừng bị del bài :)
Arien - Nàng Tiên Cá
19-09-2006, 04:11 AM
Xin lỗi ........... tại từ chuyện tình online sang tình thực nó gần như nhau mà
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
19-09-2006, 04:13 AM
Thì mình cũng hiểu vậy mà, chỉ là nhắc nhở ko thì bị del bài ph1i công các bạn ngồi lâu thui :)
Thienmy
19-09-2006, 04:14 AM
Đến tỷ cũng hoài nghi chuyện tình onl .... có thể có thật nhưng không thật với tỷ
Arien - Nàng Tiên Cá
19-09-2006, 04:18 AM
Đến chị cũng không tin sao ..... nhưng em cũng thấy nhiều khi cũng nên tin vào một điều gì đó
Thienmy
19-09-2006, 04:22 AM
Tin vào điều gì đáng tin thì tin chứ .... nhưng chuyện tình online thì khó tin nhất
~LiebE~
19-09-2006, 08:30 PM
Hihi...mọi người bấtầu t8m rồi đấy & topic dài 7 trang rồi, Liebe lock giúp Chiều Nhạt nhé :)
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.