PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cuối cùng và mãi mãi



emyeucuaanh12
18-08-2006, 02:31 AM
Gửi bức thư này cho ai đây?
Em chẳng biết viết bức thư này làm gì nữa khi em cảm thấy anh ngày càng xa em , em nghĩ rằng đó chỉ là giấc mơ mà thôi nhưng hóa ra đó là sự thật anh à . Một ngày cò 24 tiếng thi cả 24 tiếng đó em không còn cảm thấy anh ở bên em nữa . Anh thì xa vời vợi trong tâm trí của em ( giá mà đó chỉ là khoảng cách về địa lý ) . Phải chăng chúng ta khác nhau nhiều wa khi đến dc với nhau . Ước thời gian quay trở lại thì em sẽ không bao giờ gọi cho anh cú điện thoại đó - em cũng không phải đau lòng như thế này . Em nhớ anh nhiều lắm , em cảm thấy em là 1 cô ngốc trong tình yêu , ngốc đến nỗi đã trao tình cảm cho anh . Anh có biết anh đáng ghét đến nhường nào không khi để một cô bé ngốc như em trao tình cảm cho anh . Và chắc là bức thư này là bức thư cuối cùng em dành cho anh . Hôn anh lần cuối:huglove:

hakhung
18-08-2006, 10:33 AM
khi đã yêu rồi thì làm sao mà quên được hả bạn_phải chăng mình nên giữ nó trong lòng như giữ gìn một kỷ niệm đẹp vậy

emkothenoi_viemqua_yeuanh
18-08-2006, 11:22 AM
khó để yêu , nhưng cũng khó để quên

ono
18-08-2006, 10:25 PM
Bây giờ chỉ còn là kỉ niệm...

:.>Hamyko<.:
19-08-2006, 03:36 AM
Khoảng cách về địa lý ... dường như đó là lý do khiến chúng ta mất niềm tin hẳn đối với người ấy ... mình cũng đang iu 1 người ... rất xa về khoảng cách ... và cũng có thể là cũng xa với trái tim anh ... nhưng mình thì lại vẫn tin ... 1 ngày nào đó ... điều kì diệu ... sẽ đến ... có hơi mơ hồ ... nhưng hi vọng thì tốt chứ ha ...