Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Lúc mà anh chưa là của em..........!!!



¯|¯ïN
18-08-2006, 06:58 AM
Nếu Anh biết.... Em vui sướng và hạnh phúc nhường nào mỗi khi nhìn thấy Anh. Ở một góc khuất nào đó Em cứ lặng lẽ nhìn Anh cho dù Anh chẳng hề biết có một kẻ đang dõi theo bước chân của Anh.

Nếu Anh biết được rằng Em phai đấu tranh với bản thân mình vất vả như nào để nói rằng:"Em yêu Anh". Bởi Anh biết rồi đó, Em là con gai' .... . Em nói yêu Anh, vậy nghĩa là Anh quan trọng với Em nhường nào.

Nếu Anh biết rằng Em nhớ Anh nhường nào, trong khi học bài, hay làm bất kỳ việc gì đi chăng nữa, kể cả trong những giấc mơ, hình bóng Anh cứ hiện lên trong tâm trí tớ.

Nếu Anh biết rằng Em vui nhường nào mỗi khi bên Anh và nói chuyện với Anh mặc dù khoảng thời gian đó chẳng là bao.

Nếu Anh biết rằng Em đã tự nhủ rằng hãy cố quên Anh đi và tránh mặt Anh, chỉ có vậy mới quên Anh được thôi. Nhưng mà Em ko thể quên vì còn gặp Anh và Em ...yêu Anh mất rồi...

Nếu Anh biết rằng Em không kiên trì như Em nói đâu, Em dối lòng mình đấy. Em cũng ko lạnh lùng như Em nói đâu, trước Anh, Em lạnh lùng vậy nhưng sâu thẳm trong tim Em đó là một con tim yếu đuối, nó rung động trước Anh và nó chẳng còn nghe lời Em nữa từ khi nó nhận ra rằng nó cần Anh...

Nếu Anh biết rằng Em luôn cầu mong cho Anh được hạnh phúc. Còn gì vui hơn khi người mình yêu được hạnh phúc.

Nếu Anh biết được rằng........!!!

hà_linh_4ever
18-08-2006, 07:07 AM
Nếu Anh biết rằng Em đã tự nhủ rằng hãy cố quên Anh đi và tránh mặt Anh, chỉ có vậy mới quên Anh được thôi. Nhưng mà Em ko thể quên vì còn gặp Anh và Em ...yêu Anh mất rồi
Nếu Anh biết rằng Em luôn cầu mong cho Anh được hạnh phúc. Còn gì vui hơn khi người mình yêu được hạnh phúc.
---------> nếu anh biết như vậy thì có lẽ giờ đây em ko còn thấy tim đau nhói khi sự quan tâm của anh dành cho em là vì anh chưa chọn được con đường và lối đi riêng ,anh vẫn còn ai đó bên đời mà em biết người đó ko phải là em !

¯|¯ïN
18-08-2006, 08:04 AM
Chà,wá hay lun,thanks vì đã add fụ :D

kalie
18-08-2006, 08:04 AM
thật cao thượng và hoành tráng nhỉ

beut_0411
19-08-2006, 08:03 AM
pà kon thấy seo,đú ng thật là lãng mạn và càm động

Ỉn_y3u
19-08-2006, 10:20 AM
Có rất nhiều điều đúng với tâm trạng mình quá....ước gì anh biết được tất cả những điều này......biết được tấm lòng và tình cảm của em....

babi_gangsta
19-08-2006, 04:45 PM
huhu đọc xong sao tui chẩy nước mắt vây...?hehe hay lém

lovepro
19-08-2006, 11:35 PM
Tôi cũng sắp khóc rồi đây nè

sofar
26-08-2006, 07:24 PM
hic nếu anh biết dc rằng em muốn nói yêu anh mà em ko thể nói dc
nếu anh biết dc rằng em đã yêu ngay từ lần đầu tiên ấy
nếu anh biết dc rằng trái tim em dường như vỡ vụn khi tự nhận ra rằng em là hình bóng một người khác
nếu anh biết dc rằng anh là một kẻ ngốc
Mà có lẽ anh ko bao giờ biết đâu

ỉn hồng
26-08-2006, 07:52 PM
hay quá !! em cũng đã nói lời yêu với một người con zai !! và phải công nhận là anh ý luôn là người wan trọng đối với em ! thật sự là từ trước đến giờ em chưa yêu ai nhiều như yêu anh ý !! và em muốn nói cho kả thế giới này biết 1 điều rằng ! nít à ! em yêu anh :P

~LiebE~
26-08-2006, 08:46 PM
Nếu Anh biết được rằng Em phải đấu tranh với bản thân mình vất vả như thế nào để nói rằng " EM YÊU ANH ' bởi vì anh biết rồi đó, em là CON GÁI...Em nói YÊU ANH, vậy có nghĩa là ANH QUAN TRỌNG VỚI EM NHƯỜNG NÀO....:huglove:

mamaoi_nangdanhcon
26-08-2006, 11:47 PM
chài ui sao mờ hay wa' zi nè... thiet lun dó nhe..hi```````

em cónhớ ko? mùa thu đã đến rồi
em đến bên tôi cũng vào mùa thu đó
thoang thoảng hương xưa trời nhẹ vương làn gió
nhìn lá rơi vàng xao xác những hàng cây.......



bu`n wa' ....hỡi tình iu la cái chi chi zay????????ai lam dum` zai` câu coai ni`....

meoboteo
27-08-2006, 12:25 AM
Tình yêu là.......:rain:..........hạnh phucs & đau khổ...........:rain:........

chukhi_nghichngom83
27-08-2006, 01:54 AM
cái này khong phải là cao thượng mà là ngốc đó ... không có tự tin vào bản thân ... chỉ biết đứng bên lề mà nhìn người ta.. mà không dám nói ra nỏi lòng của mình ... biết đâu kết quả lại được như mình muốn thì sao

lanha
28-08-2006, 02:36 AM
Thật là hay nhg mình lại có tình cảm ngược lại cơ. Lúc anh chưa là của em thì em ko quan tâm và cũng ko để ý đến anh nhg khi em mất anh rồi thì em ước anh sẽ mãi mãi là của em.

h4lgtn_hoa
29-08-2006, 04:02 AM
Chẳng bít rùi sẽ đi đến đâu nữa .
Vì có lẽ ,anh sẽ ko là của em ..

ShadowSunset
29-08-2006, 05:13 AM
Có nhiều thứ mãi mãi sẽ không ai có thể biết hết... Có cần nói rõ ho người ấy không nhỉ? :)

mamaoi_nangdanhcon
29-08-2006, 08:03 PM
thật may mắn cho những ai yêu va được yêu...thật bất hạnh cho ai yêu mà ko được đáp trả.Bạn sẽ chẳng bao giờ co thể biết được giá trị của nụ cười như thế nào nếu như ban ko biết cách lam cho người bạn yêu thương nở nụ cười và bạn sẽ hạnh phúc đến dường nào khi người í hạnh phúc.Tình yêu tự tìm đến với ta nhưng để giữ cho tình yêu được nguyên vẹn và hạnh phúc thi lai do chính mỗi con người.trên thế gian này co lẽ ai cũng nghĩ rằng MẶT TRỜI la hiện thân cua niềm vui nhung co ai lai nghĩ rằng biết đâu mặt trời đang khóc đấy...những giọt nước mắt kia lại là những giọt nắng.Tình yêu sâu sắc nhất la tình yêu của cha mẹ ,tình yêu bền vững nhat là tình yêu của những người bạn ,nhưng tình yêu của những người yêu nhau lai thât sự quá ngắn ngủi ,vì vậy hãy làm những gì có thể để tình yêu trong mỗi chúng ta luôn luôn là một thiên đường tươi đẹp và hạnh phúc...I LOVE YOU MORE THAN I CAN SAY !

Hàn Cát Nhi
02-09-2006, 04:48 AM
Nếu anh biết em đã nghĩ về anh như thế ...
Chắc hẳn anh đã không vì lòng tự trọng mà rút lui
Tiếc nuối cũng đã muộn rồi phải không em

edwin1210
02-09-2006, 09:20 AM
Nếu anh biết rằng anh đã không nhận ra được em yêu anh như thế nào ?
Nếu anh biết anh là 1 thằng ngốc khi đã đánh mất em...--->ngày em ra đi để lại trong anh 1 hố sâu không người đắp....
Giá như ngày đó....