Xem đầy đủ chức năng : tạm biệt nhé mối tình đầu của em!!!!
thienthan_cuaem_laanh
18-08-2006, 01:41 AM
Ðã bao lần rồi câu hỏi đó vẫn mãi ngân lên, dù bây giờ em đã xa anh. Em vẫn mai tự hỏi "tại sao em lại yêu anh "?.......Nhưng ngay song ben anh đối với em khoang thoi gian do that dep. Thế mà bây giờ nó chỉ còn là kỉ niệm, anh đã đến vì anh yeu em, và cũng ra đi vì lí do đó. Anh đã thay đổi không còn là anh nựaCó lẽ anh chẳng bao giờ hiểu được đâu. Vì câu nói quen thuộc:ANH MAI LA THE.Boi vi anh la the ma jio way về bên anh, em thật sự sợ.Anh ah! không phải em sợ anh, mà em sợ tình yêu của anh. Và em sợ cảm giác cô đơn !Nó thường về bên em khi em cảm thấy cần anh. Những ngày đã trôi qua đi, em vẫn cô đơn một mình em, với niềm mong đợi anh sẽ trở về, chỉ đơn giản là thế thôi anh àh, em chỉ cần anh bên em là được rồi, nhưng...chỉ có em và nỗi buồn. Những lúc đó em luôn chôn vào nỗi nhớ, em ko dam trách anh, mà em chỉ biết khóc, em cũng chẳng nhớ là biet bao lan mình khoc nức lên roi lai tu an ui minh. That quá tệ phải không anh ? Em yếu đuối quá em không đủ dũng cảm để xa anh, xa cái tình yêu ngốc nghếch đó, dù vẫn biết yêu anh sẽ khổ nhưng làm sao đây ? Em muốn khóc, muốn quen anh nhưng lại cứ chạy về bên anh! Em muon nói lời chia tay. Vậy mà có lần nào em noi được đâu. Nỗi nhớ lại đến, nó làm em bối rối và bất lực, lúc quay về bên anh.Khổ sở trong nỗi nhớ, khi em biết đến tình yêu của anh. Mối tình đầu dại dột quá phải không anh ? Nhưng trong trái tim em, suy nghĩ của em đó mãi mãi là mối tình đẹp nhất.Cám ơn anh đã cho em biết thế nào là mong nhớ, đợi chờ, thế nào là hụt hẫng, thất vọng, cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là những giọt nước mắt yêu thương, hy vọng và hạnh phúc.Em luôn luôn ao ước có một ngày chúng ta sẽ về bên nhau, nhưng có lẽ đó chỉ là suy nghĩ vớ vẩn.Cuộc đời chẳng ai nói trước được điều gì và tình yêu cũng không là vĩnh cửu. Nhưng, có một điều chắc chắn, dù sau này thế nào, em vẫn không hề hối hận vì đã gặp anh và yêu anh.:DD:
hà_linh_4ever
18-08-2006, 07:13 AM
vẫn biết yêu là dại khờ nhưng sao ta vẫn yêu ?
luôn muốn yêu anh nhưng lòng lại vang lên hai từ chia tay ! sao khó nói quá ? nếu em tự nói thì tim vỡ mất ,nhưng chờ mãi anh ko nói ?tại sao hả anh ???
Bi giờ tạm biệt rồi thì đừng nghĩ tới
Đơn giản thế thôi!
bequay
19-08-2006, 03:56 AM
nếu bạn cứ thương nhớ hoài thì bạn mới là người bị tổn thương
bengoc
19-08-2006, 04:00 AM
Bạn hãy chia tay và tìm cho mình 1 tình yêu đích thực!
Post tiếng Việt có dấu nghen bạn!
emkothenoi_viemqua_yeuanh
22-08-2006, 02:30 PM
tại sao em yêu anh? Câu đó có mình bạn trả lời được thôi à
meoconthichdua
22-08-2006, 09:25 PM
Ta chia tay nhau từ đây...chấm dứt quên nhau cho qua mau cuộc tình....tình này rồi mờ dần theo tháng năm thời gian...anh ơi anh ơi...ngày xưa em đã nói nếu ta chia tay nhau chẳng vấn vương chẳng buồn...lệ sẽ không ướt mi...
meoboteo
24-08-2006, 08:35 AM
Hối hận hay ko thì cũng đã xong rồi, quay lưng đi là tốt nhất
xuanbuon
24-08-2006, 08:52 AM
rất đơn giản bạn ah ...đã yêu sao phải cố quên..càng muốn qiên càng ko làm dc điều đó.. hãy giữ lấy nó như một món quà của tạo hóa.. đó chính là con người thật của mình
.Chúc bạn may mắn hơn...
thienthan_cuaem_laanh
29-08-2006, 11:31 AM
Các bạn biết ko nếu như mình ko bít được rằng người đó của mình _còn có thêm 1 người khác nữa thì chắc 2 từ chia tay mình vẫn ko sao nói được thành lời_mình đã wa đau khổ rồi.Vậy nên mình đã quyết định chia tay_t/g đó mình chỉ bít khóc vì wa thất vọng _nhưng giờ mọi chuyện cũng đã wa _dù sẽ ko thể nào wen được nhưng mình hiểu mình phải cố gắng thôi _vì giờ ko phải lúc mình khóc mình buồn nữa,vững tin để mình chín chắn hơn.Mình viết bài viết này đã lâu và giờ chỉ muốn cảm ơn vì mọi người đã dành những lời khuyên đó cho mình.Cảm ơn mọi người nhé
meoboteo
29-08-2006, 11:38 AM
Khỏi phải thanks...........:rain:.......................Ch� � cần thiên thần cảm thấy ổn là được..............:rain:.................thế ha............:rain:.......!
thienthan_cuaem_laanh
29-08-2006, 12:08 PM
dù j thì mọi người cũng đã cố đọc những j mình nói và đã bỏ thời gian (dù ko nhìu)để chia sẻ cùng mình nên mình phải cảm ơn chứ!
meoboteo
29-08-2006, 01:03 PM
Nghĩ kỹ xem có tin tưởng được Mèo ko..............:rain:............!
Nghĩ xong rồi quyết định cưới cũng được............:rain:..................!
Cái này là chuyện cả đời..............:rain:....................
Mèo ko thúc ép đâu.................:rain:..........!
meoboteo
30-08-2006, 04:52 AM
Ko thể để bài của vợ rơi vào quên lãng được............:rain:..............!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.