ji ji ka
18-08-2006, 09:52 PM
HA NÔI NGÀY....(ML)
Anh yêu...!
Vậy là anh đã xa em gần một năm rồi nhỉ ? thời gian 1 năm chẳng phải là ngắn,vậy mà những hình ảnh của anh bên em chỉ như mới ngày hôm qua .Em đã nhớ anh thật nhiều .Trời tháng 5 những cơn mưa rào chợt đổ ,một cảm giác lành lạnh làm em cảm thấy mình thật cô đơn và tróng trải .Xa anh rồi em mới thấy em cần anh biết nhường nào .
Anh ơi ! giờ nơi xa ấy anh sống ra sao ? anh có còn yêu em như ngày nào nữa không ?hay tất cả với anh giờ đã đổi khác. Nhiều lúc em có cảm giác anh không còn yêu em nũa .tai sao vậy ?
Em biết có những lúc em đã quá nghĩ ,còn sự thật thì chưa chắc đã phải là như em nghĩ ....Nói chung là em không hiểu nữa .Anh hãy cho em một câu trả lời.
Với nhiều người họ mong thời gian trôi đi thật chậm ,nhưng với em lại khác em mong sao cho thời gian trôi đi thật nhanh ,Anh biết tại sao không ? vì em sơm gặp anh .Em ! em chẳng hiểu sao em lại yêu anh nhiều như thế ,mọi người vẫn khuyên em không lên vì "nếu anh không còn yêu em nũa " em sẽ là người đau khổ thật nhiều .Nhưng em biết làm sao đây khi con tim em đã trao trọn về anh rồi .Trên đời này sẽ chẳng ai yêu anh nhiều bằng em yêu anh ...
Thời gian thì cứ trôi đi mà em thì có rất nhiều dự định ,chẳng biết em sẽ thực hiện được bao nhiêu cái dự định đó nữa ?Muốn làm bác học thì anh lại bảo cạnh nhà anh có một người tên Học mà anh gọi bằng bác hi hi ...nhiều lúc anh cũng vui tính đấy chứ ...
Nhìn những đôi yêu nhau vui vẻ bên nhau thật hạnh phúc ,em lại thấy buồn ,nhưng cuộc đời này đâu phải lúc nào cũng như ý muốn đúng không anh ?
Nhiều lúc có những chuyện thật buồn muốn nói chuyện với anh ,nhưng nói sao hết khi trang giấy này có hạn ...hix ,thôi để hôm nào lên mạng vây anh nhé !
Em luôn muốn biết anh nghĩ gì về em ? có bao giờ anh tự hào về em không ? thời gian qua em chỉ làm được duy nhất một việc là "học" ...và anh hãy luôn la niềm tin để cho em bước tiếp nhé .vì anh là một phần quan trọng trong cuộc đời em .
Thôi có lẽ em type đến đây thôi ,em muốn viết cho anh nhiều ,nhưng viết thế nhân viên bưu điện họ lại vất vả ( hì tính em thương người mà ) em dưng đây
.....yêu anh nhiều lắm!
MÃI MÃI LÀ NHƯ THẾ
Anh yêu...!
Vậy là anh đã xa em gần một năm rồi nhỉ ? thời gian 1 năm chẳng phải là ngắn,vậy mà những hình ảnh của anh bên em chỉ như mới ngày hôm qua .Em đã nhớ anh thật nhiều .Trời tháng 5 những cơn mưa rào chợt đổ ,một cảm giác lành lạnh làm em cảm thấy mình thật cô đơn và tróng trải .Xa anh rồi em mới thấy em cần anh biết nhường nào .
Anh ơi ! giờ nơi xa ấy anh sống ra sao ? anh có còn yêu em như ngày nào nữa không ?hay tất cả với anh giờ đã đổi khác. Nhiều lúc em có cảm giác anh không còn yêu em nũa .tai sao vậy ?
Em biết có những lúc em đã quá nghĩ ,còn sự thật thì chưa chắc đã phải là như em nghĩ ....Nói chung là em không hiểu nữa .Anh hãy cho em một câu trả lời.
Với nhiều người họ mong thời gian trôi đi thật chậm ,nhưng với em lại khác em mong sao cho thời gian trôi đi thật nhanh ,Anh biết tại sao không ? vì em sơm gặp anh .Em ! em chẳng hiểu sao em lại yêu anh nhiều như thế ,mọi người vẫn khuyên em không lên vì "nếu anh không còn yêu em nũa " em sẽ là người đau khổ thật nhiều .Nhưng em biết làm sao đây khi con tim em đã trao trọn về anh rồi .Trên đời này sẽ chẳng ai yêu anh nhiều bằng em yêu anh ...
Thời gian thì cứ trôi đi mà em thì có rất nhiều dự định ,chẳng biết em sẽ thực hiện được bao nhiêu cái dự định đó nữa ?Muốn làm bác học thì anh lại bảo cạnh nhà anh có một người tên Học mà anh gọi bằng bác hi hi ...nhiều lúc anh cũng vui tính đấy chứ ...
Nhìn những đôi yêu nhau vui vẻ bên nhau thật hạnh phúc ,em lại thấy buồn ,nhưng cuộc đời này đâu phải lúc nào cũng như ý muốn đúng không anh ?
Nhiều lúc có những chuyện thật buồn muốn nói chuyện với anh ,nhưng nói sao hết khi trang giấy này có hạn ...hix ,thôi để hôm nào lên mạng vây anh nhé !
Em luôn muốn biết anh nghĩ gì về em ? có bao giờ anh tự hào về em không ? thời gian qua em chỉ làm được duy nhất một việc là "học" ...và anh hãy luôn la niềm tin để cho em bước tiếp nhé .vì anh là một phần quan trọng trong cuộc đời em .
Thôi có lẽ em type đến đây thôi ,em muốn viết cho anh nhiều ,nhưng viết thế nhân viên bưu điện họ lại vất vả ( hì tính em thương người mà ) em dưng đây
.....yêu anh nhiều lắm!
MÃI MÃI LÀ NHƯ THẾ