kane_kane129
18-08-2006, 02:06 AM
Một ngày rồi lại hai ngày trôi qua , người tôi yêu đa không còn yêu tôi nữa rồi , mỗi khi cải nhau , cho dù ngày ấy có như thế nào đi nữa thì anh cũng đến nhà tui , trời mưa to quá chỉ vì anh không đến đón tôi như mọi ngày và như thế tôi đã giận anh , nhưng tôi đâu nghĩ rằng mình sẽ giận anh áy đâu , tôi chỉ muốn chọc anh cho vui thôi mà , tính tôi như trẻ con vậy nhưng anh cũng biết và rát yêu tôi cơ mà , tại sao hôm nay anh lại không đến thăm tôi , tại sao hôm nay anh lại không gọi điện cho tôi , tại sao hôm nay anh lại không đến chở tôi đi học , tại sao anh lại không nói với tôi 1 lời , 1 lời , dù chỉ 1 lời thôi , cũng đủ làm cho trái tim tôi ấm áp , chiều mưa không chút hy vọng !!!